-
Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng -
Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng -
Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera -
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm
Kinh tế
09/02/2019 22:36Sợ tắc đường, người Sài Gòn đổ vào trung tâm thương mại chơi Tết
Ngoài việc đi du lịch, nhiều gia đình tại TP.HCM đã kéo nhau đến các trung tâm thương mại để vui chơi sau vài ngày từ mùng 1 đến mùng 3, chúc Tết họ hàng, người thân.
Trung tâm thương mại 'kẹt ngoài, kẹt trong'
Ghi nhận của Zing.vn, từ ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM bắt đầu đông đúc hơn những ngày trước đó, bởi các trung tâm này hoạt động từ rất sớm, thậm chí không nghỉ Tết.
Lượng người đổ dồn về các điểm vui chơi và mua sắm ngày càng đông khi về trưa và đặc biệt là chiều tối.
Sáng nay, trung tâm thương mại Aeon mall Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM) tiếp tục đón nhận một số lượng lớn khách hàng ngay từ khi vừa mở cửa. Các bãi đỗ xe trên mặt đất của trung tâm này mau chóng hết chỗ nên các nhân viên phải liên tục điều tiết khách di chuyển đến những khu vực còn trống.
“Gia đình tôi thường dẫn hai bé đến trung tâm này để vui chơi và ăn uống vào cuối tuần. Cứ tưởng thời điểm nghỉ Tết, nhiều người đã về quê nên mới tranh thủ dẫn các bé đi chơi Tết, không ngờ lại đông như vậy. Vào bãi đỗ xe cũng đã rất khó khăn” anh Thanh Nam (ngụ quận Bình Tân), nói.
Anh Nam cho biết thêm trong 3 ngày Tết (mùng 1-3), cả gia đình anh đều đi chúc Tết họ hàng hai bên nên bắt đầu từ mùng 4 mới tính đến chuyện đi vui chơi hoặc du lịch. Anh Nam cho hay hôm nay cả nhà sẽ đi trung tâm thương mại, ngày mai sẽ cho các bé đi sở thú hoặc công viên vui chơi giải trí trước khi đi làm, đi học.
Khu vực “nghẽn” khách hàng nhiều nhất là quầy thức ăn tự chọn đã được chế biến sẵn. Để có được món ăn yêu thích, đặc biệt là món ăn Nhật như sushi, nhiều người đã xếp hàng dài chờ đến lượt lấy và thanh toán trước khi đến khu vực ăn tại chỗ.
“Chúng tôi chờ mãi mà vẫn chưa có bàn trống, trong khi bọn trẻ đang đói bụng. Nhiều người cũng đến trung tâm thương mại này để ăn uống trong những ngày Tết nên có đông cũng phải chịu”, chị Huyền Như cầm một túi gà rán vừa nói vừa trấn an các con.
Trong khi đó, tại khu vực nhà hàng của trung tâm thương mại này do các thương hiệu có tiếng phục vụ cũng đông đúc khách. Nhiều cửa hàng lẩu, thịt nướng không còn chỗ phục vụ. Theo ghi nhận, một số nơi có phụ thu từ 10-20% phí phục vụ trong những ngày Tết nhưng vẫn đông khách.
Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại trung tâm thương mại The Garden mall (quận 5, TP.HCM) khi nhiều cửa hàng ăn uống tại đây cũng chật khách sau những ngày nghỉ Tết. Thậm chí, tại trung tâm thương mại này, nhiều ôtô cũng đỗ hẳn trên vỉa hè vì lý do… tiện đường hơn vào bãi đỗ.
Khu vui chơi giải trí cho trẻ tấp nập
Ngoài đến trung tâm thương mại để ăn uống, nhiều gia đình cũng ưu tiên những ngày sau Tết dành cho các bé. Các khu vực vui chơi giải trí, khu phức hợp dành cho trẻ em đông nghẹt. Nhiều nơi miễn phí tại các trung tâm này dành cho các bé khám phá nét đẹp ngày Tết như viết chữ thư pháp, nặn tò he… khiến nhiều phụ huynh thích thú.
Các khu vui chơi với giá hơn 100.000 đồng/bé, chưa tính phụ thu ngày Tết cũng đông nghẹt người. Dù số lượng bên trong đã đông đúc, bên ngoài, các phụ huynh vẫn liên tiếp cho bé xếp hàng để vào chơi.
“Gia đình tôi dự định mùng 5 Tết cho bé tắm biển Vũng Tàu nhưng nhìn cảnh đường đi từ Sài Gòn ra tắc nghẽn do ai cũng đổ xô đi nên ngán ngẩm. Chỉ còn vài hôm nên thôi cho bé đến trung tâm thương mại, vừa ăn uống, vừa vui chơi”, anh Phan Quang (ngụ quận 6), nói.
Tại các trung tâm vui chơi này, nhiều trò chơi phù hợp lứa tuổi thiếu như nhà banh, câu cá cùng các trò liên hoàn vận động trí não vừa học, vừa chơi nên được nhiều phụ huynh lựa chọn.
Thùy Vân - nhân viên của một trung tâm vui chơi giải trí trên đường Lý Thường Kiệt (quận 10) cho biết những ngày sau Tết cô phải làm việc cực hơn gấp 5-6 lần ngày thường do số lượng quá đông. Theo Vân, khách cứ ra vào tấp nập, thậm chí vì quá đông mà các nhân viên tính tiền vé vào cổng nhầm, cuối ca phải tự “bỏ tiền túi”.
Theo Phúc Minh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Liverpool sắp có thêm nguồn đầu tư lớn? (14:50)
- Lý do BTC Hoa hậu Du lịch bản sắc VN để thí sinh trình diễn áo tắm trước nhiều học sinh gây bức xúc (14:46)
- Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng (14:38)
- Về nhà chồng chưa tròn một năm, tôi nhận ra điều mệt mỏi nhất là cảm giác cố gắng đến đâu cũng không đủ (14:30)
- Fanpage Phòng An ninh mạng phát cảnh báo nóng về thủ đoạn mượn hình ảnh HIEUTHUHAI để bịa đặt thông tin (14:15)
- Được giao bảo dưỡng, công nhân trộm hàng chục module điện trị giá hơn 3 tỉ đồng, bán lấy tiền cá độ (14:03)
- Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng (14:01)
- Pháp cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng MXH (14:00)
- Bánh Mì Bách Khoa: Tựa game mô phỏng "đậm mùi sinh viên" khiến game thủ Việt thích thú (54 phút trước)
- Chợ truyền thống ngày càng đìu hiu, Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp giải cứu (55 phút trước)