-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Kinh tế
27/02/2019 14:37Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Lẽ ra, ba mẹ Qua phải được 50% tài sản
Sau 3 ngày xét xử vụ ly hôn tại Tập đoàn Trung Nguyên, việc phân chia tài sản giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa đi đến hồi kết.
Trong khi ông Vũ đòi chia theo tỉ lệ 7:3, mình nhận 70% và chỉ chia cho bà Thảo 30%, thì bà Thảo đưa ra đề xuất được hưởng 51% tổng giá trị tài sản.

Trao đổi bên lề với ông Đặng Lê Nguyên Vũ về vấn đề phân chia tài sản tại Trung Nguyên, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc ông Vũ nói tiền không quan trọng với mình nhưng lại đề xuất tỉ lệ chia tài sản 7:3, tại sao không chia đều theo tỉ lệ 5:5. Trả lời câu hỏi, ông Vũ nói: "Cái đó không phải là tiền. Tại sao ngày hôm nay tôi có mặt tại đây, trong khi trong suốt 5, 6 năm vừa rồi, Qua không xuất hiện và không nói gì hết".
Ông Vũ nhắc lại câu nói đã nhiều lần nhắc đến trong phiên tòa: “Cái gì không phải của mình thì mình đừng có giành, mình có cố giành thì cũng không giữ được. Đó là luật trời. Từ trước đến nay, tài sản, tiền, tài khoản ngân hàng, Qua đâu quan tâm, Qua đâu có giữ cái gì đâu”.
Ông Vũ nhắc lại lịch sử hình thành Trung Nguyên và cho rằng, công sức lớn nhất phải kể đến cha mẹ của ông.
“Có cha mẹ Qua thì mới có Trung Nguyên. Cha mẹ Qua đã bán hết nhà cửa tài sản cho Qua lập nghiệp. Mình không thể nào quay ra lấy hết. Lẽ ra, cha mẹ Qua phải được hưởng 50% tài sản, 2 vợ chồng chỉ còn 50% thôi. Đó mới hợp đạo lý”, ông Vũ nói.
Khi được hỏi về việc, bà Thảo cho rằng, số vốn ban đầu khởi nghiệp là do bà Thảo góp, ông Vũ cho biết, sự thật là sự thật, tất cả những người anh em theo Trung Nguyên từ ban đầu đều biết điều đó.
Cũng tại phiên tòa, bà Thảo đã đề xuất để cho 4 người con được ở với mẹ và ông Vũ phải chia cho mỗi người con 5% cổ phần của ông. Ông Vũ đồng ý để các con ở cùng với mẹ theo nguyện vọng của lũ trẻ và sẽ chu cấp 10 tỉ đồng/ năm. Nhưng ông phản đối đề xuất chia 5% tài sản cho mỗi con của bà Thảo đưa ra.
Nhắc đến vấn đề con cái, ông Vũ lặng lại. Ông chỉ nhắc lại câu nói đã nhiều lần nói trong phiên tòa: “Mình đã sai rồi, đừng lôi các con vào”. Một người cha, người mẹ cần làm 3 điều: Một là tạo bệ phóng cho con cái, đến ngày hôm nay, ông Vũ cho biết, những đứa con của ông đã có đầy đủ bệ phóng cần thiết. Hai là, làm như thế nào để chỉ cho con trí lớn, để con cái có trách nhiệm xã hội, nếu chỉ biết dành cho gia đình mình, cho tập đoàn mình thì đó không phải trí lớn. Ba là, cha mẹ làm như thế nào để sau này con cái nghĩ đến phải tự hào.
Tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 1.3.2019.
Theo Nhóm PV (Lao Động)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





