-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Lối Sống
21/03/2024 22:5115 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu cách trúng xổ số
Hoàn cảnh xô đẩy
Vương Thành Chu (SN 1969) là con đầu trong một gia đình nông dân có 5 anh chị em ở một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Thời đi học, thành tích của ông luôn khiến bố mẹ tự hào vì liên tục đứng đầu lớp, đặc biệt là môn Toán khi bài thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Học đến lớp 9, người cha đột ngột qua đời, gánh nặng kinh tế đổ dồn vào mẹ nên Vương nghỉ học sớm, nhường cơ hội cho các em.
Nghỉ học, Vương làm công nhân trong một nhà máy thịt lợn. Dù công việc có mức lương hậu hĩnh nhưng ước mơ của chàng trai 17 tuổi khi đó lớn lao hơn. Làm được hai năm, ông xin nghỉ việc, lên Thượng Hải với khát khao làm giàu. Sau này, ông tìm việc tại một công trường xây dựng.
Với khả năng tính toán nhanh, lại có tài hùng biện, sau một năm làm việc, Vương đã lên chức đội trưởng. Sau vài năm chăm chỉ, ông tự thành lập một nhóm xây dựng hơn 10 người chuyên nhận các công trình nhỏ. Thu nhập vì thế cũng dần tăng lên.
Năm 1998, Vương cùng đội xây dựng rời Thượng Hải đến Trùng Khánh và kết hôn với một người phụ nữ tại đây. Tuy nhiên, một thời gian sau, công việc của Vương gặp nhiều khó khăn vì không có hợp đồng mới, trong khi vẫn phải trả lương nhân viên.
Áp lực kinh tế quá lớn nên Vương nảy ý định mua vé số với mong muốn "biết đâu sẽ thành triệu phú sau một đêm". Ban đầu ông chỉ chi vài tệ, sau tăng lên vài chục, vài trăm rồi vài chục nghìn tệ. Càng chơi càng ham, Vương bỏ bê công việc, vợ con và dành nhiều thời gian ở nhà nghiên cứu vé số.
Xổ số trở thành cách duy nhất để tồn tại
Theo người đàn ông này, trong xổ số có một quy luật, chỉ cần am hiểu tường tận về toán học thì chắc chắn thắng. Vì vậy, ông tự mua sách và học toán cao cấp - môn chỉ được học ở trường đại học. Năm 2009, Vương tự mình học hết chương trình này.
Cũng trong năm này, một tai nạn bất ngờ xảy đến tại công trường khiến Vương gãy chân phải. Sau khi được bồi thường 50.000 tệ (170 triệu đồng), ông được gia đình đưa về nhà dưỡng thương vài tháng.
Ở nhà tiếp tục nghiên cứu xổ số, Vương liên tục bị mẹ phàn nàn nên đã bỏ đi với lý do tìm việc mới. Không còn tiền, vợ con cũng đã bỏ đi, ông tìm đến khu vực dưới chân cầu vượt sông Dương Tử ở thành phố Trùng Khánh tạm sinh sống. Không gian ở đây yên tĩnh giúp ông có thể tính toán các con số một cách tập trung.
Hằng ngày, Vương Thành Chu ngồi từ 2h đến 5h sáng trong bóng tối, uống rượu và tính toán các con số. Ông cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay là xuất bản sách về cách tính xổ số để có thể thu về hàng trăm triệu tệ.
"Cả Trung Quốc hiện có 100 triệu người mua xổ số, nếu mỗi người bỏ ra 800 tệ mua sách thì tôi sớm trở nên giàu có", Chu nói.
Ngoài việc mua xổ số và tính toán, hiện Vương Thành Chu làm công nhân bốc dỡ các kiện hàng chuyển phát nhanh ở bưu điện Trung Khánh, mức lương 120 tệ/ngày. Mỗi ngày, ông làm từ 14h đến 24h rồi bắt xe trở về không gian sống tạm bợ dưới gầm cầu.
Bà Phùng Gia Phương, 76 tuổi, mẹ của Vương khi biết con trai sống lang thang đã từng tìm đến nơi ở của Vương giục về nhưng bị cự tuyệt với lý do "Đợi con trở thành tỷ phú".
15 năm nghiên cứu và chơi xổ số, ông Vương tuyên bố đã nắm vững các thuật toán liên quan tới quy tắc xổ số, bao gồm phương pháp tư duy và nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, mỗi khi có ai hỏi "Anh đã từng trúng giải lớn chưa?", ông Vương cười đáp: "Hiện thì chưa, nhưng chắc chắn điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần".
Trên thực tế, cũng có lần Vương Thành Chu trúng số nhưng số tiền quá ít ỏi so với những gì đã bỏ ra. Giải thưởng lớn nhất mà Vương từng trúng trị giá 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng).
Ông Chu Đức Tuyết, thành viên của Hiệp hội Toán học tỉnh Tứ Xuyên - Giảng viên toán tại Đại học Tứ Xuyên cho hay, quy luật và xác suất trúng xổ số là ngẫu nhiên, gần như không thể tìm ra quy luật từ các vé đã trúng thưởng.
Vì vậy, chuyện Vương Thành Chu tính toán các con số để mua được tờ vé trúng giải thưởng lớn là điều rất khó xảy ra. Tuy vậy, Vương vẫn ngoan cố tin rằng một ngày nào đó có thể mua được tờ vé số đưa về số tiền khổng lồ.
Theo Phương Anh (Gia Đình Việt Nam)
- Quán cà phê do AI điều hành gây chú ý tại châu Âu (10:48)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (1 giờ trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)