Khi chỉ còn ít ngày nữa là bước vào vụ thu hoạch hoa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn hoa ly và hoa hồng cổ của anh Trần Ngọc Xưởng và em trai là anh Trần Ngọc Hưởng (xã Mê Linh, Hà Nội) bất ngờ bị kẻ gian phá hoại, khiến hai gia đình rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề, tinh thần suy sụp.

Những ngày gần đây, kể từ khi phát hiện hơn 1.200 cây hoa ly trong vườn bị chặt phá, vợ chồng anh Trần Ngọc Xưởng (32 tuổi) gần như không ngủ được, tâm trạng luôn trong trạng thái buồn bã, lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Xưởng cho biết, sáng 30/1, khi vừa thức dậy, anh nhận được điện thoại của người thân báo tin vườn hoa ly gặp sự cố. Lập tức, hai vợ chồng chạy ra ruộng thì bàng hoàng chứng kiến nhiều cây ly đẹp nhất bị chém gãy, ngọn bị cắt cụt hoặc thân bị chặt ngang.

“Nhìn thấy cảnh đó, hai vợ chồng tôi chỉ biết khóc. Cả ngày hôm ấy chẳng thiết ăn uống, cứ ngồi ngoài ruộng nhìn hoa mà xót xa. Hoa ly chỉ cần hỏng một bông là coi như không thể bán. Người ra tay chắc chắn hiểu rất rõ về loại hoa này”, anh Xưởng chia sẻ.

pha-vuon-hoa-tet-1
pha-vuon-hoa-tet-2
pha-vuon-hoa-tet-3

Theo thống kê, tổng cộng có 1.244 cây hoa ly bị phá hoại, ước tính thiệt hại tối thiểu khoảng 50 triệu đồng. Anh Xưởng cho biết gia đình đã gắn bó với nghề trồng ly được 4 năm. Riêng vụ Tết năm nay, anh đầu tư khoảng 17.000 gốc, chi phí gần 400 triệu đồng, trong đó tiền giống đã hơn 21.000 đồng mỗi cây. So với những năm trước, chất lượng hoa năm nay được đánh giá là đẹp nhất, nở đúng dịp Tết.

Anh Xưởng cho biết thêm, trồng hoa ly tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi giá giống cao, chi phí chăm sóc lớn. Nếu hoa nở sớm hoặc muộn so với Tết, người trồng gần như lỗ vốn.

“Năm nay vợ chồng tôi kỳ vọng nhiều vì hoa đẹp, chuẩn bị thu hoạch thì lại xảy ra chuyện. Mấy ngày nay hai vợ chồng chỉ quanh quẩn ngoài ruộng để trông chừng, sợ kẻ xấu quay lại phá tiếp. Động viên nhau coi như của đi thay người, cố gắng vượt qua”, anh nói.

pha-vuon-hoa-tet-4
pha-vuon-hoa-tet-5

Trước đó, đã có khách đặt cọc mua trọn vườn hoa ly nhưng sau khi xảy ra vụ phá hoại, gia đình buộc phải hoàn tiền. Nhiều thương lái đến xem vườn, thấy hoa bị chặt nham nhở liền bỏ đi. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, một số người ủng hộ mua lẻ vài chục cành để động viên gia đình.

Không chỉ vườn ly bị phá, cách đó không xa, anh Trần Ngọc Hưởng (30 tuổi) – em trai anh Xưởng – cũng phát hiện 10 gốc hồng cổ bị chặt ngang phần thân lõi. Đây đều là những cây hồng lâu năm, kích thước lớn, đang ra nụ, chuẩn bị bán dịp Tết.

Anh Hưởng cho biết, mỗi gốc hồng có giá từ 15-20 triệu đồng, tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng. Dù đã tạm thời quấn băng keo để cứu cây, nhưng khả năng sống sót không cao do vết chém trúng phần lõi.

“Nhiều cây có thể chết, còn nếu sống thì cũng rất khó bán vì thân có sẹo. Năm nay coi như mất Tết” , anh Hưởng buồn bã nói.

pha-vuon-hoa-tet-6
pha-vuon-hoa-tet-7
pha-vuon-hoa-tet-8

Theo hai anh em, gia đình có truyền thống làm nghề trồng hoa từ nhiều đời, làm ăn lương thiện, không xảy ra mâu thuẫn với ai trong vùng.

“Chúng tôi cũng không biết nghi ngờ ai, chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để tránh tái diễn” , anh Xưởng bày tỏ.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Mê Linh xác nhận đã nắm thông tin và Công an xã đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra vụ phá hoại.

Theo An An (SHTT)