-
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm -
Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra -
Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt -
Nhân loại chỉ còn 35 năm để tồn tại và lời cảnh báo đáng sợ từ chủ nhân giải Nobel Vật lý -
Diễn viên Khả Ngân suy sụp hoàn toàn trong tang lễ bà ngoại: Hình ảnh gục đầu bật khóc đầy xúc động -
Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 12 gặp tai nạn tử vong ở Đắk Lắk, cựu CSGT liên quan đã làm gì? -
Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng -
Nàng dâu khổ sở vì bố chồng thường xuyên can thiệp vào đời sống riêng của vợ chồng -
Đàn chim quý hiếm trong Sách Đỏ bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh -
Từ bỏ điều trị ung thư, uống chanh liều cao theo mạng xã hội, người đàn ông 42 tuổi tử vong
Lối Sống
27/03/2024 20:52Về già, tôi nhượng 4 căn hộ cho con trai út, con cả không có 1 đồng: Lý do bắt nguồn từ 1 câu nói
Tự hào vì 2 người con hiếu thuận
Lâm Chí Cương là cụ ông được nhắc tới trong bài viết được đăng tải trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc. Cụ ông này năm nay 65 tuổi, sống 1 mình thay vì sống cùng các con. Vì 1 số lý do, ông quyết định sẽ để lại gia sản của mình cho người con trai út, con trai cả không nhận được 1 đồng. Dưới đây là câu chuyện của người đàn ông này:
Tôi là Lâm Chí Cương, 1 bác sĩ đã về hưu. Trước khi nghỉ hưu, tôi làm việc ở bệnh viện tỉnh và có thu nhập khá ổn định. Từ khi còn trẻ, tôi đã tập trung làm việc với hy vọng tạo nên cuộc sống đủ đầy, khá giả cho các con. Bởi vậy, tới nay tôi vẫn chưa từng hối hận về sự nỗ lực, cống hiến của bản thân mình hồi còn trẻ.
Sau khi nghỉ hưu, tôi sống 1 mình trong căn nhà nhỏ vì vợ chẳng may lâm bệnh và qua đời. Các con tôi nay đã trưởng thành, cả 2 chàng trai đều có gia đình riêng và công tác ở nơi khác. Dù nhiều lần các con về thăm, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian tâm sự, trò chuyện như trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy ổn vì ít nhất các con vẫn luôn nhớ tới mình, không để mình cảm thấy cô đơn lúc về già.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của tôi cũng dần có những dấu hiệu sụt giảm. Dù không mắc bệnh gì quá nghiêm trọng nhưng tần suất đến bệnh viện của tôi tăng lên. Bác sĩ cũng cảnh báo tôi về tình trạng huyết áp cao, có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu như không để tâm tới sức khỏe.
Những lúc này, thật may mắn vì bản thân còn được các con chăm sóc và thăm nom. Cả 2 con trai đều thể hiện sự hiếu thảo, có trách nhiệm với tôi bằng cách sắp xếp công việc, về viện chăm sóc tôi. Chứng kiến các con hiểu chuyện và hiếu thuận, tôi vô cùng tự hào. Các con giống như tài sản quý báu và vô giá mà tôi có được trong cuộc đời. Bởi vậy, tôi trân trọng từng phút giây ở bên cạnh các con.
Phát hiện sự thật cay đắng vì câu nói của con cả
Tuy nhiên, 1 sự việc vô tình xảy ra khiến tôi thực sự hiểu về bản tính của mỗi người con trai. Một ngày nọ, tôi làm giỗ người vợ quá cố, các con cũng có mặt đông đủ. Duy chỉ có con dâu cả không xuất hiện vì lý do công việc. Tôi hoàn toàn thông cảm cho con vì nghĩ rằng công việc của con rất cạnh tranh, gặp nhiều áp lực nên không thể sắp xếp và về quê trong thời gian này.
Chuyện không có gì đáng nói cho tới khi tôi vô tình nghe thấy con trai cả gọi điện cho con dâu. Trong cuộc trò chuyện, giọng điệu của con trai cả vô cùng tức giận và gắt gỏng nên làm tôi chú ý. “Anh đã nói với em nhiều lần rồi, bố chỉ có 2 người con trai. Nếu như chúng ta đối xử với bố không tốt, sau này chắc chắn sẽ không được bố cho bất cứ thứ gì. Cuộc sống của vợ chồng mình khó khăn như vậy, sao em không biết nghĩ việc lớn” - Câu nói của con trai cả khiến tôi lặng người. Thì ra, con không đối xử tốt với tôi bằng sự chân thành, bằng tình cảm thực sự mà có mục đích phía sau.
Câu nói của con trai cả khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi trách bản thân cũng có lỗi 1 phần nào đó vì không dạy con cách sống tự lập. Tôi tin tưởng con trai là người hiếu thuận, suy nghĩ chín chắn nên ít khi nhắc nhở con cách sống phải đạo. Vì lời nói của con trai, tôi quyết định sẽ nhượng lại toàn bộ 4 căn nhà mà mình có cho người con út. Tôi muốn đây là bài học đáng giá cho con cả, để con hiểu ra lỗi lầm của mình.
Khi về già, mỗi người cần định hướng cho con cái suy nghĩ đúng đắn, tránh lệch lạc và dấn thân vào sai lầm. Con người sẽ đánh mất nhiều giá trị nếu như chạy theo đồng tiền và bị tiền bạc chi phối. Bởi vậy, chúng ta cần đứng vững trên đôi chân của chính mình thay vì hưởng thành quả mà người khác phải khổ cực mới có được.
Theo Huyền Giang (Phụ Nữ Số)
- Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm (13:53)
- Bí quyết giữ chân nhân sự và "pháo đài tài chính" của CEO Delta Air Lines giữa bão công nghệ (13:47)
- Real Madrid biến động lực lượng, nhiều cái tên khả năng rời Bernabeu (13:45)
- Khởi tố chủ cơ sở nuôi nhốt 20 cá thể chim quý hiếm trái phép để kinh doanh, từng vi phạm trước đó (13:43)
- Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra (13:43)
- Áp lực dồn về cấp xã: 2 phòng gánh khối lượng công việc từ 14 sở (13:41)
- Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt (13:40)
- Diễn viên Khả Ngân suy sụp hoàn toàn trong tang lễ bà ngoại: Hình ảnh gục đầu bật khóc đầy xúc động (13:37)
- Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 12 gặp tai nạn tử vong ở Đắk Lắk, cựu CSGT liên quan đã làm gì? (13:36)
- Nhân loại chỉ còn 35 năm để tồn tại và lời cảnh báo đáng sợ từ chủ nhân giải Nobel Vật lý (13:36)