-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Lối Sống
02/05/2024 17:36Thanh niên 29 tuổi đang khỏe bỗng ngã quỵ, ngực đau như bị đâm: Bác sĩ nói do 1 thói quen cực có hại
Ngã quỵ vì 1 thói quen xấu
Vào ngày 28/3 vừa qua, Jordan Snowdon tỉnh dậy và không thể thở được với cơn đau nhói ở ngực như bị đâm. Sau đó, anh ngã quỵ ngay trong phòng ngủ. Trước đó, Jordan vẫn khỏe mạnh bình thường.
Thanh niên 29 tuổi tin rằng mình bị đau tim nhưng sau khi được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Sunderland (Anh) và chụp X-quang khẩn cấp, các bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân thực sự đến từ bộ phận khác trong cơ thể Jordan.
Jordan, đến từ Silksworth, Tyne and Wear, Anh, kể: "Sáng hôm đó, tôi về nhà mẹ và cảm thấy mệt nên đã nằm xuống giường trong căn phòng cũ rồi ngủ quên. Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhói, cảm giác như có ai đó bóp chặt tim mình nên tôi đã hét lên gọi mẹ".
"Tôi không thể nói chuyện hay thở bình thường và ngã xuống sàn. Tôi nghĩ mình sắp lên cơn đau tim. Tôi gọi cấp cứu, tim đập thình thịch, cảm giác như tim bị bóp nghẹt, không thở được".
"Tôi rất sợ hãi và nghĩ rằng mình sẽ chết vào thời điểm này".
Jordan được đưa đến bệnh viện và kết quả chụp X-quang xác nhận anh bị xẹp phổi phải.
Chứng xẹp phổi là sự xẹp hoàn toàn hoặc một phần của phổi hoặc các thùy phổi. Xẹp phổi xảy ra khi không khí tích tụ giữa phổi và thành ngực, tạo áp lực lên phổi, khiến phổi không thể giãn nở như bình thường.

"Tôi bắt đầu khóc hết nước mắt," anh nói thêm. "Các bác sĩ cho biết đây là một trong những ca xẹp phổi tồi tệ nhất họ từng thấy. Họ mô tả nó giống như khi bạn lấy một gói bim bim và hút hết không khí ra - phổi của tôi trông giống như vậy".
Jordan nói với các bác sĩ rằng anh là người hút thuốc lá điện tử. "Họ nói điều này xảy ra vì tôi hút thuốc lá điện tử", Jordan kể.
Jordan cho biết anh đã chuyển từ thuốc lá thông thường sang thuốc lá điện tử cách đây 5 năm và đôi khi có cảm giác "không khí lạnh" tràn xuống cổ họng. Nhưng giống như nhiều người, anh bỏ qua dấu hiệu này.
Ban đầu, anh chỉ thỉnh thoảng mới hút thuốc lá điện tử vì thích mùi vị của chúng. Nhưng từ năm 2022, thói quen ngày càng tăng vì anh hay buồn chán. Hiếm khi nào mọi người nhìn thấy anh không có thuốc lá điện tử trên tay.
Lời nhắn nhủ tới giới trẻ
Tiếp tục nói về hậu quả của chứng xẹp phổi, Jordan kể: "Tôi là một người câu cá chép và tôi thích câu cá vì nó giúp ích cho sức khỏe tinh thần của tôi và tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều này nữa".
Sau khi được chẩn đoán, Jordan được đưa tới Bệnh viện Newcastle Freeman, nơi các bác sĩ thực hiện phẫu thuật để bơm lại phổi cho anh. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa một ống hút vào ngực Jordan để giúp phổi luôn căng phồng.
Sau đó, anh xuất viện vào ngày 15/4 và hiện đang hồi phục tại nhà. Anh nói phổi của mình có thể mất nhiều tháng để lành lại.
Jordan nói: "Những gì đã xảy ra đã thay đổi cuộc sống tôi. Nó thật tàn khốc. Tôi thích ở ngoài trời. Tôi vẫn đang chờ phổi của mình lành lại hai tuần sau ca phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm, điều đó còn tùy thuộc nhiều yếu tố".
"Tôi đã không hút thuốc trong ba tuần nay và họ nói nếu hút thuốc, tôi sẽ bị nhiễm trùng".

Jordan kêu gọi mọi người bỏ hút thuốc lá điện tử dù nó đang là trào lưu.
"Mọi người cần phải bỏ hút thuốc lá điện tử và ngừng hút thuốc. Đó là xu hướng vào thời điểm hiện tại. Mọi người chỉ hút thuốc vì bạn bè của họ hoặc họ chỉ thích hương vị mà thôi".
"Họ không xem xét đến mối nguy hiểm của nó. Nếu tôi biết điều này có thể xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ chạm vào thuốc lá điện tử trong đời".
Theo Trà My (Nguoiduatin.vn)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (22:08)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (23 phút trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (37 phút trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (1 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (1 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (2 giờ trước)
- Thông tin về mẫu iPhone hoàn toàn mới, thiết kế gây ấn tượng với màn hình cực lớn (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik nói gì sau thất bại của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup? (3 giờ trước)
- Dự đám cưới bạn đại học, giám đốc gặp lại người yêu cũ 8 năm trước, anh sốc khi... (3 giờ trước)