-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Kinh tế
05/07/2021 23:14Tỷ phú ‘vô gia cư’ đặc biệt nhất thế giới: Có 1,7 tỷ USD nhưng không mua hay thuê nhà, không có ô tô đắt tiền, mặc áo đến khi nhàu rách

Với khối tài sản 1,7 tỷ USD, Nicolas Berggruen có thể vung tiền mua bất cứ bất động sản cao cấp nào nhưng vị tỷ phú 59 tuổi lại không làm như vậy. Ông không sở hữu hay thuê nhà, không có ô tô, đồng hồ đắt tiền. Đồ đạc cá nhân của ông chỉ gói gọn trong một chiếc túi giấy lớn.
Berggruen nói rằng cuộc sống xa hoa trở thành gánh nặng và không khiến ông hạnh phúc. Vì vậy, năm 2000, ông bán căn nhà ở Đại lộ số 5 (New York) cùng hòn đảo tư nhân ngoài khơi Miami, cất bộ sưu tập nghệ thuật vào kho đồng thời cho đi hoặc bán hầu hết tài sản khác, bao gồm cả ô tô.
Sau đó, ông sống tại những khách sạn sang trọng trong các chuyến công tác trên khắp thế giới. Một trong số ít những tài sản của ông là một chiếc điện thoại BlackBerry – thứ giúp ông cập nhật thông tin về những công ty đã giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.
Có lúc, tỷ phú "vô gia cư" này có mặt ở 14 thành phố khác nhau trong một tháng. Ông di chuyển bằng máy bay tư nhân Gulfstream IV của mình.

Ông chia sẻ về lối sống "nay đây mai đó" tại các khách sạn: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và dễ dàng hơn khi sống tại khách sạn.
Tôi không bị ràng buộc bởi của cải vật chất. Tôi có rất ít tài sản. May mắn thay, là một người đàn ông, tôi không cần quá nhiều thứ. Một vài giấy tờ, một vài cuốn sách, áo sơ mi, áo len, áo khoác… Đối với tôi, chỉ cần một chiếc giường êm ái để ngủ là đủ".
Theo Mirror, Berggruen thường mặc những chiếc áo cho đến khi chúng nhàu rách.
Thế nhưng, ít ai biết rằng Berggruen sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha của ông, Heinz là một người Do Thái ở Đức. Sau này, Heinz di cư đến Pháp và kết bạn với danh họa Pablo Picasso. Heinz đã trở thành một trong những nhà sưu tập tác phẩm của Picasso vĩ đại nhất thế giới.
Lớn lên, Berggruen trẻ tuổi bộc lộ tính cách hoang dã và sự nổi loạn này đã dẫn đến việc ông bị đuổi học vì không tuân theo quy định của một trường nội trú ở Thụy Sĩ. Ông trở lại Paris để hoàn thành việc học. Sau đó, ông chuyển đến London và New York để học chuyên ngành tài chính.
Berggruen vay cha 200.000 USD để khởi nghiệp. Năm 1988, ông đồng sáng lập quỹ phòng hộ Alpha Investment Management cùng con trai cả của một nhà tài phiệt Colombia. Quỹ này sau đó được họ bán với giá không được tiết lộ.
Ông tiếp tục thành lập Berggruen Holdings, công ty đã mua cổ phần của nhiều doanh nghiệp trên khắp thế giới, bao gồm cả cửa hàng bách hóa Karstadt của Đức với giá 1 Euro (khoảng 1,2 USD). Khi tiếp quản, Berggruen đã đầu tư vào đây 55 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho 25.000 người.
Năm 2012, ông thực hiện thương vụ trị giá 1,2 tỷ USD để thâu tóm cổ phần tại Burger King thông qua công ty Justice Holdings của Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Berggruen từng gây bất ngờ khi thú nhận ông đã chán việc kiếm được hàng tỷ USD thông qua các dự án kinh doanh và đang bận rộn tìm cách cho đi phần lớn tài sản.
Ông chia sẻ thêm: "Mọi người mua hàng hiệu để cảm thấy ‘con người’ hơn. Còn với tôi, sở hữu những thứ đó không có gì thú vị. Sống mà chỉ để chứng tỏ rằng mình giàu có thật chẳng hấp dẫn chút nào. Bất cứ thứ gì tôi đang sở hữu chỉ là tạm thời. Những điều tôi làm mới là giá trị thực và tồn tại mãi mãi".
Tuy nhiên, đến năm 2016, sau 16 năm sống "không nhà cửa", Berggruen đã chuyển đến Los Angeles và mua một căn hộ sang trọng tại đó để sống cùng hai người con mới sinh. Hai em bé ra đời thông qua một người hiến trứng và hai người mang thai hộ. Đến nay, theo nhiều nguồn tin, vị tỷ phú vẫn độc thân và sống tại Beverly Hills.
Berggruen là một trong những tỷ phú đã ký cam kết cho đi ít nhất một nửa tài sản theo Giving Pledge do Warren Buffett và Bill Gates khởi xướng.
Theo Gia Vũ (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (18:04)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (27 phút trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (39 phút trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (51 phút trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (1 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (2 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (2 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (2 giờ trước)