-
Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó chủ tịch HĐND TPHCM -
Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM -
Nàng dâu "một lần đò" được mẹ chồng hết mực yêu thương, sẵn sàng góp hơn nửa tiền mua nhà -
Cận cảnh kênh dẫn nước sông Hồng dài 7km sắp "giải cứu" vĩnh viễn sông Tô Lịch và loạt "rốn ngập" ở Hà Nội -
Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Chủ đầu tư dự án đền bù cho người dân như thế nào? -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Lãnh đạo phường lên tiếng về thông tin "thần đèn" bị tạm dừng di dời -
Tò mò "thử vận may", nam thanh niên 18 tuổi bị khởi tố tội đánh bạc online -
Yêu người yêu cũ của bạn thân: Tôi đã chọn con đường "điên rồ nhất" mà chẳng ai dám làm -
Khi hôn nhân không còn là điểm đến cuối cùng -
Vợ chồng ở Hà Nội tặng mẹ con nghèo 50m2 đất: Nhiều người nói gia đình điên
Lối Sống
18/10/2023 04:25Bác bảo vệ qua đời để lại 'núi' tiền, ai cũng kinh ngạc
Ronald Read là một nhân viên trạm xăng đã nghỉ hưu, ông từng là bảo vệ ở Vermont (Mỹ). Ông được nhiều người yêu quý vì chăm chỉ làm việc, sống giản dị.
Tuy nhiên, mãi đến khi ông qua đời, mọi người mới biết người đàn ông hiền lành ấy có khối tài sản trị giá khoảng 8 triệu USD.
"Cha tôi là một người làm việc chăm chỉ, nhưng tôi tin rằng chẳng ai có thể nghĩ ông là một triệu phú", con trai của ông - Phillip Brown chia sẻ.
Ronald Read không có con đường sự nghiệp vĩ đại như mọi người thường thấy về một triệu phú. Vậy làm thế nào người đàn ông này kiếm được số tiền lớn như vậy?
Để lại phần lớn tài sản cho thư viện và bệnh viện
Ronald Read sinh năm 1921, sống cùng gia đình ở vùng nông thôn Vermont. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tham gia nghĩa vụ quân sự rồi sống một cuộc đời rất bình thường.
Ông là nhân viên trạm xăng, sau đó làm cả công việc bảo vệ ở quê nhà. Ông mua một căn nhà 3 phòng ngủ với giá 12.000 USD lúc 38 tuổi và sống cùng vợ con.
Sau khi ông qua đời ở tuổi 92, gia đình và bạn bè mới phát hiện ra sự giàu có và khối tài sản khổng lồ, khoảng 8 triệu USD. Theo di chúc, ông để lại 2 triệu USD cho các con, 6 triệu USD cho thư viện và bệnh viện địa phương.
Sống tiết kiệm, đầu tư thông minh và ham học hỏi
Mặc dù có đủ tiền để tiêu xài hoang phí nhưng Ronald Read luôn áp dụng lối sống tiết kiệm, dưới mức khả năng chi trả của mình.
Ông lái chiếc Toyota Yaris đời 2007 đã qua sử dụng, thường ăn bữa sáng ít tiền tại quán cà phê. Chiếc áo khoác bị rách nhưng ông vẫn dùng ghim để cố định lại và tiếp tục mặc, theo CNBC.
Người bạn Mark Richard, cũng là hàng xóm của ông cho biết: "Tôi chắc chắn rằng nếu kiếm được 50 USD mỗi tuần, anh ấy có thể sẽ đầu tư 40 USD".
Thời điểm ông qua đời, tờ Wall Street Journal đã phân tích danh mục đầu tư cá nhân của ông. Họ phát hiện ra rằng ông sở hữu ít nhất 95 cổ phiếu, nhiều cổ phiếu ông kiên trì giữ trong vài năm, thậm chí vài thập kỷ. Một số cổ phiếu trong số đó đã mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Ông là một người ham học hỏi, chăm chỉ đến thư viện công cộng để cập nhật thông tin, đọc sách mỗi ngày. Ông sống kín tiếng, không bao giờ nói về việc mình có bao nhiêu tiền. Ông không muốn khoe khoang về tiền bạc mà thích sống một cuộc sống đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Vì vậy, không ai biết về khối tài sản lớn cho đến khi ông qua đời. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng vậy.
Theo Hoàng Dung (VietNamNet)
- Hơn 2 triệu người kiên nhẫn xem trọn video quảng cáo máy chơi game (2 giờ trước)
- Thái Lan tịch thu hơn 400 sổ đỏ và 60 ô tô của trụ trì chùa ăn chặn tiền từ thiện (2 giờ trước)
- Đức Phúc xin lỗi vì hủy show đột ngột (2 giờ trước)
- Mbappe tỏa sáng rực rỡ, Pháp chính thức giành vé dự World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Phá vỡ kỷ lục doanh số, VinFast lại gây bất ngờ khi lộ tin phát triển xe hybrid: Toan tính đằng sau quyết định thức thời (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó chủ tịch HĐND TPHCM (2 giờ trước)
- Trình Quốc hội dự án sân bay Gia Bình trị giá hơn 196.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Mắc ung thư gan vì một thói quen ăn sáng tưởng như bình thường suốt 20 năm (2 giờ trước)
- Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM (2 giờ trước)
- Ariana Grande bị fan cuồng tấn công, được bạn diễn nhanh chóng giải cứu (2 giờ trước)