-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
Lối Sống
19/10/2023 07:38Bố mẹ chồng gả con dâu góa bụa cho ông chủ miền Tây và cái kết
Duyên tiền định
Tập 167 chương trình Tình trăm năm ghi lại chuyện tình xúc động, lấy đi nhiều nước mắt người xem của vợ chồng ông Huỳnh Văn Hột (74 tuổi) và bà Lê Thị Giàu (66 tuổi). Ông bà đến với nhau trong hoàn cảnh đặc biệt và có hạnh phúc sau nhiều nỗi đắng cay.
Trước khi bước qua tuổi 30, bà Lê Thị Giàu gặp biến cố lớn nhất đời mình. Chồng bà qua đời, để lại 6 đứa con thơ.
Để có tiền nuôi đàn con, bà theo người nhà chèo ghe từ Cần Thơ đến Sóc Trăng gặt lúa thuê. Đến nơi, những đồng lúa ở gần khu dân cư đã có người nhận gặt. Bà chèo ghe vào vùng sâu với hy vọng tìm được việc làm.
Sau khi đi qua không biết bao nhiêu đồng lúa bạt ngàn, bà gặp một cụ già đang lom khom xách nước. Thương cụ già, dù không quen biết, bà Giàu dừng ghe, lên bờ giúp đỡ.

Trước sự tận tình của bà Giàu, cụ bà cảm động, rơi nước mắt. Cụ mời bà Giàu ở lại nhà, hứa sẽ hỏi, nhận ruộng lúa cho bà gặt thuê.
Tin lời, bà Giàu ở lại. Hôm sau, bà và những người cùng đi được ông Hột, con trai cụ bà thuê gặt lúa.
Đứng trước cánh đồng rộng bao la, bà Giàu trào nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời bà đi làm thuê. Bởi khi chồng còn sống, bà được cưng chiều, không phải đụng tay đến việc đồng áng.
Xót xa, tủi nhục nhưng nghĩ đến đàn con ở quê, bà Giàu nuốt nước mắt vào trong, cúi đầu gặt lúa. Bà cố gắng làm đến quên ăn. Chính điều này đã khiến ông Hột để ý.
Bà Giàu kể: “Trưa nào ông Hột cũng đem sương sáo, nước mát… đến cho chúng tôi. Nhưng tôi không bao giờ dừng lại ăn vì sợ gặt thua người khác.
Thấy tôi hôm nào cũng không ăn đồ mình đem đến, ông ấy để ý. Rồi ông hỏi những người đi cùng và biết tôi cố gắng làm để có tiền nuôi 6 đứa con ở nhà. Ông cảm động, quan tâm tôi nhiều hơn”.
Biết hoàn cảnh éo le của bà Giàu, ông Hột đề nghị bà không phải gặt lúa nữa mà chỉ giúp ông lo cơm nước cho những người còn lại. Ông vẫn sẽ trả lương cho bà như những người khác.
Dẫu vậy, bà Giàu không đồng ý. Bà cũng tránh tiếp xúc với ông bởi sợ gia đình chồng dị nghị, ghét bà và không thương những đứa con của mình.
Thế nhưng ông Hột như trúng tiếng sét ái tình. Ông tìm mọi cách quan tâm với hy vọng chinh phục được trái tim đang chịu nhiều tổn thương của bà.
Một hôm, trong lúc bà Giàu và mọi người đang ăn tối, ông Hột bất ngờ nói: “Bà Tám ơi (người bà con bên chồng của bà Giàu), bà về nói với gia đình, tôi thương cô Hai (bà Giàu) rồi. Tôi sẽ theo bà về để biết nhà rồi hỏi cưới cô ấy luôn”.

Nghe những lời ấy, bà Giàu sợ hãi, trốn xuống ghe nằm một mình. Những ngày sau đó, ông Hột công khai thể hiện tình cảm với bà Giàu. Ông thật lòng chia sẻ việc mình cũng góa vợ, muốn bà ở lại lo cơm nước cho mẹ và chăm cậu con trai cho mình.
Bà chia sẻ: “Hồi đó, dù rất thương mẹ ông ấy nhưng tôi lại không có cảm tình, thậm chí còn ghét chồng tôi bây giờ. Bởi lúc đó, ông ấy hay nhậu nhẹt”.
Ông cũng thường bỏ mẹ già đi 2-3 ngày mới về nên tôi không có ấn tượng tốt về ông. Hơn nữa, tôi sợ gia đình chồng nói mình đi làm nhưng lại yêu đương rồi không thương con tôi nữa nên không đồng ý”.
Hạnh phúc trăm năm
Cánh đồng lúa của gia đình ông Hột rộng đến nỗi nhóm của bà Giàu gặt liên tục trong một tháng mới xong. Gặt xong, bà Giàu và người thân giã từ ông Hột, chèo ghe về quê.
Khi biết bà Giàu không chịu ở lại, ông Hột một mình tìm về quê của bà. Ông đến nhà chồng cũ của bà Giàu, ngỏ lời xin được cưới bà làm vợ.
Bà Giàu nhớ lại: “Nghe chuyện, ba chồng tôi hỏi tôi có thương ông ấy không. Nhưng lúc đó tôi chưa có tình cảm với ông nên không đồng ý. Thế rồi ba chồng tôi nói với ông ấy lên nhà mẹ ruột của tôi thưa chuyện.
Ông nói: 'Dù con trai tôi đã mất và vợ chồng tôi rất thương con dâu nhưng chúng tôi không thể tự ý gả cho cậu được. Nếu cậu thương con dâu tôi thì lên thưa chuyện với ông bà sui của tôi. Về phần tôi, miễn là cậu thương con dâu tôi, cháu nội tôi thì tôi sẽ đồng ý gả”.

Hôm sau, ông Hột đến nhà ba mẹ ruột của bà Giàu thưa chuyện. Ngay lần gặp đầu, ông đã chiếm được cảm tình của ba mẹ bà Giàu. Tuy rất thích chàng rể tương lai nhưng mẹ bà Giàu vẫn không dám gả con gái.
Bà nói lúc này, con gái mình vẫn đang là dâu con của người khác. Bà lại yêu cầu ông Hột đến gặp ba mẹ chồng của con gái để xin hỏi cưới.
Sau khi chứng minh được tình cảm của mình dành cho bà Giàu và 6 người con riêng của bà, ông Hột được ba mẹ chồng bà Giàu đồng ý gả con dâu. Đích thân họ đưa bà Giàu cùng 6 người con riêng của bà đến nhà ba mẹ chồng mới.
Tại đây, mẹ chồng cũ của bà Giàu gửi gắm con dâu cho bà sui mới. Bà nói: “Từ trước đến nay, con dâu tôi không biết làm việc. Khi chồng chết, cháu mới phải đi làm. Cháu còn nhiều sơ sót, nếu chị thương, xin chị tha thứ cho cháu”.
Xong lễ cưới giản đơn nhưng ấm áp, ba mẹ chồng cũ của bà Giàu ra về. Tại nhà ông Hột, bà Giàu được nuôi 3 đứa con riêng nhỏ tuổi. Ba người con còn lại theo ông bà nội trở về quê.
Ngày từ biệt 3 con để theo hạnh phúc mới, bà Giàu cắn răng, cố để không bật khóc thành tiếng. Chốc chốc bà lại lén kéo vạt áo, chấm những giọt nước mắt chực chờ rơi.
Những tháng ngày đầu về làm dâu nhà ông Hột, bà Giàu sống trong thanh bình, yên ấm. Nhưng sau đó, con riêng của ông bà nảy sinh mâu thuẫn. Không chỉ thế, dù trước đó rất thương yêu con dâu nhưng khi biết bà Giàu nuôi con riêng, mẹ ông Hột cũng khó chịu, tìm cách làm khó bà.

Bà Giàu tâm sự: “Tôi chịu đựng những đắng cay ấy một mình. Con bị đánh, tôi không dám nói với chồng. Tôi sợ ông ấy la mắng con riêng khiến cháu sẽ buồn rồi hận tôi. Đổi lại, tôi chăm sóc, khuyên nhủ cháu và cho cháu thấy tôi cũng thương yêu cháu như ruột thịt của mình.
Về phần mẹ chồng, tôi không giận mà còn chăm sóc bà chu đáo. Tôi biết, nếu không bị người ngoài nói ra nói vào thì bà rất thương tôi và 3 đứa con riêng của tôi. Tôi cam chịu mọi đắng cay để gia đình yên ấm”.
Từ khi đem lòng yêu bà Giàu, ông Hột cũng từ bỏ những tật xấu. Ông thương yêu bà và đàn con riêng như ruột thịt. Những tình cảm ấy khiến bà Giàu cảm động, thương yêu ông hết lòng.
Tình yêu và lòng nhân hậu của ông Hột khiến những người con chung, con riêng của ông bà sống hòa thuận với nhau trong một mái nhà. Sau đó, ông bà có được cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, gia đình êm ấm dù có đến 7 người con riêng và 1 con chung.
Cuối chương trình, ông Hột bất ngờ gửi đến bà Giàu lá thư tay đong đầy cảm xúc. Lời thư tha thiết, xúc động khiến bà Giàu hạnh phúc đến rơi nước mắt. Trước khi chương trình khép lại, ông Giàu ôm vợ vào lòng, đặt lên má bà nụ hôn nồng ấm.
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)








- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (11:13)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (11:09)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (11:01)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (11:01)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (18 phút trước)
- Vụ buôn lậu 113kg vàng: Đề nghị phạt 12-13 năm tù đối với bị cáo đang trốn truy nã (20 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ anh rể phá vườn cây đòi quan hệ với em vợ (25 phút trước)
- BLV Tạ Biên Cương rời VTV (25 phút trước)
- "Khóc ròng" vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ (33 phút trước)
- Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nổi tiếng sau tai nạn ngã xuống hố sâu 3 mét, chấn thương nghiêm trọng (39 phút trước)





