-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
-
Xe chết máy nằm la liệt trên phố, người Hà Nội "khóc" trên đường đi làm
Lối Sống
30/09/2023 08:54Người đàn ông làm điều lạ mắt trên tuyến đường Hà Nội ngập nước
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển chiếc mô tô nước chở người phụ nữ và cháu bé lướt băng băng qua đoạn đường ngập nước đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. |
Những hình ảnh trên được anh Nguyễn Hồng Sơn (SN 1983) ghi lại trên đường gom của Đại lộ Thăng Long đoạn qua khu vực Tây Mỗ sáng 28/9. Khu vực này nước ngập sâu, nhiều đoạn tới gần 1m nên các phương tiện không thể di chuyển. Trong lúc cùng người dân tìm cách vượt qua dòng nước, anh Sơn mang "đồ chơi" của mình ra tiêu khiển và hỗ trợ mọi người.
Không chỉ luyện tay lái, trình diễn những pha lướt sóng, anh Sơn còn giúp người đi đường vượt qua đoạn đường ngập một cách an toàn. "Có một đoạn nước ngập rất sâu, tôi thấy có hai mẹ con định lội bộ rất nguy hiểm. Tôi lái mô tô nước lại và chở họ vượt qua một cách nhanh chóng", anh Sơn nói.

Có lẽ hình ảnh người đàn ông điều khiển xe mô tô nước (Jet Ski) chơi đùa trên những con phố ngập nước vẫn còn lạ lẫm với nhiều người. Tuy nhiên, với anh Sơn - người từ nhỏ đã rất thích nước thì đây là môn thể thao yêu thích của anh.
Theo anh Sơn, thú chơi mô tô nước du nhập vào Hà Nội được 4 năm. Là một trong những người chơi đầu tiên ở Hà Nội, anh Sơn chia sẻ: “Thú chơi mô tô nước này còn mới lạ với nhiều người. Thoạt nhìn tưởng đắt đỏ sang chảnh nhưng thực ra chi phí mua những chiếc Jet Ski cũ chỉ từ 100-200 triệu, xe mới từ 500 – 600 triệu đồng. Rẻ hơn nhiều so với những chiếc mô tô phân khối lớn hai bánh của giới biker”.

"Những chiếc Jet Ski có thể lao trên mặt nước với tốc độ lên tới hơn 100km/h. Động cơ chiếc mô tô nước của tôi rất khỏe, có thể kéo được chiếc xe tải 5 tấn vượt qua được đoạn đường ngập nước. Vì thế, nếu không có kinh nghiệm, không có kỹ năng điều khiển thì không thể chạy trong không gian hẹp như trên đường phố ngập nước được", anh Sơn nói thêm.
Những chiếc mô tô nước phù hợp chạy trong không gian rộng như hồ lớn, sông và biển. Để được điều khiển những chiếc xe máy nước Jet Ski, người chơi phải có bằng lái phương tiện đường thủy cao tốc.
Mới đầu khi thấy anh Sơn đến với bộ môn thể thao mạo hiểm này, gia đình anh phản đối dữ dội. Bởi dù đã có các phương tiện bảo hộ an toàn khi điều khiển Jet Ski trên sông nước, nhưng anh Sơn thường cùng bạn bè có chuyến phượt đêm, hoặc đi xa bờ biển hàng trăm kilomet, di chuyển trên những con sóng lớn,... nên gia đình rất lo lắng.
Nhưng anh Sơn cho biết: “Mọi người cứ nghĩ bộ môn này di chuyển tốc độ cao trên nước nguy hiểm như đi xe máy trên đường. Nhưng mọi người không biết rằng mô tô nước có thể lướt trên những con sóng cao cấp độ 6, và rất phù hợp phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn đường thủy. Hơn nữa, chúng tôi luôn đi cùng cả team nên rất an toàn”.

Các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) của anh Sơn thường xuyên cùng nhau có những chuyến trải nghiệm vượt sông, vượt biển lý thú. “Vừa rồi CLB chúng tôi có chuyến phượt từ Hà Nội tới Quảng Ninh theo đường thủy. Chúng tôi đi dọc theo sông Hồng, sông Đuống, qua sông Kinh Thầy rồi đi ra vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long, kết thúc hành trình tại đảo Cô Tô", anh Sơn hào hứng kể lại hành trình phượt đường thủy của mình.
Biến đam mê thành hành động giúp đời
Mỗi chuyến đi chơi bằng Jet Ski vừa để thỏa mãn đam mê, vừa là dịp để anh Sơn và bạn bè rèn luyện bản thân. Sở hữu các phương tiện mô tô nước, xuồng cứu nạn, thuyền hơi... rất linh động trong môi trường nước, nhóm anh Sơn luôn sẵn sàng tiếp ứng cứu hộ người dân vùng lũ khi cần.

Nói về kỷ niệm của mình và bạn bè trong những lần tham gia cứu hộ vùng lũ, anh Sơn không thể quên thời khắc cả nhóm cứu được hàng chục người dân vùng lũ Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong trận lụt lịch sử tháng 10/2020.
Năm đó, sau khi cùng anh em bạn bè trong CLB đi cứu hộ bà con ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị ngập sâu trong nước lũ, nhóm anh Sơn về nghỉ đêm tại Vinh (Nghệ An).
Khoảng 21h ngày 29/10/2020, cả nhóm vừa dừng chân định ăn tối thì dồn dập nhận được tin cầu cứu từ người dân xã Thanh Mỹ. Ngay lập tức mọi người chia thành 2 nhóm theo đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 46A tìm cách tiếp cận vùng lũ. Sau chặng đường dài vượt qua các cung đường sạt lở, ngập nước, nhóm anh Sơn phải hạ xuồng khỏi ô tô rồi kéo chạy bộ hơn 4km mới tiếp cận được bà con vùng ngập nặng lúc 1h sáng.
Anh Sơn và các bạn điều khiển xuồng cứu hộ đi dò dẫm trong đêm, giữa mênh mông nước lũ tìm kiếm người dân. Vừa đi, các anh vừa gào lên: "Có ai ở đó không?" - Rất may, trong đêm đen le lói những ánh đèn pin trên mái ngói đáp lại. Hàng chục người dân đã được hỗ trợ đưa về nơi an toàn. Những thành viên cứu hộ trong CLB thuyền hơi cùng anh Sơn đã có một đêm không ngủ, vật lộn giúp đỡ người dân tránh lũ an toàn.
Ảnh, clip: Nhân vật cung cấp
Theo Lam Giang (VietNamNet)








- Tóc Tiên thừa nhận trải qua "biến động", bài đăng mới nhất của Touliver gây chú ý (20:06)
- Vừa xảy ra động đất ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ (20 phút trước)
- Hà Nội: Lốc xoáy cuồn cuộn, cao hàng chục mét, xuất hiện ngay gần khu vực cầu Nhật Tân (29 phút trước)
- Toàn cảnh một buổi sáng "không tưởng" ở Hà Nội: Nước ngập đến thắt lưng, người dân vật lộn di chuyển giữa phố phường (38 phút trước)
- CSGT TP HCM đưa ra lưu ý đặc biệt với xe điện (57 phút trước)
- Cảnh sát ập vào khách sạn ở Nha Trang, phát hiện nhiều người "chơi" ma túy (1 giờ trước)
- Lỗi hệ thống xuất cảnh, hành khách ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất (1 giờ trước)
- Phu nhân Tổng Bí thư dự lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân tại Điện Biên (1 giờ trước)
- Phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường để phục vụ sơ duyệt diễu binh 2/9 (1 giờ trước)




