-
Mưa lớn đúng giờ tan tầm tại TP.HCM, đường Phạm Văn Đồng ùn tắc gần 3 km -
Hà Nội có thể lạnh xuống 20 độ C, rét đậm miền Bắc dự báo đến muộn -
Đề xuất hỗ trợ gia đình có từ hai con gái dưới 16 tuổi -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị nộp thêm 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các bị cáo -
Sau 8 ngày, tìm thấy ô tô bị lũ cuốn trôi cùng nữ tài xế -
Khoa Pug bất ngờ bộc bạch: Sự thật đằng sau mác “đại gia”, tuổi U40 vẫn chưa có nhà đất riêng -
Điều trị thoát vị đĩa đệm không khỏi, người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ liệt tứ chi -
Va chạm với xe tải, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Khởi tố người chồng đâm vợ tử vong vì nghi ngoại tình -
Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù
Lối Sống
11/06/2024 14:19Học sinh tiểu học viết bài văn, chỉ 8 dòng mà khiến cô giáo bật khóc và lập tức chấm 10 điểm
Những bài văn của trẻ con đôi khi khiến người lớn phải bật cười vì quá ngây ngô và đáng yêu. Song, cũng có rất nhiều những bài văn khiến chúng ta phải lặng người suy ngẫm, rồi rơi nước mắt lúc nào không hay.
Mới đây, mạng xã hội rần rần về hình ảnh chụp lại bài văn của học sinh tiểu học. Bài văn không quá dài nhưng nội dung trong đó đủ khiến cô giáo rưng rưng và chấm 10 điểm. "Đừng làm cô phải bật khóc", cô giáo nhận xét trong bài kiểm tra của học sinh này.
Theo đó, với đề bài "Viết đoạn văn tả cảnh tan học", em học sinh này viết như sau: "Hôm nay có mưa, mưa rơi rất nhiều. Dòng người vội vã đến đón con tan học. Đến rồi đi như tan biến dần sau màn mưa ấy. Em thấy bơ vơ và lạc lõng. Năm ấy có người từng nói, sẽ đợi em mỗi khi mưa về. Nhớ lắm cha ơi".
Ngay sau khi đọc bài văn của em học sinh tiểu học về người cha của mình, netizen đã không giấu được sự xúc động. Cộng đồng mạng bày tỏ niềm thương cảm đến với em học sinh. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng em phải chịu thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của cha:
- Thương em thật sự, cố gắng lên em nhé.
- Bài văn ngắn nhưng khiến người lớn nào cũng phải suy ngẫm.
- Đọc xong mình cũng chảy nước mắt theo em, có những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đến đáng thương.
- Đọc bài văn này mà rất nhớ ngày xưa ba đưa đi học về. Cả tuổi thơ ở bên ba, được ba yêu thương che chở, không có gì hạnh phúc hơn là còn cha mẹ.
Theo Đông (Phụ Nữ Mới)
- Mưa lớn đúng giờ tan tầm tại TP.HCM, đường Phạm Văn Đồng ùn tắc gần 3 km (21:21)
- Hà Nội có thể lạnh xuống 20 độ C, rét đậm miền Bắc dự báo đến muộn (21:13)
- Đề xuất hỗ trợ gia đình có từ hai con gái dưới 16 tuổi (21:08)
- Hà Nội nghiên cứu cột chặn xe tự động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị nộp thêm 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các bị cáo (1 giờ trước)
- Rụng tóc có phải do tư thế ngủ? (2 giờ trước)
- "Trại Buôn Người" của Steven Nguyễn thắng lớn: Vượt mốc 147 tỷ đồng, nhận điểm sáng trên bảng xếp hạng quốc tế IMDb (2 giờ trước)
- Sean “Diddy” Combs tiếp tục được rút ngắn án tù, dự kiến mãn hạn vào đầu năm 2028 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Lửa bùng lên ngùn ngụt kèm tiếng nổ tại quán ăn trên phố Tăng Bạt Hổ, nhân viên tháo chạy (3 giờ trước)
- Ninh Bình: Xác minh vụ va chạm căng thẳng trước nhà hàng Cường Dê sau clip cầm vật giống điếu cày đuổi người (4 giờ trước)