-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Lối Sống
17/02/2024 21:17Con dâu xách vali ra khỏi nhà vì yêu cầu của mẹ chồng ngày Tết
Tôi là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm nay, tôi mới cưới chồng và đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Tôi rất lo lắng và hồi hộp, không biết mình có thể làm hài lòng gia đình chồng không.
Vì quê anh ở xa nên tôi chủ động xin phép cơ quan cho nghỉ 2 ngày trước Tết để về sớm.
Trước đó, tôi đã cố gắng học cách nấu những món ăn truyền thống như nem rán, thịt kho tàu, dưa góp... Tôi cũng đã chuẩn bị quà cho bố mẹ chồng và họ hàng, nào là bánh, kẹo, trà, rượu, đến cả giò bò, giò lụa, thịt bò khô... Tôi hy vọng những điều này sẽ giúp tôi gần gũi hơn với gia đình anh.
Nhưng tôi đã nhầm. Mẹ chồng tôi là một phụ nữ khó tính và đòi hỏi. Bà không ưa tôi. Bà luôn so sánh tôi với 2 chị dâu của tôi. Họ đều là những người đã ở bên gia đình anh từ lâu, đã sinh cho ông bà 4 đứa cháu. Bà chê bai tôi về mọi mặt, từ ngoại hình, tính cách, đến cách nấu ăn, cách cư xử...
Mỗi lần vào bếp, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Không hiểu vì mẹ chồng kỹ tính việc ăn uống hay vì không tin tưởng tôi, mà mọi việc tôi làm bà đều theo sát.
Bà thường nói: "Con đừng cho nhiều muối như vậy, ăn mặn không tốt. Rửa rau xà lách trực tiếp dưới vòi nước mới sạch chứ con. Đang nấu ăn mà nói chuyện thì nước bọt bắn hết vào nồi à...".
Mẹ chồng không cho tôi tự do sáng tạo hay thể hiện bản thân. Bà cũng không cho tôi tham gia vào những công việc như dọn dẹp nhà cửa, trang trí đón Tết, hay chăm sóc vườn cây. Bà nói tôi vụng về, gái thành phố không biết làm gì cả, ích kỷ và không biết quan tâm mọi người.
Tôi rất buồn nhưng là dâu mới nên tôi cố nhẫn nhịn, thậm chí không kể ra với chồng. Sau tôi hiểu đó là một sai lầm.
Trước khi cưới, tôi đã biết, mẹ chồng không ưa tôi.
Tôi biết bà hay nói xấu tôi với những người thân, hàng xóm. Bà nói tôi không xứng đáng với anh.
Ngày đầu năm mới, tôi đã phải đối mặt với một sự việc đau lòng khi đưa tiền mừng tuổi cho bố mẹ chồng.
Tôi 23 tuổi, mới đi làm chưa được bao lâu nên tiền tiết kiệm chưa nhiều. Nhưng chồng tôi từng nói rằng mừng tuổi đầu năm cho bố mẹ là truyền thống quan trọng trong gia đình. Vì vậy, tôi cố gắng dành ra 5 triệu đồng để mừng tuổi bố mẹ. Trước đó, vợ chồng tôi đã biếu bố mẹ chồng 5 triệu tiêu Tết.
Tôi cẩn thận để tiền vào phong bì đỏ và viết lời chúc tốt đẹp. Nhưng khi mở phong bì ra, nhìn vào số tiền bên trong, mẹ chồng tôi tỏ thái độ khinh thường và bực bội. Gia đình các anh chị chồng đều đưa cho bố mẹ ít nhất 10 triệu. Bà nói tôi đưa ít quá, không xứng với địa vị của gia đình. Bà nói tôi keo kiệt, không biết tôn trọng nhà chồng.
Tôi đã rất sốc và xấu hổ khi nghe những lời đó. Tôi cố gắng giải thích rằng đó là tất cả những gì tôi có thể làm và tôi đã rất chân thành khi đưa tiền cho bà. Nhưng bà không nghe. Bà vứt phong bì vào mặt tôi và quay đi. Tôi cảm thấy rất đau lòng và tổn thương.
Tôi chỉ biết chạy vào phòng và khóc. Chồng tôi cũng buồn nhưng anh không thể giúp tôi nhiều. Lúc đó, tôi thực sự không muốn gặp ai nữa. Tôi không muốn ở lại quê chồng thêm một chút nào nữa.
Giọt nước tràn ly khi đến sáng hôm sau mẹ chồng lên tận phòng ép tôi mặc áo dài đi chúc Tết họ hàng. Tôi là người có thân hình tròn trịa nên luôn cảm thấy tự ti khi mặc áo dài.
Tôi đã chuẩn bị đồ đẹp để mặc Tết nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà nhất định muốn tôi làm theo ý của bà. Khi thấy tôi không nghe lời, bà tức giận, la mắng tôi là đứa vô lễ, không tôn trọng nhà chồng, không biết giữ gìn phong tục tập quán.
Tôi tức quá, không muốn nghe bà nói nữa. Tôi xách vali và bắt chuyến xe sớm trở về nhà đẻ. Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra sau đó. Tôi ám ảnh về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Tôi chỉ muốn trở về nơi tôi thuộc về, nơi tôi được tôn trọng và hạnh phúc.
Theo PV (VietNamNet)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (20:14)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (52 phút trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (1 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (2 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (2 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (2 giờ trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (2 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (3 giờ trước)