Lối Sống

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng

Sinh được 6 đứa con gái, mỗi lần về chơi là 'rồng rắn' mười mấy người cười cười nói nói. Tới lúc đi lại kéo nhau đi sạch chỉ còn 2 bố mẹ già quạnh hiu.

Trưởng thành của con là sự già đi của cha mẹ. Ngày nhỏ con luôn lẽo đẽo chạy theo chân mỗi khi cha mẹ đi làm. Tới khi con lớn, đi học, đi làm xa, cha mẹ lại trở thành người đứng ngóng trông con.

Xót xa thật đấy, nhưng vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền nên những cuộc tiễn đưa mỗi ngày một nhiều mà con cũng không thể nào ngăn cản được. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ lại câu chuyện của gia đình mình khiến bao người phải rơi nước mắt.

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng
Ảnh chụp màn hình

"NHÀ CÓ 6 ĐỨA CON GÁI, MỖI LẦN VỀ LÀ GIA ĐÌNH RỘN RÀNG TIẾNG CƯỜI NÓI, ĐẾN KHI ĐI CHỈ CÒN MỖI 2 THÂN GIÀ QUẠNH HIU

Nhà nào toàn con gái chắc sẽ hiểu cảnh này. Lúc con gái con rể cháu chắt về thì nhà cửa rộn ràng, nhưng khi các con đi thì chỉ còn mỗi bố mẹ già ở lại.

Lúc ở thì vui vẻ nhộn nhip, cười nói xôn xao. Nhưng khi đứa nào đứa nấy xếp đồ rời đi đồng loạt là bố mẹ chẳng thể không chạnh lòng." - cô gái trẻ tâm sự.

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng - 1

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng - 2

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng - 3

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng - 4

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng - 5

Hụt hẫng cảnh 6 đứa con gái đưa chồng con về chơi ầm nhà, đến khi đi chỉ còn 2 thân già lẻ bóng - 6

Những hình ảnh tưởng như bình thường nhưng nhà nào cũng gặp này đã khiến dân tình phải để lại không ít bình luận đồng cảm:

- Lúc sắp được về hào hứng bao nhiêu, lúc đi hụt hẫng buồn bấy nhiêu.

- Buồn nhất chắc là 30, mùng 1 Tết. Nhà người ta cười cười nói nói, nhà mình chẳng có một ai.

- Con gái hay con trai thì cũng thế cả thôi. Lúc nhà mình vui thì nhà thông gia cũng vắng hoe mà! Nhưng kể ra nhà có nếp có tẻ thì lúc nào cũng có người ra người vào.

- Sau này đẻ thêm cháu mang về càng đông đi còn buồn hơn nữa. Thỉnh thoảng chia nhau ra mà về cũng được.

- Giờ đẻ con nào mà đi làm xa thì bố mẹ ở nhà cũng hiu quạnh cả. Lúc rảnh rỗi bớt thời gian đi du lịch, đi chơi mà về quê thăm bố mẹ nhé!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hut-hang-canh-6-dua-con-gai-mang-ca-chong-con-ve-choi-am-nha-den-khi-di-chi-con-2-than-gia-le-bong-d172417.html