Lối Sống
25/08/2023 20:39Cô gái 21 tuổi tố cáo bị bác sĩ xâm hại: 'Tôi như trầm cảm suốt nhiều tháng qua'
Liên quan đến sự việc chị N.T.K.T (21 tuổi, TP.HCM) tố báo bác sĩ N.Q.C có hành vi xâm hại, Thanh tra Sở Y tế, PA03 Công an TP.HCM và Bệnh viện Ung bướu đang tích cực phối hợp xác minh, làm rõ.
Trao đổi với VietNamNet, chị K.T cho biết sau khi sự việc xảy ra, bản thân mình gặp rất nhiều áp lực. Khi mẹ chị nhận kết quả chẩn đoán ung thư, bác sĩ nói bệnh có thể hết, tiên lượng tốt lên đến 95%. Tuy nhiên, sau vài năm, tình trạng của mẹ ngày càng nặng, ung thư di căn và xâm lấn khiến mẹ chị rất yếu. Hiện bà đang ở nhà theo dõi.
Theo đơn tố cáo, chị T. cho rằng bác sĩ N.Q.C. đã lợi dụng tâm lý lo lắng và muốn cứu mẹ bằng mọi giá của mình, đòi “cho vui vẻ”, không chịu nhận tiền thuốc. Sau đó, người này xâm hại tình dục chị T. vào tháng 4/2023. Lọ thuốc được bác sĩ C. cho là "chỉ bán trong nội bộ, có kê toa và giám sát của bác sĩ", giúp mẹ chị T. kéo dài sự sống.
Cũng theo cô gái này, một bác sĩ của bệnh viện khác khẳng định lọ thuốc trên là "dỏm". Khi đó, chị cảm thấy "vô cùng buồn và bức xúc". Chị đã đăng tải thông tin về vụ việc lên Facebook, sau đó gửi đơn tố cáo đến Sở Y tế TP.HCM và Bệnh viện Ung bướu - nơi bác sĩ C. công tác.
"Mấy tháng trời qua tôi như bị trầm cảm", chị T. tâm sự.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết mẹ của chị N.T.K.T là bệnh nhân ung thư từng điều trị, phẫu thuật tại đây từ năm 2020. Trong suốt thời gian trên, mọi việc đều diễn ra bình thường.
Sau đó, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Y học hạt nhân. Người trực tiếp phụ trách điều trị cho mẹ chị T. là bác sĩ phó trưởng khoa, không phải bác sĩ N.Q.C. Sau sự việc, Ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu khoa tiếp tục liên hệ, theo dõi diễn tiến sức khỏe của bệnh nhân vì đây là trường hợp nặng.
Trong đơn, người tố cáo cũng cảm ơn bác sĩ và tập thể bệnh viện đã chăm sóc mẹ của mình, khẳng định phản ánh sự việc vì bức xúc với cá nhân bác sĩ C.
“Chuyện đúng sai đến đâu chúng tôi vẫn đang tiến hành xử lý và sẽ có hướng dẫn từ Sở Y tế”, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói.
Liên quan đến loại thuốc Lenvaxen 10 mà bác sĩ N.Q.C đã đưa cho chị N.T.K.T tại nhà riêng, đại diện bệnh viện cho biết cơ sở hoàn toàn không có và không bán loại thuốc này.

Sở Y tế TP.HCM nhận định vụ việc có liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong ngành y tế. Do đó, cơ quan này yêu cầu phía bệnh viện xác minh làm rõ thông tin, tạm thời đình chỉ công tác bác sĩ C. để làm rõ.
Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khẳng định quan điểm không bao che nếu nhân viên sai phạm. Do vụ việc liên quan đến uy tín của bệnh viện và ngành y tế thành phố, bệnh viện mong muốn được minh bạch và rõ ràng.
Theo Linh Giao (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
Bài đọc nhiều



