-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Kinh tế
10/03/2021 23:17Vợ ông Dũng Lò vôi từng 'tố' một gia đình đại gia ngành tiêu dùng ở Bình Dương cho vay nặng lãi, đó là ai?
Bà Nguyễn Phương Hằng – vợ ông Huỳnh Uy Dũng (thường được gọi là Dũng "Lò vôi") nổi tiếng bởi tính cách quyết liệt và không "ngại miệng". Chính vì vậy, Facebook cá nhân của bà thường thẳng thắn chia sẻ nhiều nội dung gây bão. Trước khi vụ tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên xảy ra, bà Nguyễn Phương Hằng từng khiến dư luận "sốc" vì thẳng thắn dằn mặt chuyện con trai bị xã hội đen lôi kéo. Một câu chuyện cũng gây bão không kém là dòng trạng thái rất dài nói về một gia đình doanh nhân ở Bình Dương.
Theo chia sẻ của bà Hằng thì đây là một gia đình đại gia gồm 5 người, hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng, có tên tuổi, giàu có, nhưng cũng là những người cho vay nặng lãi siêu cao cấp.
Cụ thể, vào ngày 12/11/2020, bà Hằng cho biết:
"Cách đây 8 năm, tôi có chơi và khá thân với họ. Trong một thời gian ngắn, tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên kia, vì cách sống của họ quá đặc biệt. Và khi tôi "đọc hết được gia vị" của họ, tôi đã chủ động rời xa họ. Họ là những người có tên tuổi thật sự, và giàu có thật sự. Họ mua một bằng cấp với giá những 200.000 Đô để trở thành người nổi tiếng.
Trong cuộc đời, ai cũng phải nỗ lực để trở thành người nổi tiếng và giàu có, nhưng cái "nổi tiếng" và "giàu có" của họ không để cho tôi phục, và tôi thấy SỢ! Cái mà tôi cảm thấy sợ nhất khi không chọn làm bạn với họ, là họ đã làm một chuyện mà tôi dám chắc trên đời này KHÔNG AI DÁM LÀM.
Họ thuê cả chuyên gia nước ngoài qua, để cả gia đình 5 người học một LỚP HỌC "VÔ CẢM". Họ có mời vợ chồng tôi tham dự, nhưng tôi đã từ chối. Có lần tôi hỏi họ, học vô cảm là học như thế nào? Thì họ đã trả lời với tôi rằng: Khi đã xác định đi KIẾM TIỀN, thì PHẢI BIẾT VÔ CẢM, để mà CHẶT CHÉM, không biết thương xót, không biết đồng cảm với một ai, chỉ đặt mục tiêu là TIỀN, sau đó là quan hệ QUYỀN LỰC. Tôi nghe mà lạnh lùng! Tôi nghe mà không thể tin được!"
Bà Hằng cho biết, giá học là 5-7 ngàn đô/giờ.

Không chia sẻ cụ thể danh tính, nhưng bà Hằng tiếp tục tiết lộ với các tình tiết như: Đưa vài người đi tù vì dám đòi hỏi những quyền lợi họ cho là "xúc phạm", cướp luôn tiền bảo hiểm của nhân viên sau bao nhiêu năm nhân viên cống hiến và kể cả bán ve chai, phế liệu, cũng mang chiếc cân ở nhà ra dùng, vì sợ người mua ăn gian.
Và do đó, bà Hằng khẳng định: "Họ nỗ lực kiếm tiền là điều chính đáng, nhưng kiếm tiền bằng cách "vô cảm" thì Phương Hằng tôi mãi mãi không phục".
Vào ngày 3/12/2020, vợ ông Dũng "Lò vôi" tiếp tục một chia sẻ khác về "duyên nợ" của vợ chồng bà với gia đình đại gia ngành tiêu dùng nói trên.
"Chính vợ chồng tôi đã từng là người trong cuộc với họ. Họ gặp biến cố, họ làm ăn gian lận và gặp "rủi ro", họ tìm đến vợ chồng tôi để cầu cứu. Mặc dù trước đó, tôi một mình về tới Bình Dương, nào có quen biết ai đâu.
Vậy mà sau khi giúp họ xong, họ "qua cầu rút ván".
Họ là ai? Họ là những người "bán sản phẩm cho người tiêu dùng", nhưng… cái "hội tiêu dùng" đã được họ dùng như một công cụ giẫm đạp lên mọi thứ đạo đức, để sinh tồn cho đến tận bây giờ. Và có một điều được tôi tạm gọi là chân lí, họ dùng tiền của mình, dùng thương hiệu của mình để biến họ thành một kẻ cho vay nặng lãi siêu cao cấp".
Đáng chú ý, bài chia sẻ của bà Phương Hằng nhắc đến một chi tiết: "Sự việc đã và đang diễn ra, không biết rồi đây họ có lấy tay che được cả bầu trời hay không?" Vào thời điểm bà Phương Hằng viết status, trên truyền thông cũng dậy sóng một vụ kiện cáo liên quan đến cho vay nặng lãi.
Cuối cùng, bà Hằng khẳng định: "Tôi chia sẻ bài viết này để lột trần một sự thật mà ai đọc qua bài viết chắc chắn đều có những suy nghĩ của riêng mình, những phán xét của riêng mình. Nhưng Nguyễn Phương Hằng tôi nói thật, không sai nửa lời, và chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình".
Bà Hằng "tố" rất cao trào và phẫn nộ - như bà tự nhận xét nhưng danh tính người được nói đến vẫn không được tiết lộ cụ thể. Mặc dù vậy, ở dưới phần bình luận, nhiều người đã nêu ra một số "từ khóa" khác như "con ruồi", hay link bài trên báo chí về vụ tố cáo cho vay tiền lãi suất cao, bà Hằng chỉ đơn giản là nhấn nút "like" và không nói thêm lời nào.
Tuy nhiên, những chia sẻ này hoàn toàn là thông tin một chiều từ phía bà Hằng đưa ra và cũng không có bằng chứng nào cụ thể.
Theo N.H (Trí Thức Trẻ)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (36 phút trước)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (46 phút trước)
- TP.HCM: Một doanh nghiệp ngưng hoạt động, "treo" gần 63 tỷ đồng tiền lương và BHXH của hơn 850 công nhân (1 giờ trước)
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (2 giờ trước)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (2 giờ trước)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (2 giờ trước)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (3 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (3 giờ trước)