Lối Sống

Mẹ bạn gái cố ý đổ trà nóng vào tay, chàng trai tiết lộ câu chuyện khiến dân tình đồng loạt khuyên: 'Đừng bỏ!'

Mặc dù đã yêu nhau nhiều năm nhưng chàng trai vẫn không được bố mẹ cô gái chào đón chỉ vì nghèo!

Lần đầu ra mắt nhà người yêu, hẳn là ai cũng sẽ mang cảm giác căng thẳng, lo lắng. Nhưng nếu biết trước bản thân mình không được chào đón, sẽ rất khó để cuộc gặp diễn ra thuận lợi dù có cố gắng bao nhiêu. Như trường hợp của anh thanh niên dưới đây vậy.

Do gia cảnh chênh lệch mà cặp đôi bị bố mẹ bạn gái cấm đoán. Thậm chí trong lần đầu ra mắt, chàng trai còn bị mẹ người yêu cố ý rót trà nóng vào tay.

"Mình vừa bị mẹ bạn gái rót nước trà nóng lên tay… Giờ mình đã hiểu cảm giác của những người không được gia đình người yêu ủng hộ việc yêu đương là như nào. Chúng mình yêu nhau được 4 năm, trước là bạn cấp 3, bố mẹ người yêu cũng cấm yêu đương nên lên đại học năm 3 mới dám yêu. Yêu ban đầu cũng không dám công khai, mãi đến khi ra trường đi làm được 2 năm thì mới dám công khai. Bố mẹ người yêu từ ngày xưa đã nghi ngờ chúng mình yêu nhau nhưng không có bằng chứng cụ thể, chỉ thi thoảng nhắc chuyện là người yêu không nên yêu mình… vì sau này sẽ khổ.

Mẹ bạn gái cố ý đổ trà nóng vào tay, chàng trai tiết lộ câu chuyện khiến dân tình đồng loạt khuyên: 'Đừng bỏ!'
Ảnh chụp màn hình

Đến khi chúng mình công khai thì bố mẹ người yêu mình lại càng kịch liệt phản đối, liên tục nhắc nhở người yêu mình. Bình thường người khác có khi chẳng nói, chẳng tâm sự đâu nhưng người yêu mình nói hết, nào là vì nhà mình nghèo, không có gì giúp được cho người yêu, sống sướng không muốn lại tự dưng yêu rồi đòi lấy mình thì sau này về chỉ khổ, chỉ làm giúp việc. Ngoài kia có bao nhiêu người theo đuổi, giàu có, công ăn việc làm ổn định, môn đăng hộ đối thì không lấy…

Còn căng thẳng đến mức bảo là nếu lấy mình thì sẽ không cho gì… trước đó thì bảo sẽ cho 1 khoản tiền mua nhà, mua xe, khó khăn thì chu cấp thêm hàng tháng cho nuôi con. Không phải mình tham mấy cái ấy mà yêu người yêu mình, khi yêu người yêu mình hiện tại thì cũng đã xác định sẽ lo cho người yêu, dù có vất vả, khó khăn thế nào…

Vì chúng mình yêu nhau thật lòng nên người yêu mình vẫn quyết tâm đưa mình về ra mắt gia đình nhưng mấy lần bị từ chối, lần này mới đến ra mắt được, đến cũng chỉ gặp mẹ người yêu, còn bố người yêu bảo bận không tiếp khách nhưng thực ra là ở trên phòng ngủ xem tivi.

Đến nói chuyện thì toàn mình chủ động, mẹ người yêu cũng chẳng hỏi han gì, kiểu chỉ có 1 phía thôi ấy, không khí dần trở lên im lặng, rồi kiểu căng thẳng, đến lúc mẹ người yêurót trà thì mình có cầm chén trà đưa gần về phía mẹ người yêu thì mẹ người yêu liền rót lên tay mình. Chắc chắn cái hành động chủ động rót lên tay mình và rót vào chén trà mình nhận ra ngay, chứ không có việc nhỡ nhàng gì ở đây cả…

- Ơ, cô xin lỗi, cháu có sao không?

ra mắt, ra mắt nhà người yêu, giới trẻ
Chàng trai kể về buổi ra mắt bạn gái đầy bất ổn (Ảnh minh họa).

Nhưng xong chỉ có hành động đặt li trà xuống, còn lại thì cũng kệ mình… ngay khi hành động ấy diễn ra thì mình đã hiểu rõ là bố mẹ người yêu quyết tâm không để mình và người yêu yêu nhau, cũng như lời nhắc nhở kiểu từ nay sẽ căng thẳng với mình hơn…

Mình cũng xin phép về sau đó, trước khi về, nhìn mặt người yêu mình cũng buồn, rồi trên đường về nhà, cũng ngắn thôi, mình nghĩ lại, người yêu mình cũng đánh đổi rất nhiều để ở bên mình, rồi chắc bạn ấy cũng mệt mỏi vì bị bố mẹ nói, bố mẹ mắng…đi làm công việc đã nhiều, bận bịu mệt mỏi, rồi giờ về nhà bị bố mẹ nói vậy càng áp lực hơn…

Có lẽ mình nên dừng lại thôi mọi người nhỉ, bạn ấy xứng đáng có 1 người tốt hơn, 1 mối quan hệ tốt hơn, 1 người mà được bố mẹ bạn ấy ủng hộ…

Chuyện tình yêu, đôi khi chúng ta nên dừng lại đúng lúc trước khi những việc xấu hơn xảy ra, để sau này, khi nghĩ về nhau chúng ta còn có những kỉ niệm đẹp, tương lai thì có 1 cuộc sống tốt hơn, rồi nhìn lại, mới nhận ra, ngày hôm nay, chúng ta đã quyết định đúng đắn…".

ra mắt, ra mắt nhà người yêu, giới trẻ
(Ảnh minh họa)

Nói cho cùng thì cặp đôi có lẽ còn quá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm cũng như bản lĩnh để vượt qua sóng gió. Cái họ cần làm hiện tại hơn hết đó là phấn đấu cho sự nghiệp, biết đâu vài năm sau mọi chuyện sẽ thay đổi. Cư dân mạng cũng khuyên chàng trai chớ vội nản lòng buông tay.

- Mới vậy mà bỏ cuộc, nếu lấy nhau hãy mang hạnh phúc cho cô ấy để gia đình nhìn nhận, cố gắng vì người mình yêu.

- Từ bỏ sớm thế, thế chả khác nào những gì họ nói là đúng, phải chứng minh chứ!

- Đừng bỏ cuộc ông ơi. Đang thưa trai thiếu gái đó. Coi chừng!

- Cuộc đời không có lúc nào là tròn vẹn. Nếu đã xác định là buông tay thì dứt khoát mà gây dựng sự nghiệp, bao giờ giàu rồi thì mới chứng minh người người khác thiển cận. Còn một khi mà bạn vẫn mãi nghèo ấy, thì dù là đối tượng nào họ vẫn sẽ khổ thôi.

- Có 1 thứ mãi mãi không bao giờ bị mai một theo thời gian, đó chính là kinh nghiệm sống của đấng sinh thành. Khi phụ huynh đã khuyên không nên chọn người này, lấy người kia, thì tốt nhất hãy suy nghĩ kĩ những lời nói đó. Còn nếu trả lời “sướng khổ, cuộc sống của con, con tự chịu” thì y như rằng chỉ có khổ, có nước mắt.

Dung (SHTT) 




https://sohuutritue.net.vn/bi-me-ban-gai-co-y-rot-tra-nong-vao-tay-chang-trai-tiet-lo-cau-chuyen-khien-dan-tinh-dong-loat-khuyen-dung-bo-d173239.html