-
Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương -
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Lối Sống
28/10/2023 16:43Câu chuyện 'cảm lạnh' hút triệu views: Con dâu chuyển dạ vào viện 'chăm' mẹ chồng và mẹ ruột
Câu chuyện "cảm lạnh" hút triệu views: Con dâu bụng bầu vượt mặt dẫn mẹ chồng và mẹ ruột đi viện. Đó là lời nhận xét hóm hỉnh của dân mạng sau khi chứng kiến loạt hình ảnh hài hước mà chính "khổ chủ" tự mình chia sẻ trên trang Tiktok cá nhân.
Những ngày này, các diễn đàn mạng lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hai bà mẹ là mẹ chồng và mẹ ruột dắt con đi sinh.
Trong đó, lúc nàng dâu đang chịu đựng những cơn đau liên hồi khi có dấu hiệu chuyển dạ, đau đến mức đứng không được, ngồi không xong thì mẹ chồng và mẹ đẻ cô lại đang vô tư... nằm lướt điện thoại trên giường bệnh.

Chưa hết, hai bà mẹ còn nhiệt tình cắt trái cây, mời nhau ăn uống và chuyện trò, cười đùa rít rít. Họ dường như quên mất con mình đang đau đớn vật vã vì những cơn gò chuyển dạ.
Những khoảnh khắc hài hước này được chính mẹ bầu trong câu chuyện là chị Nguyễn Thị Hải Yến (26 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Bình Phước) chia sẻ. Theo Hải Yến, những hình ảnh này được ghi lại trong lần cô nhập viện chờ sinh cách đây 2 tháng. Đoạn video và hình ảnh do chồng cô quay và chụp lại.
Hải Yến tâm sự: "Đây là em bé đầu lòng của vợ chồng mình. Lúc ấy mình đang đau đớn nên không để ý nhiều đến xung quanh mà chỉ mong con ra nhanh để không phải "vật vã" nữa.
Mình không biết chồng mình có quay và chụp lại để gửi cho em gái xem. Mấy nay ở cữ rảnh rỗi, mới tình cờ xem điện thoại của chồng và thấy nên ghép lại rồi đăng lên Tiktok cho vui. Không ngờ đoạn clip lan truyền nhanh chóng đến vậy.
Thời điểm đó là mình vừa nhập viện có dấu hiệu chuyển dạ. Chồng đặt phòng chờ sinh riêng nên cả nhà được vào cùng ở đó.
Ban đêm rồi, mình nói hai mẹ cứ ngủ đi, nếu con đau hơn thì gọi dậy rồi qua phòng sinh. Mà hai bà lo lắng không ngủ được nên nằm chơi nói chuyện với bấm điện thoại như vậy.
Ban đầu mình cũng ngồi đó, nếu chưa có cơn gò thì vẫn nói chuyện qua lại bình thường với hai bà. Mình còn chụp mấy tấm hình cho hai bà, nhưng lúc sau đau quá nên mới có khoảnh khắc như trong clip".




Nhiều người tỏ ý tấm tắc, ngưỡng mộ khi chứng kiến tình cảm chân thành, thân thiết mà hai bà thông gia dành cho nhau. Một số cô gái trẻ còn mạnh dạn "xin vía" lấy chồng có mẹ chồng và mẹ đẻ hòa hợp như vậy.
Hiện khoảnh khắc này nhận về hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ trên nhiều trang mạng.
Hai con và hai mẹ đều là bạn thân
Được biết, Hải Yến hiện đang là chủ một cơ sở phun xăm thẩm mỹ tại Bình Phước. Chồng cô cũng bằng tuổi, họ là bạn thân từ thời trung học phổ thông.
Quãng thời gian học chung, cặp đôi lại chỉ xem đối phương là bạn. Tuy nhiên, dường như duyên số đã định sẵn họ sinh ra là dành cho nhau. Do đó, khi tốt nghiệp ra trường, dù cả hai đều có công việc riêng và làm ở xa nhau, nhưng tình cảm bắt đầu nảy nở từ đây.
Hải Yến nhớ lại: "Thời điểm dịch Covid-19 bùnh phát, mình đang ở thành phố. Hai đứa quan tâm, nói chuyện với nhau như bạn bè bình thường. Nhưng do mùa dịch di chuyển khó khăn, nên mình mới hay nói đùa anh là: Nếu bạn chở mình về thì mình về lấy bạn.
Không ngờ hết giãn cách xã hội anh lên rước mình về thật. Rồi từ đó hai đứa chuyển chế độ từ bạn thân sang người yêu. Yêu nhau được 1 năm thì quyết định về chung nhà luôn".
Cặp đôi Bình Phước vừa kết hôn vào đầu năm nay và hiện đã đón chào em bé đầu lòng được tròn 2 tháng. Lần đầu tiên lên bàn đẻ, bà mẹ trẻ vẫn nhớ y nguyên tâm trạng lẫn lộn như bao bà mẹ khác.
Theo Hải Yến, "đi đẻ" là hành trình mà cô "thay đổi sắc thái" một cách "khôn lường", mọi cung bậc cảm xúc đều được trải qua: Niềm vui, sự lo lắng, hồi hộp và cả những đau đớn.
Nhưng khoảnh khắc con yêu chào đời cũng là lúc mọi cảm xúc dường như vỡ òa, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong được nói "xin chào" với sinh linh bé nhỏ.

Hải Yến cho hay, dù lần đầu sinh nở, sự hồi hộp, lo lắng của cô cũng được xoa dịu rất nhiều nhờ có sự đồng hành của mẹ chồng, mẹ ruột và chồng.
"Mến con cái, thành ra hai bà cũng thương mến thông gia luôn. Xem lại những khoảnh khắc chồng quay và chụp lại, mình vừa buồn cười, vừa hạnh phúc và cảm thấy nể phục những bà mẹ đi sinh một mình hoặc chỉ có hai vợ chồng.
Thời gian mình ở viện, có chồng và 2 bà thay phiên chăm sóc. Lúc mẹ con ngủ nghỉ thì hai bà tỉ tê nói chuyện, ăn uống với nhau.
Giờ mình vẫn đang trong thời gian cữ, vẫn được chồng và hai mẹ thăm phiên chăm cho từng bữa ăn giấc ngủ như vậy. Cảm thấy may mắn, hạnh phúc lắm khi hai mẹ hòa thuận, thương con cháu".
Lấy nhau khi đã khá chững chạc, nên vợ chồng Hải Yến xin phép bố mẹ cho ra riêng để tự lập và thuận tiện công việc. Thời gian rảnh hay cuối tuần, vợ chồng con cái sẽ về nhà bố mẹ hai bên chơi vì hai nhà khá gần nhau, chỉ cách khoảng 20 phút chạy xe.




Theo nàng dâu trẻ, bí quyết để được bố mẹ chồng yêu thương với cô khá đơn giản: "Mình biết mỗi nhà mỗi cảnh, việc làm dâu xưa nay có nhiều khó xử, nhưng may mắn là nếp sống nhà chồng với gia đình mình có sự tương đồng nên mọi thứ đều thoải mái.
Bản thân mình cũng luôn biết chừng mực. Mình nghĩ không khó để hoà thuận nếu mỗi người đối xử chân thành, tử tế với nhau.
Vợ chồng mình cũng hòa thuận, thương yêu nhau để bố mẹ an tâm. Chồng mình dù bận công việc nhưng vợ sinh xong vẫn thu xếp ở nhà chăm con cùng mình tròn 1 tháng. Tất cả mọi việc từ thay bỉm, cho ăn, vỗ ợ đều anh làm tất. Hai mẹ thì phụ đi chợ để chồng nấu cơm cữ cho mình luôn.
Hiện tại, hằng ngày chồng mình vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho vợ xong mới đi làm, chiều tranh thủ về sớm tắm cho con."
Theo Ngân Hà (Phụ Nữ Số)
- Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương (11:23)
- Đội trưởng tuyển Iraq bị điều tra nghi vấn khủng bố suốt 7 tiếng ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ (11:17)
- Đại lý hé lộ Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt: Thiết kế chất hơn, "xé vé" Honda Winner R (11:16)
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (54 phút trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (1 giờ trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (1 giờ trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (1 giờ trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (1 giờ trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (1 giờ trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (1 giờ trước)