-
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai
Lối Sống
27/11/2023 15:35Liệt toàn thân sau một cơn đau đầu
Khi Sophie Shuttleworth bị đau đầu dữ dội tại lễ hội nghệ thuật, cô nghĩ mình bị mất nước. Vài giờ sau, cô hôn mê vì viêm màng não. Khi tỉnh dậy vào 3 tuần sau, cô nhận ra mình bị liệt, thậm chí không thể cử động mắt.
Hiện tại, người phụ nữ 31 tuổi sống ở Newport, xứ Wales vẫn bị liệt từ ngực trở xuống, mặc dù cô đã bắt đầu hồi phục từ biến cố vào tháng 7 năm ngoái.
Sophie nhớ lại: “Tôi nghĩ mình bị say nắng vì đó là thời điểm bắt đầu một đợt nóng. Tôi đã tham dự lễ hội nghệ thuật cả ngày với một số người bạn và có khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng rồi tôi có cơn đau đầu tồi tệ nhất trong đời”.
Khi đến thăm khám tại nhà cho Sophie, bác sĩ lập tức bảo cô cần phải đến bệnh viện ngay. Theo The Sun, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não do virus và hôn mê suốt 3 tuần tiếp theo.
Khi tỉnh dậy, Sophie thấy gia đình và bạn bè ở xung quanh nhưng cô bị liệt hoàn toàn. “Đó là khoảng thời gian vô cùng đáng sợ. Tôi nhận ra mình không thể cử động, mắt cũng cứng đờ. Tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi không biết mình hôn mê suốt 3 tuần. Do phải phẫu thuật mở khí quản nên tôi cũng không nói được nữa”, Sophie kể.
Sophie phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thêm 3 tháng, trước khi được bỏ máy thở. Cô chuyển đến đơn vị chấn thương cột sống tại Bệnh viện Đại học Llandough. Viêm màng não đã tấn công tủy sống của Sophie, ngăn cản các tín hiệu từ não đến các cơ quan.
“Trước khi bị bệnh, tôi thực sự khỏe mạnh - tôi đã bơi 35km. Tôi ở trạng thái tốt nhất trong cuộc đời của mình. Các bác sĩ không biết làm thế nào mà tôi lại mắc bệnh viêm màng não, họ nói rằng đó là một bí ẩn y học”, Sophie chia sẻ.
Hiện Sophie đã có cảm giác ở tay nhưng vẫn phải ngồi trên xe lăn. Cô nói: “Tôi quyết tâm lấy lại cuộc sống của mình. Hiện tại, tôi cảm thấy đang sống cuộc đời của người khác. Các bác sĩ không biết liệu khả năng vận động của tôi có cải thiện theo thời gian không?”.
Sophie đã trải qua tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) do những gì đã xảy ra. Cô phải đấu tranh rất nhiều để chấp nhận mọi chuyện.
Cô đang cố gắng gây quỹ để mua một thiết bị điện gắn cho xe lăn để có thể di chuyển độc lập trên nhiều địa hình khác nhau. Nhờ vậy, cô có thể đi chơi cùng với cháu trai và gia đình mà không cần quá nhiều sự giúp đỡ.
Theo An Yên (VietNamNet)
- Chiêu trò "bia kèm lạc" bủa vây Kia EV3 tại Mỹ: Bị đại lý đội giá hàng nghìn USD, đắt hơn cả phân khúc trên (08:52)
- Diễn viên "Sex and the City": Bê bối "cướp vợ" đồng giới và bi kịch ung thư (08:46)
- Thạc sĩ trường top đầu từng kiếm gần 1,9 tỷ đồng/năm, tuổi 35 làm lao công sau hơn 1.000 lần xin việc (08:43)
- Carrick đau lòng khi fan MU la ó, tuyên bố không trốn tránh trách nhiệm (08:42)
- Hơn 50 tỷ USD vốn FDI đăng ký, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? (08:42)
- Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời (08:36)
- Liên tục chửi bới, đổ chất thải và chặn lối đi chung: Một phụ nữ tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam (08:30)
- Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky (08:30)
- Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày (08:26)
- Trang web 20 năm đóng cửa và làn sóng quay lưng của fan: Phía T.O.P chính thức lên tiếng xin lỗi (08:19)