-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Lối Sống
09/05/2024 09:33Con dâu hụt đến nhà đòi cháu, người phụ nữ bí mật xét nghiệm ADN: Kết quả giúp dập tắt 'âm mưu' phía sau
Câu chuyện yêu cầu xác định quan hệ thuyết thống của bà Thuận là trường hợp khá đặc biệt mà bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền vẫn nhớ mãi. Bà Thuận đến trung tâm mang theo hai mẫu móng tay của cháu nội còn gói còn lại ghi rõ con trai.
Việc xét nghiệm quan hệ huyết thống này được bà Thuận bí mật thực hiện. Bà đã thức trắng rất nhiều đêm khi nghĩ tới cảnh phải xa cháu nếu như mẹ thằng bé muốn đòi lại con.
Bà Thuận cho biết cách đây 2 năm khi con trai bà không may gây ra tai nạn phải vào tù. Bà đã rất suy sụp và thương xót con. Đúng lúc này có một người phụ nữ bế theo một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi tới và nói đó là cháu nội của bà.
Khi nghe cô gái nói có con với con trai mình, bà Thuận đã tỏ ra nghi ngờ vì từ trước đến nay bà chưa từng thấy con giới thiệu cô gái này với gia đình. Bà chưa từng gặp mặt cô gái này nên cũng khó chấp nhận được đứa trẻ.

Thấy bà Thuận tỏ ra nghi ngờ, cô gái trẻ tỏ ra bất cần nói: "Bác không cần cháu nội thì đem đi cho người cần con nuôi. Sau này, có chuyện gì bác đừng trách cháu".
Nghe cô gái trẻ nói vậy bà Thuận rất giận vì cô gái này lại có suy nghĩ vứt bỏ con. Cô gái đặt đứa trẻ xuống giường và quay sang nói với bà Thuận rằng cô đi mua sữa. Tuy nhiên sau đó cô gái không quay trở lại nữa.
Trong một lần đi thăm nuôi con, bà Thuận đem chuyện đứa trẻ hỏi con trai. Người con cũng xác nhận cô gái là người anh đã từng yêu và đứa trẻ có thể là con của anh.
Cuộc sống có thêm một đứa trẻ vất vả hơn nhưng bà lại thấy có ý nghĩa và có động lực sống hơn. Bà Thuận yêu cháu còn hơn chính bản thân mình. Mỗi lần vào thăm con trai bà lại mang theo ảnh của cháu nội, những câu chuyện về cháu bà cũng kể cho con trai nghe.
Sau nhiều năm vắng bóng bố và mẹ, cháu nội bà cũng đã quen với sự hiện diện của bà trong 2 vai trò (mẹ và bố). Tuy nhiên, bỗng một ngày cô "con dâu hụt" lại xuất hiện trước nhà bà với mong muốn nhận lại con. Cô nói đã ân hận khi để lại con và nói đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với con trai bà.
Bà Thuận suy nghĩ rất nhiều, mất ăn mất ngủ. Bà Thuận không tin cô gái có thể chăm sóc tốt được cho đứa trẻ. Bà Thuận không thể giao cháu cho một người mẹ vô lương tâm, công việc không có, chỗ ở cũng không ổn định nên bà bí mật đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Trong lần thăm con trai bà mang theo một cái bấm móng tay, đưa cho con tỉa móng. Sau đó, bà đã gom lại các mẩu móng tay cắt của con thuận lợi.
Bà Thuận sau đó mang mẫu móng tay của cháu và con trai đi làm xét nghiệm. Bà định bụng nếu thằng bé không phải cháu thì bà sẽ coi như không có chuyện đi xét nghiệm.
Ngược lại, nếu kết quả thằng bé là cháu nội của bà thì bà sẽ không chấp nhận nhường quyền nuôi con cho một người mẹ tệ hại như vậy. Bà cũng không biết cô gái trẻ kia sẽ có mưu đồ gì.
Kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ có quan hệ huyết thống với con trai bà. Bà Thuận vui mừng vì có cơ sở giành lại quyền nuôi cháu.
*Tên nhân vật đã được thay đổi!
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)








- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (23 phút trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (27 phút trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (45 phút trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (48 phút trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (51 phút trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (2 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (2 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (2 giờ trước)




