Lối Sống

Đi một bước được 300 nghìn, cách dỗ vợ mới sinh của 'chồng người ta' khiến hội chị em xuýt xoa chỉ biết ước

Biết vợ đau đớn nhưng vì bác sĩ khuyên nên vận động để mau khỏe nên anh chồng này đã trả 100 nhân dân tệ (khoảng 330 nghìn đồng) cho mỗi bước chân và thành công giúp vợ đi bộ 20 phút.

Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo rằng sản phụ nên ra khỏi giường và vận động nhẹ nhàng ngay ngày thứ hai sau khi sinh mổ. Bởi nếu cứ nằm một chỗ, máu sẽ lưu thông chậm hơn khiến vết thương chậm lành, gây ra nhiều biến chứng phức tạp hơn.

Tuy nhiên, những ai đã từng trải qua chuyện sinh sản đều biết rằng việc vận động sau khi đẻ thường đã là một cực hình chứ đừng nói là sinh mổ. Có thể nói, mỗi bước đi là một bước đau, việc đi lại vận động sau đó là một nỗ lực vô cùng lớn.

Để dỗ dành vợ của mình vượt qua cơn đau để đi bộ, một người đàn ông họ Thạch sống tại Cát Lâm, Trung Quốc đã nghĩ ra một trò chơi là "trả 100 nhân dân tệ cho mỗi bước đi". Đoạn video anh Thạch "dùng tiền cám dỗ vợ" đã khiến dân tình được một phen phát sốt vì quá đỗi đáng yêu.

Dỗ vợ mới sinh đi bộ bằng cách trả hơn 300 nghìn đồng mỗi bước chân (Nguồn: Douyin)

Cụ thể, vợ của anh Thạch hiện đang rất đau đớn vì vừa trải qua ca mổ bắt con. Chị chỉ muốn nằm im một chỗ không nhúc nhích nhưng bác sĩ lại liên tục yêu cầu xuống giường đi lại. Thế là anh Thạch sau một hồi thủ thỉ đã lôi được vợ xuống đất.

Trong video, anh Thạch chậm rãi dẫn vợ đi về phía trước, một tay cầm tờ tiền, tay kia chuẩn bị đưa tờ tiền khác. Với trò vui này, anh đã thành công trong việc “dụ” vợ đi lại trong 20 phút. Hình ảnh đó khiến rất cư dân mạng tỏ ý ngưỡng mộ và cả ghen tị. 

Đi một bước được 300 nghìn, cách dỗ vợ mới sinh của 'chồng người ta' khiến hội chị em xuýt xoa chỉ biết ước
Trò chơi "mỗi bước chân giá 100 tệ" giúp người chồng dẫn vợ mới trải qua ca sinh mổ đi bộ được 20 phút.

Cư dân mạng cho rằng, trò chơi của anh chồng thành công không phải do chuyện tiền bạc mà là vì anh thực sự yêu thương và quan tâm đến vợ mình.

- Tiền không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là anh ấy luôn ở bên vợ, chiều chuộng cô ấy và hiểu cô ấy đang đau đớn, vất vả thế nào.

- Lúc đó thực sự rất đau, cho tôi 10 triệu 1 bước tôi cũng chẳng muốn đi!

- Nhưng mà nhà này anh chồng được cầm tiền hả? Tất cả tiền của tôi đã nộp sạch cho vợ rồi, có muốn dỗ vợ kiểu này cũng chẳng có cách nào.

- Chồng người ta cho tiền vợ, chồng mình trong lúc mình mổ đẻ nằm một chỗ ổng cầm tiền của mình tiêu sạch sẽ.

- Cách này không cám dỗ được tôi đâu, chồng tôi được phép có bao nhiêu tiền đều là do tôi quyết định. Cái này chỉ nhà nào anh chồng kinh doanh tự do, tự quản tài chính dùng được thôi. 

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-mot-buoc-duoc-300-nghin-cach-do-vo-moi-sinh-cua-chong-nguoi-ta-khien-hoi-chi-em-xuyt-xoa-chi-biet-uoc-d171955.html