Lối Sống

Con dâu chuẩn bị sẵn hồi môn 1 cây vàng cho mẹ chồng, 'xúi' làm một việc nhưng bị bà từ chối

Thấy mẹ chồng lẻ bóng, tối ngày lo bận bịu chuyện chăm cháu, nàng dâu Kim Anh thúc giục bà đi bước nữa. Cô gan dạ "ra giá" hồi môn 1 cây vàng nếu mẹ đi lấy chồng.

Dù mới về làm dâu được hơn 1 năm nhưng Kim Anh (SN 2001, ở TP.HCM) và bà Ngô Thanh Phụng Tiên (ở TP.HCM) lại vô cùng hợp tính nhau. Từ khoản ăn uống, chuyện làm đẹp… hai mẹ con đều có chung sở thích.

Kim Anh là nàng dâu thứ hai trong gia đình. Cô được gả về khi mới 21 tuổi. Kể về mối tình với chồng, Kim Anh cho biết cả hai quen nhau năm lớp 11. Vừa hẹn hò được 2 tuần, chồng dẫn Kim Anh về ra mắt bà Tiên. Cuộc gặp gỡ của hai mẹ con lần đầu không được suôn sẻ.

“Gặp mẹ vào đúng dịp Tết, gia đình có đi chợ hoa chơi. Vừa gặp em đã bị mẹ chửi rồi”, Kim Anh hài hước nhớ lại. Hôm đó, bà Tiên không biết đường nên đợi 2 con dẫn đi. Nhưng đợi mãi tới tận 30 phút các con không xuất hiện. Hóa ra do kẹt xe nên Kim Anh và chồng đến muộn.

“Đi cái gì mà lâu quá vậy?”, bà Tiên bức xúc lớn tiếng. Kim Anh bối rối, chỉ biết cười và gãi đầu. Sau lần gặp đầu tiên, cô có phần lo lắng và cảm thấy sợ mẹ chồng.

Con dâu chuẩn bị sẵn hồi môn 1 cây vàng cho mẹ chồng, 'xúi' làm một việc nhưng bị bà từ chối
Bà Tiên trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu"

Thế nhưng mọi hiểu lầm đều được hóa giải khi mẹ chồng - nàng dâu về sống chung một nhà. Biết hai con thương nhau hết mực, bà Tiên thúc giục Kim Anh và con trai nhanh chóng tổ chức lễ cưới.

“Con dâu hiền lành, ít nói, cười nhiều và không biết giận. Nói gì nó cũng chỉ biết gãi đầu thôi. Bé mới học xong lớp 12, tôi thấy 2 đứa thương nhau quá. Con trai ở nhà cứ nhớ nó là đi tìm. Tôi bảo: Thôi 2 con đừng học nữa, các con cưới đi. Con không cần phải làm dâu gì hết, cứ tiếp tục học và thực hiện ước mơ”, bà Tiên chia sẻ.

Nhưng phía thông gia thấy vẫn sớm nên chưa muốn gả con gái đi. Kim Anh về thuyết phục mẹ ruột, 3 tháng sau mẹ cô mới đồng ý để hai gia đình gặp gỡ, bàn bạc.

“Hai đứa cứ giận là gọi tôi, hai cái điện thoại hai bên. Mà tới giờ cũng vẫn vậy luôn đó. Muốn nhức cái đầu. Tôi bảo bay cưới đi, về mẹ giải quyết cho”, bà Tiên kể.

Con dâu chuẩn bị sẵn hồi môn 1 cây vàng cho mẹ chồng, 'xúi' làm một việc nhưng bị bà từ chối - 1
Nàng dâu và mẹ chồng rất hợp tính nhau

Lễ thành hôn của cả hai diễn ra ấm áp với niềm vui vẹn tròn, viên mãn. Hiện Kim Anh đang nuôi con nhỏ được 4 tháng. Cuộc sống của nàng dâu và mẹ chồng khi về chung một nhà có nhiều tình huống “dở khóc dở cười”

Bà Tiên bất lực bởi sáng nào cũng phải gọi hai con dậy sớm. Nhiều lúc tức con vì nhiều chuyện, bà la rầy lớn, bức bối đến mức “khóc rơi nước mắt”.

“Tôi nói mà chúng cứ cười, nói hoài không nghe. Nhiều khi còn cãi lại, tôi giận quá xách ba lô định bỏ đi”, bà Tiên kể.

Nhưng mỗi lần như vậy, Kim Anh và chồng lại tìm cách xoa dịu, năn nỉ, người ôm chân, người ôm tay. Hai vợ chồng xài tuyệt chiêu, mỗi lần mẹ giận sẽ ẵm cháu nội ra. Thấy cháu, bà Tiên quên hết mọi buồn bực và đành bật cười, “xí xóa” mọi lỗi lầm.

Nàng dâu ra giá 1 cây vàng, giục mẹ chồng đi bước nữa

Ở chung không tránh khỏi những bất hòa, tuy vậy Kim Anh lại chưa từng có ý định muốn ra ở riêng. Cô hạnh phúc vì có mẹ chồng lo hết mọi thứ. Từ việc cơm nước, quán xuyến nhà cửa tới chăm cháu nội.

“Hồi mang thai bầu bí, mẹ chăm lo cho em từng li từng tí. Ngày đi sinh, em tưởng chỉ có mẹ ruột đưa đi được thôi nhưng không ngờ mẹ chồng cũng vào viện, chuẩn bị hết mọi thứ cho em và cháu nội. Cháu vừa ra đời là được bà ẵm tay. Bà chăm cháu từ lúc lọt lòng tới giờ. Giờ nó quấn bà lắm, không chịu theo ai cả. Bà mà đi đâu nó đều thức đợi bà về rồi mới ngủ”, Kim Anh kể.

Con dâu chuẩn bị sẵn hồi môn 1 cây vàng cho mẹ chồng, 'xúi' làm một việc nhưng bị bà từ chối - 2
Kim Anh biết ơn vì có mẹ chồng lo lắng, quán xuyến mọi thứ

Ở với nàng dâu gen Z, bà Tiên được nhiều người khen “trẻ hóa” hơn nhiều so độ tuổi. Kim Anh hay rủ mẹ chồng đi chơi, đi du lịch, thậm chí đưa bà đi xăm hình và lên bar nhảy nhót. Bà Tiên cũng hào phóng chi tiền cho con dâu sửa mũi, tiêm môi làm đẹp. Quần áo, size giày, dép của hai mẹ con đều giống nhau.

Thế nhưng vẫn có một điều Kim Anh vẫn trăn trở, đó là việc tìm tri kỷ cho mẹ. Cô hối giục mẹ chồng đi bước nữa, thậm chí “xúi” bà Tiên lên đăng ký gameshow hẹn hò. Kim Anh hứa sẽ chuẩn bị hồi môn 1 cây vàng nếu mẹ kết duyên trăm năm.

Thế nhưng bà Tiên lắc đầu từ chối: “Hai vợ chồng nó ao ước tôi gặp được người nào đó để cuộc sống vui hơn. Nó bảo mẹ cứ yên tâm, con gái nhỏ (8 tuổi) của tôi cứ giao lại, vợ chồng chúng sẽ chăm. Nhưng tôi chưa muốn. Lên chương trình hẹn hò nhỡ người ta không thích, không bấm nút lựa, chắc mắc cỡ lắm luôn”.

Con dâu chuẩn bị sẵn hồi môn 1 cây vàng cho mẹ chồng, 'xúi' làm một việc nhưng bị bà từ chối - 3
Bà Tiên có ngoại hình trẻ trung ở tuổi ngũ tuần

Bà Tiên hài lòng với cuộc sống hiện tại khi ở cùng các con và được chăm cháu mỗi ngày. Thương con dâu còn nhỏ tuổi, chưa rõ lễ nghi, phép tắc, bà chỉ bảo Kim Anh từng chút.

Bà nhắn nhủ tới con dâu: “Ngày xưa mẹ cũng từng làm dâu nên mẹ mong các con sau này phải tốt hơn, giỏi hơn mẹ. Để sau này còn hướng dẫn lại cho con cái của con nữa”.

Theo Thủy Tiên (Phụ Nữ Số)

 




https://phunuso.baophunuthudo.vn/con-dau-chuan-bi-san-hoi-mon-1-cay-vang-cho-me-chong-xui-lam-mot-viec-nhung-bi-ba-tu-choi-193231013110605637.htm