-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
16/10/2021 16:13'Về quê nuôi cá và trồng rau', giấc mơ xa vời với người trẻ khi giá đất ở quê đắt ngang ngửa Hà Nội
Trước áp lực phố thị bon chen, những deadline công việc, mối quan hệ xã hội phức tạp, không ít bạn trẻ từng nghêu ngao câu hát: '"cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau" của rapper Đen Vâu. Trào lưu rủ nhau bỏ phố về quê cũng bắt đầu nở rộ trong 1-2 năm trở lại đây.
Ấy thế nhưng, với một số người trẻ, giờ đây, bỏ phố về quê nuôi cá, trồng rau đã không còn dễ dàng khi mọi chi phí ngày càng trở nên đắt đỏ, đặc biệt là giá đất.
Bùi Trang, 30 tuổi, quê ở Phú Thọ, tâm sự: "Mỗi lần chán việc, đã không ít lần nghĩ tới việc bỏ phố về quê. Nhưng lần nào về quê kể cho bố mẹ, họ bảo tôi rằng: Giờ con muốn về quê nuôi cá, trồng rau phải có ít nhất 2 tỷ".

Theo chị Trang, giá đất ở Việt Trì, Phú Thọ chỉ trong 2 năm nay tăng gần như gấp đôi, có chỗ cá biệt tăng gấp 3. "Mảnh đất 100m2 trung bình có giá 2 tỷ đồng. Mà muốn nuôi cá, trồng rau chắc phải cần tới 360m2 mới có thể làm được. 100m2 chắc chỉ đủ xây một căn nhà 2 tầng. Cộng thêm chi phí xây nhà, thiết kế ao, vườn lên tới 4 tỷ đồng. 4 tỷ đồng đã có thể mua được 1 căn biệt thự cách trung tâm Hà Nội 15km, tương đương căn chung cư cao cấp trong nội thành".
"Không chỉ đất quê tôi mà ở quê chồng tôi, muốn mua được lô đất tử tế ở Nghệ An cũng phải mất tới 3 tỷ đồng. Giá đất cao thế này, tương đương như đất ngoại ô Hà Nội. Thậm chí, có lô đất trong trung tâm Hà Nội, nằm trong ngõ chỉ có mức giá từ 2-3 tỷ đồng. Bây giờ muốn bỏ phố về quê chẳng dễ dàng vì đất đắt quá", chị Trang cho biết.
Cơn sốt đất những năm qua đã kéo theo giá đất nông thôn biến động nhanh chóng. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs), trong vòng 3 năm trở lại đây, đất các địa phương vùng ven Hà Nội như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ đều tăng nhanh chóng.
Khảo sát thực tế cho thấy, giá đất tăng trung bình từ 50-150%, cá biệt có nhiều khu vực xảy ra sốt nóng, giá đất tăng tới 200-300%.
Thống kê của VARs, tính đến hết quý I/2021, đất nền ven các khu công nghiệp như Vân Trung, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu (Bắc Giang), giá dao động khoảng 25 - 40 triệu đồng/m2, tăng khoảng 50 - 70% so với cuối năm 2020.
Tại Bắc Ninh, đất dự án khu vực huyện Từ Sơn trong cơn sốt đầu năm có giá 30-33 triệu đồng/m2, thậm chí những vị trí đắc địa như mặt tiền đường lớn hay sát hồ bị đẩy giá lên 45-60 triệu đồng/m2.
Ngay trong thời điểm dịch bệnh, một số lô đất ở khu vực nông thôn tăng gấp 2 lần. Điển hình như ở Ý Yên (Nam Định), lô đất không nằm trong khu vực buôn bán sầm uất thị trấn nhưng tăng từ 400 triệu đồng -1,2 tỷ đồng sau hơn 1 năm. Mức giá này tương đương với giá căn hộ chung cư tại khu vực ngoại thành Hà Nội.
Theo tính toán của nhiều người trẻ, với thu nhập 20 triệu đồng/tháng, dù tiết kiệm đều đặn thì họ phải mất tới 15-20 năm mới có thể dám "bỏ phố về quê" nếu giá đất nông thôn đắt đỏ như hiện nay. Nhưng với xu hướng như hiện nay, giá đất quê đang tăng tốc và có thể sẽ xác lập mặt bằng giá mới, tương đương với mức giá đất Thủ đô.
Theo Việt Khoa (Nhịp Sống Kinh Tế)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




