-
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện
Lối Sống
27/07/2023 02:40U60 mang theo sổ đỏ đi tìm bạn gái có khả năng sinh con cho mình
Tham gia chương trình Hẹn ăn trưa số 385, anh Nguyễn Nuôi (SN 1972) đến từ Lâm Đồng và chị Trần Thị Thu Thủy (SN 1974, TP.HCM) đều mong muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành suốt những năm tháng sau này.
Anh Nuôi rời quê hương Quảng Ngãi vào Lâm Đồng làm kinh tế đã hơn 20 năm. Trải qua quá trình lao động miệt mài, giờ đây anh đã làm chủ một khu vườn cà phê rộng 13.000m2 (13 công đất).
Tâm sự với chương trình, anh Nuôi cho biết từng trải qua 2 mối tình với 2 người phụ nữ xinh đẹp. Cuộc tình đầu tiên diễn ra khi anh 28-30 tuổi, chưa ổn định kinh tế, tài sản mới chỉ có 5 công đất. Không may mẹ bị tai biến, anh dồn hết tâm sức để chăm sóc mẹ mà chưa muốn tiến tới hôn nhân. Sau 8 năm, bạn gái không thể chờ đợi đã chia tay anh.
Anh kể tiếp về mối tình thứ 2, đó là một cô gái rất xinh. Nhưng người yêu anh không phù hợp với công việc làm vườn vất vả, cô đã bỏ anh và đi theo người khác. Cứ mỗi lần buồn vì chuyện tình cảm, anh Nuôi lại dành nhiều thời gian cho công việc hơn, phấn đấu hết sức để đạt được mục tiêu vững vàng về kinh tế. Bây giờ, anh "hoàn toàn tự tin về doanh thu mỗi năm dư 150 - 200 triệu đồng" của mình.
MC Tô Nhi A hài hước nói: "Chưa thấy ai thất tình mà lại thành công như anh cả".
Về phần mình, chị Thủy tự giới thiệu đang có cửa hàng bán đồ handmade do chị thiết kế và thêu tạo hình như mũ, nón... Khi con gái được 5 tuổi, chồng chị ra đi đột ngột vì tai nạn tàu biển. Chị ở vậy nuôi con khôn lớn và chăm sóc mẹ chồng.
"Mẹ chồng thương tôi cô đơn, hàng ngày bà chăm cháu cho tôi đi làm. Khi đó, tôi mới 27 tuổi nên bà nhiều lần tìm chồng cho tôi. Nhưng tôi vẫn ở vậy cùng mẹ 13 năm. Tôi sống tầm này tuổi nhưng chưa thấy ai tốt như ba mẹ chồng tôi", chị Thủy bùi ngùi nói.
Con gái chị Thủy thi đỗ đại học tại TP.HCM. Chị tạm biệt bố mẹ chồng, rời Quảng Ninh để theo con vào Nam sinh sống. Giờ đây, con gái đã trưởng thành và lập gia đình riêng, chị Thủy mới mạnh dạn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình ở tuổi 49.
Khi hai nhân vật sống cô đơn quá lâu chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, MC Tô Nhi A bày tỏ "hy vọng ngày hôm nay cả hai anh chị sẽ tìm được nhân duyên vui vẻ hơn cho quãng thời gian sắp tới".
Đề cập tới khoảng cách địa lý giữa TP.HCM và Lâm Đồng, anh Nuôi cho biết: "Tôi không ngại yêu xa. Hàng ngày chúng tôi có thể nói chuyện qua điện thoại, qua zalo. Nếu cần thì tôi có thể sắp xếp thời gian 20 ngày - 1 tháng xuống TP.HCM chơi".
Chị Thủy cũng bày tỏ nhất trí quan điểm việc yêu xa hay gần không quan trọng. Ở một mình nuôi con nhiều năm, chị tự nhận mình là người khó tính. Chị mong muốn tìm được người bạn đời biết lắng nghe, chia sẻ công việc cùng vợ con. Người đó cũng phải có kinh tế ổn định, không phụ thuộc và không gia trưởng, không hút thuốc.

"Tôi không muốn tìm người hoàn hảo, tôi chỉ muốn tìm người phù hợp, cho mình cảm nhận chứ không phải là xác nhận”, chị Thủy chia sẻ.
Tới với chương trình, anh Nuôi kỳ vọng sẽ tìm được bạn gái có ngoại hình dễ nhìn, biết chăm lo cho gia đình, chịu khó và đặc biệt là phải sinh con cho anh. Rút kinh nghiệm từ 2 mối tình trước đó, anh Nuôi đã mang theo một chiếc sổ chứng nhận quyền sử dụng đất.
"Không phải tôi mang sổ đỏ đi để khoe của. Tôi chỉ muốn chứng minh mình có tài sản, tạo niềm tin cho bạn gái. Mọi tài sản của tôi đều dành hết cho vợ con, nhưng đó là chuyện của sau này", anh Nuôi nói.
Khi BTC gỡ vách ngăn, hai người chơi lần đầu tiên được nhìn thấy nhau, tặng nhau món quà kỷ niệm. Chị Thủy tặng anh Nuôi cặp mũ lưỡi trai có dòng chữ do tự tay chị thêu. "Tặng anh cặp nón sẽ là người bạn đồng hành cùng anh trên quãng đường mưa nắng. Nếu anh em mình cho nhau cơ hội thì mình cùng đồng hành với nhau tới cuối cuộc đời”, chị Thủy nói đầy xúc động. Chị nhận xét anh Nuôi là người đàn ông hiền lành, chân thành và hào sảng.
Trong phần cùng nhau ăn trưa, hai người chơi trả lời một số câu hỏi để hiểu rõ hơn về quan điểm sống của nhau. Anh Nuôi đọc câu hỏi dành cho bạn gái cùng chơi: "Nếu bấm nút, em có theo anh về Lâm Đồng?".
Chị Thủy trả lời: "Em lấy chồng theo chồng là đương nhiên. Nhưng quan trọng là người đó có đủ tin tưởng để em từ bỏ hết mọi thứ hay không. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, 40 tuổi vì con mà vào TP.HCM, bố mẹ và anh chị em đều ở ngoài đó. Vì thế anh phải cho em cảm thấy đủ tin tưởng, để một lần nữa có thể từ bỏ và lên đó với anh. Cái này không thể trả lời ngay được".
Anh Nuôi chia sẻ khi đăng ký hồ sơ tham gia chương trình anh có ghi rõ tiêu chí "tìm bạn gái phải sinh con được. Vì tôi chưa có con nên bây giờ phải có. Tài sản bây giờ của tôi sau này sẽ để dành hết cho vợ con". Vì thế, anh tiếp tục hỏi chị Thủy: "Em có đồng ý đẻ con khi 2 đứa xác định kết hôn?".
Chị Thủy thẳng thắn trả lời: "Em không thể xác định được vì con cái là trời cho. Nếu chúng mình sống với nhau mà trời cho thì đón nhận".
MC Tô Nhi A khéo léo lên tiếng khi hai người chơi tranh luận về chuyện con cái: "Chuyện con cái khó quyết. Khoa học tiên tiến có thể xử lý được kỹ thuật, nhưng kết quả có con cái hay không vẫn là thiên mệnh nhân duyên".
Rất tiếc, khi kết thúc chương trình, hai người chơi đã không tìm được tiếng nói chung, chưa thể cùng nhau đồng hành suốt quãng đường đời còn lại.
Theo Lam Giang (VietNamNet)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (21:06)
- Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người (29 phút trước)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (40 phút trước)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (2 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (2 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)