-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
Lối Sống
09/02/2024 14:05Mùi hương quyến rũ nhất ngày 30 Tết và những mẹo xả xui của người Việt ngày cuối năm
Nếu hỏi hương vị của ngày Tết là gì có lẽ chẳng ai có thể nói rõ được. Bởi cái hương vị ấy được gom góp từ những thứ rất nhỏ bé, trong đó có cả loại rau gia vị khiêm nhường. Rau mùi nằm chen chúc ở những dãy chợ quanh năm, người đến người đi chẳng mấy ai biết đến nó, chỉ đến khi hương của những bó mùi già thoang thoảng dưới phố, người ta mới sực nhớ ra, Tết đã thật gần.
Hương mùi già ngày Tết
Có lẽ những bó mùi già chỉ có địa vị quan trọng trong ngày 30 Tết chứ trong năm chẳng ai tìm mua mùi già để làm gì. Là thứ rau gia vị non mềm đánh thức món ăn ngon, và khi về già nó lại khoác lên mình nhiệm vụ mới: Xả xui.

Thời bây giờ, sẵn đủ loại nước hoa, nước thơm hiện đại đựng trong những chai lọ thiết kế bắt mắt. Thế nhưng, sau cả một năm trời bận rộn, khi ngày cùng tháng tận của năm đến, người ta lại muốn tìm chút yên bình và ký ức xưa cũ qua những gánh mùi già.
Chẳng biết phong tục tắm và rửa mặt bằng nước mùi già có từ bao giờ, chỉ biết rằng, ngày cuối năm, các bà, các mẹ sau khi xong xuôi cỗ bàn, sẽ đun một nồi nước mùi già thật to để cả nhà tắm và rửa mặt. Thứ nước linh thiêng ấy còn theo tận đến sáng mùng 1, khi sáng tinh sương, thấm hương thơm diệu kỳ ấy vào làn da để gột rửa và đón chào ngày đầu tiên của năm mới thật may mắn.
Những gánh mùi già cuối năm đủng đỉnh qua các phố, chẳng nhiều thì ít, người giữ nếp xưa vẫn tìm chọn cho mình bó mùi già ưng ý. Thực ra, khi bước sang tháng Chạp, đến Rằm rồi tiễn ông Công ông Táo, là nhiều người đã sốt sắng tìm mua mùi già, có khi còn đặt trước ở chỗ người quen để dành cho mình một bó mùi già đượm hương nhất.

Không xa hoa cũng chẳng màu mè, những bó mùi già theo chân người bán rong ruổi khắp phố phường những ngày cuối năm, tựa như mang mùi vị của Tết vung vẩy đến từng góc nhỏ. Những cánh hoa đào phai khoe sắc hồng, từng bó lay ơn rực đỏ trong phiên chợ, những mai những quất căng mình đón gió xuân dường như vẫn chưa đủ để người ta ôm vị Tết vào lòng. Phải đến khi tận tay cầm bó mùi, hít hà thứ hương thơm cổ truyền ấy đầy lồng ngực, người ta mới yên tâm đủ đầy vị Tết.
Cũng thực lạ kỳ, bao thứ bùa chú hay xui xẻo trong năm, người ta chỉ đọng lại trong một mùi hương - tin rằng mùi hương ấy có thể thanh tẩy mọi điều cũ kỹ, giúp người ta dọn đi bao nuối tiếc lẫn ưu phiền, để cõi lòng sạch tinh tươm đón Tết mới.

Bây giờ phố xá hiện đại, cuộc sống tấp nập, nhiều người không còn thiết tha dùng nước mùi già nhưng không thể giấu nổi ham muốn được tận hưởng mùi hương ấy. Cứ đến khi mũi chạm vào được mùi hương ấy có thể xoa dịu cái rét căm căm của đông tàn, khoắng đi bao bận bịu, để lại cho người ta thứ yên bình sau cùng.
Chỉ là một thứ rất nhỏ bé, lọt thỏm trong bao điều lớn lao của ngày Tết cổ truyền, thế nhưng vắng hương mùi già, có lẽ sẽ buồn biết mấy. Bởi hương mùi già, không chỉ là nước tắm tẩy uế, xua tà đêm trừ tịch mà còn là một mùi hương trác tuyệt đánh dấu mùa xuân sang.
Xông nhà bằng bồ kết và ngải thơm
Ngoài hương mùi già, còn một thứ hương khiến người ta cảm thấy bình yên và như được trở về với Tết xưa chính là mùi bồ kết và ngải cứu. Bồ kết có tác dụng làm ấm người, loại bỏ "vía độc" nên đây là thứ được người ta thường đốt để "hơ" qua người khi đi ngoài nghĩa trang hoặc đám tang về.
Thế nhưng, vào ngày 30 Tết, đám bồ kết già lại có một công dụng thần kỳ không kém, đó là tẩy uế. Khi những ngọn gió đông cuối cùng của năm cũ trở nên hiu hắt, và niềm vui xuân mới bắt đầu ửng hồng trên cành đào, người Việt chúng ta lại rộn ràng với nghi thức xông nhà bằng bồ kết và ngải cứu vào ngày 30 Tết. Đó không chỉ là một phong tục, mà còn là bản hòa ca của hương thơm, sự linh thiêng và sum vầy.
Tiếng nổ lép bép của quả bồ kết khô trong lửa hồng, hòa quyện với mùi ngải cứu âm ỉ cháy tỏa ra từng làn khói mỏng manh, vương vấn khắp không gian, như những bức thư viết về may mắn và sức khỏe, gửi vào từng ngõ ngách của ngôi nhà, lời nguyện cầu cho một năm mới tràn đầy năng lượng và tươi mới.
Sự lạnh lẽo của mùa đông dần tan, người trong nhà bước qua chậu bồ kết, hoặc đơn giản chỉ cần để bếp xông thảo mộc ở một góc và dọn dẹp nốt các phần việc khác. Nhiều người tiện lợi hơn dùng hương bồ kết, thắp vài nén để làn khói mỏng manh len lỏi từng góc không gian. Mặc dù có nhiều loại thảo mộc có thể thanh tẩy, làm sạch không gian như xô thơm, hương thảo,... nhưng người ta vẫn nhớ đến mùi bồ kết đầy dân dã và mộc mạc, hằn sâu vào tâm thức thứ mùi của quê hương, mùi của ký ức.
Lần quét nhà "cuối cùng" trước khi Giao thừa sang
Ngoài dùng nghi lễ thanh tẩy bằng mùi hương cổ truyền, người Việt ta cũng thực hiện một số mẹo xả xui khác vào ngày cuối cùng của năm này. Chẳng hạn như trả hết nợ nần, ném đồ cũ, sắm đồ mới,... Ngày 30 Tết, là lần cuối cùng dọn dẹp nhà cửa trước khi bước sang năm mới. Việc làm này được xem là quan trọng nhất để quét sạch vận xui của năm cũ. Người ta tin rằng, dọn dẹp nhà cửa sẽ giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và làm mới ngôi nhà của mình.
Bởi vậy, sau khi chuẩn bị mâm cỗ cúng đêm Giao thừa, mọi nhà đều tranh thủ dọn dẹp và quét nhà lần cuối cùng trong năm. Sau đó, người ta sẽ cất gọn chiếc chổi ở nơi không nhìn thấy với ngụ ý không "quét" đi tài lộc. Và niềm tin này còn kéo dài đến 3 ngày đầu tiên của năm mới.
Theo Minh Dương (Phụ Nữ Số)








- Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng (11:23)
- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (11:16)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (32 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (32 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (38 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (46 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (1 giờ trước)




