-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Lối Sống
06/09/2023 20:41Vào khách sạn để 'hiến tinh trùng trực tiếp', xong chuyện chàng trai bàng hoàng nhận ra sự thật
Một chàng trai trẻ đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã vô tình nhìn thấy tờ rơi quảng cáo hiến tinh trùng trên đường. Vì đang túng thiếu, chàng trai lập tức liên hệ với số điện thoại trên tờ rơi, sau đó vào khách sạn để làm "chuyện ấy" với một người phụ nữ. Nào ngờ sau đó, cảnh sát ập vào đòi bắt giữ chàng trai với lý do mua bán dâm. Cuối cùng, chàng trai đã phát hoảng khi biết sự thật phũ phàng.
Truyền thông địa phương đưa tin, Tiểu Cố (tên đã thay đổi) xuất thân từ vùng nông thôn nghèo, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì lên thành phố tìm việc, tuy nhiên mãi không thể tìm được một công việc nào phù hợp. Tiểu Cố chỉ có thể làm một số công việc lặt vặt để duy trì cuộc sống.
Sau đó, Tiểu Cố có bạn gái nhưng việc này càng khiến anh thêm áp lực. Mỗi lần đi hẹn hò, Tiểu Cố luôn cố gắng chi trả để thể hiện sự nam tính, ga lăng của mình nhưng anh lại xấu hổ vì không có nhiều tiền. Trong những dịp lễ trong năm, Tiểu Cố thậm chí phải đi vay tiền trực tuyến để có tiền mua quà cáp tặng bạn gái. Việc này khiến anh không chỉ khó khăn mà còn thêm nợ nần.
Trong một lần đang đi dạo trên đường, Tiểu Cố vô tình nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo dán trên cột điện, nội dung ghi rằng: "Chiết xuất tinh dịch từ người thật, mỗi lần 20.000 nhân dân tệ (gần 66 triệu đồng)". Tiểu Cố có chút nghi ngờ và không tin, chẳng lẽ trên đời lại có "việc nhẹ lương cao" như vậy. Nhưng do quá túng thiếu và khó khăn, chàng trai trẻ vẫn quyết định thử gọi vào số điện thoại trên tờ rơi và người bắt máy là một phụ nữ.
Sau khi xác nhận thông tin, người phụ nữ kia đã hẹn gặp Tiểu Cố tại một quán cafe để nói chuyện, trao đổi cụ thể. Người phụ nữ cho biết cô 28 tuổi, đang muốn có con. Khi đã làm quen xong xuôi, 2 người bắt đầu vào khách sạn cùng nhau. Ngay khi vừa vào phòng, người phụ nữ đã nóng lòng muốn cởi đồ của Tiểu Cố khiến anh có chút ngại ngùng và do dự, không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy. Tuy nhiên, Tiểu Cố cho rằng mình cũng chẳng mất mát gì nhiều nên vẫn nhanh chóng nhập cuộc.
Sau khi "ân ái" xong xuôi, Tiểu Cố còn chưa kịp hỏi về chuyện tiền bạc thì đột nhiên mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ập vào, nói rằng nghi ngờ Tiểu Cố tham gia hoạt động mại dâm, yêu cầu anh nộp phạt 30.000 nhân dân tệ (gần 99 triệu đồng), nếu không sẽ bị bắt giữ.
Quá sợ hãi khi nghĩ đến chuyện ngồi tù, Tiểu Cố phải đi vay mượn bạn bè và người thân rồi chuyển tiền vào số tài khoản mà cảnh sát cung cấp. Sau đó, anh cùng người phụ nữ kia rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, Tiểu Cố không tài nào liên lạc được với người phụ nữ để lấy "tiền công". Lúc ấy, anh mới nhận ra có điều gì đó không đúng bởi mấy viên cảnh sát kia xuất hiện quá đúng lúc, hơn nữa không điều tra gì mà chỉ chăm chăm đòi phạt tiền.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Cố quyết định báo cáo sự việc với cảnh sát. Anh bàng hoàng phát hiện tất cả chỉ là một kế hoạch được dàn dựng tinh vi bởi một nhóm tội phạm. Chúng đã giả danh cảnh sát, lợi dụng chức vụ của mình để lừa đảo thông qua hoạt động mại dâm, dùng phụ nữ để làm mồi nhử các nạn nhân, đánh vào tâm lý swoj ngồi tù để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thông qua camera giám sát của khách sạn, cảnh sát đã bắt giữ được 3 người liên quan đến nhóm tội phạm này.
Theo K.H (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (21:28)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (21:14)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (21:01)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (29 phút trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (43 phút trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (53 phút trước)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (58 phút trước)
- Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm (1 giờ trước)
- Thăm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản (1 giờ trước)
- NÓNG: "Món quà Thái quốc dân" - hít mũi thảo dược Hong Thai bị phát hiện nhiễm vi khuẩn nguy hiểm (1 giờ trước)