-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Lối Sống
14/09/2023 14:00Con dâu ngủ 10 giờ sáng chưa dậy, mẹ chồng tức giận vào phòng kéo chăn, cảnh tượng trước mắt khiến bà tá hoả
Em gái tôi lấy chồng được 2 năm, vừa mới sinh được cậu con trai kháu khỉnh hơn 8 tháng. Bố mẹ chồng của em rất thương cháu, nên ngay từ đầu đã ngỏ ý khi con dâu sinh đứa con đầu lòng thì sẽ do chính tay bà chăm sóc. Thế là sau sinh, mẹ chồng của em đã sắp xếp ở dưới quê lên phụ 2 vợ chồng chăm sóc con nhỏ. Em tôi kết thúc kỳ phép nghỉ thai sản, cũng nhanh chóng quay trở lại công ty làm việc đến nay cũng được 2 tháng, giao toàn bộ trách nhiệm trông cháu cho mẹ chồng.
Nghe em chia sẻ, từ khi có cháu trai, mẹ chồng rất kỹ tính, lúc nào cũng ở bên cháu. Ban ngày cháu trai do mẹ chồng chăm chủ yếu, nhưng ban đêm sau khi tan làm, em gái vẫn vào vai mẹ bỉm để dành thời gian cho con trai nhiều hơn. Em rể của tôi, cũng là chồng của em, là một người cuồng công việc, nên dù có con nhỏ, em ấy vẫn gán trọng trách nuôi con cho mẹ và vợ, rất ít khi phụ vợ chăm con.

Vì công việc bận rộn, lại mắc con nhỏ nên lâu rồi, gia đình em gái tôi không về thăm bố mẹ vợ. Biết bố mẹ lo lắng cho em, thế là tôi bắt xe, mang theo một chút quà dưới nhà lên thành phố thăm em và cháu trai. Gần 10 giờ sáng tôi đến trước cổng nhà em, nhưng bấm chuông mãi vẫn không thấy ai trả lời. Điện thoại cho em gái thì không nghe phản hồi, tôi điện cho em rể thì em báo đang bận việc ở công ty, để em ấy liên lạc với bà nội của cháu.
Đợi tầm 15 phút thì tôi thấy mẹ chồng của em gái tay xách nách mang rất nhiều túi thức ăn, đồ uống, hoa quả, nhìn có thể đoán được bà mới vừa đi mua sắm về. Tôi chào hỏi rồi được bà ấy mở cửa mời vào nhà. Lúc này, trong nhà rất im ắng, nên tôi định bụng không có ai ở nhà. Thế nhưng, mẹ chồng em gái lại nói:
- Đã hơn 10 giờ rồi, sao con Thư vẫn chưa dậy nhỉ? Dù hôm nay cuối tuần nhưng bình thường con bé vẫn dậy sớm lắm!
Dứt lời, bà ấy và tôi vội vàng lên phòng gọi, thế nhưng gõ cửa mãi vẫn không nghe động tĩnh gì bên trong. Mẹ chồng lúc này vừa bực vừa khá lo lắng, thế là bà kiếm chìa khoá dự phòng mở cửa vào kiểm tra. Vừa đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến cả tôi và mẹ chồng của em gái tá hoả hét lên.
Đứa cháu trai đã thức giấc, bò ra sát mép giường, chỉ còn 1 chút nữa thôi là thằng bé sẽ rơi xuống đất. Nếu tôi và mẹ chồng của em gái không kịp phát hiện, không biết đứa cháu nhỏ của tôi sẽ ra sao?

Tôi vội vàng bế thằng bé lên, còn mẹ chồng em gái thì lớn giọng trách mắng con dâu. Thế nhưng dưới lớp chăn trùm kín được kéo bởi người mẹ chồng, em gái tôi vẫn bất động. Quá hoảng hốt không biết con dâu bị gì, mẹ chồng vội lay người, vừa lay vừa gọi tên, cuối cùng thì em gái tôi cũng tỉnh.
Tuy nhiên nhìn sắc thái của em, tôi đoán được rằng con bé đang không ổn, nếu không thì nó không thể ngủ say đến mức "bất tỉnh nhân sự" như thế. Lúc này, mẹ chồng của em lên tiếng:
- Ôi trời ơi! Con làm gì mà ngủ say đến mức để thằng Tôm xuýt nữa là rớt xuống đất luôn vậy hả? Có chồng, có con rồi mà làm gì có ai ngủ đến 10 giờ trưa như con không? Nếu mẹ và chị gái con không kịp thời có mặt, mẹ không biết con sẽ để đứa cháu trai quý hơn vàng này của mẹ ra sao?
- Con xin lỗi mẹ và chị, dạo này công việc ở công ty nhiều quá, tối đến lại phải chăm cu Tôm, con mệt rã cả người. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại mất ngủ đến sáng, thế là con uống 1 viên thuốc, không ngờ lại ngủ quên đến tận giờ này.
- Sao con không bảo với mẹ, để mẹ phụ chăm Tôm, mà làm chuyện dại như thế hả? Con có biết trong giai đoạn cho con bú, mà lại dùng thuốc bậy bạ như thế thì sẽ ảnh hưởng xấu đến con không?

Đứng nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa em gái và mẹ chồng, tôi chỉ biết im lặng. Trong chuyện này, dù thương em gái làm mẹ bỉm vất vả, nhưng cũng không thể hoàn toàn bênh việc làm của em ngày hôm nay, nó thực sự sai, và mẹ chồng của em tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Cũng từng trải qua giai đoạn chăm con mọn đầy khó khăn, tôi rất hiểu và thông cảm cho em gái. Nhưng đã là một người mẹ, tôi nghĩ em cần phải học hỏi và trau dồi nhiều hơn, để có thêm nhiều kinh nghiệm chăm con. Đồng thời biết sắp xếp thời gian, công việc để không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân, và con. Nếu không, em sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt, chăm sóc và nuôi dạy con chu toàn được.
Tâm sự từ độc giả kieuduyen...@gmail.com
Theo Trang Tri (Phụ Nữ & Pháp Luật)








- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (13:53)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (13:50)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (13:45)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (13:43)
- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (13:43)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (13:40)
- "Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận (13:39)
- Đằng sau giá thịt Halal tại Việt Nam (13:39)
- Rộ loạt hint Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Ngô Kiến Huy, 1 sao nam còn trực tiếp chỉ điểm? (13:36)
- Công an Hà Nội khởi tố vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (13:10)





