-
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn -
Cô giáo bắt học sinh liếm đất rồi xin lỗi: Liệu đây có phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm pháp lý? -
Hiện trường phát hiện hàng chục tấn lòng lợn, dạ dày, chân gà "bẩn" trong một kho lạnh ở Hải Phòng -
Tài xế xe tải quỳ gối, chảy nước mắt nhìn hàng chục chiếc xe máy chở ra Hà Nội bị thiêu rụi -
Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an -
Tái hôn đưa theo mẹ chồng cũ, tôi sững sờ nghe cuộc đối thoại bí mật giữa chồng mới và mẹ trong sân nhà
Lối Sống
12/09/2023 22:59Xót xa hình ảnh bố mẹ ly hôn, giành giật con trước cổng trường mặc cho đứa trẻ gào khóc vì sợ hãi
Mới đây, một cặp vợ chồng ly hôn ở Giang Tây giật con ngay trước cổng trường khiến dân tình chú ý và bàn tán sôi nổi. Được biết, ngày 9/9, tại cổng một trường học ở Giang Tây, một người phụ nữ đã đến đón con tan học. Nhưng không lâu sau khi cô đón con, một người đàn ông đã bước tới giật đứa trẻ khỏi tay người phụ nữ và cãi vã gay gắt, trong khi đứa trẻ ôm mẹ khóc nức nổ. Tình huống lộn xộn trước cổng trường khiến người ta thật khó làm ngơ.
Hóa ra người đàn ông này chính là cha của đứa trẻ. Hai vợ chồng đã ly hôn. Vào thời điểm xảy ra sự việc, quyền nuôi con nằm trong tay cha của đứa trẻ, mẹ của đứa trẻ dường như đã đồng ý với chồng cũ về thời gian đến thăm con. Tuy nhiên, rõ ràng là vào thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ không có mặt theo thời gian quy định của cha đứa trẻ. Chồng cũ tức giận vì họ đã thỏa thuận thời gian cố định phải gặp con.
Người đàn ông hét lên: "Biến đi, đừng làm phiền hai chúng tôi, hãy sống cuộc sống của riêng mình!" Người phụ nữ trả lời: "Anh đang làm gì vậy, nó là con tôi!". Lời quở trách giận dữ của người cha không làm người mẹ buông tay mà càng ôm con chặt hơn, đứa trẻ nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị và lời nói hung dữ của cha, nó rất sợ hãi và bật khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy mẹ. Có thể thấy đứa trẻ có tình cảm sâu sắc với mẹ.
Cảnh tượng sau khi được chia sẻ trên mạng cũng thu hút rất nhiều sự chú ý và bình luận. Đa số cho rằng cặp vợ chồng quá ích kỷ khi chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân mà không để ý tới con cái. Một số người lại nhận định cặp đôi vẫn còn tình cảm với nhau nên mới tranh giành con cái như vậy. Họ dù sao cũng là cha mẹ, đều yêu thương con nhưng cách xử lý không phù hợp.
Cha mẹ ly hôn, con cái chính là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Câu chuyện của cặp đôi khiến nhiều người nhận ra rằng, khi đã có con, mọi chuyện đều phải suy nghĩ kĩ càng. Ly hôn không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm với con cái. Ngược lại, cha mẹ càng cần phải cố gắng bù đắp, tạo môi trường yêu thương cho con nhiều hơn để con tránh bị thiệt thòi.
Nếu cả hai không thể bình thường sau ly hôn thì cũng không nên cãi vã trước mặt con cái. Việc này sẽ khiến chúng bị ám ảnh mãi về sau.
"Tình yêu thương của cha mẹ là tài sản quý giá nhất của con cái nhưng tình yêu thương cũng phải đúng mức và có chừng mực. Đừng để con cái trở thành nạn nhân. Tôi mong mọi đứa trẻ đều có thể có một tuổi thơ hạnh phúc và tuyệt vời", một người bình luận.
Thực tế, ai chẳng mong muốn một gia đình hòa thuận, hạnh phúc nhưng luôn có một số chuyện vụn vặt khiến mối quan hệ rạn nứt, dẫn đến bố mẹ ly hôn.
Ly hôn đồng nghĩa với việc con cái mất đi một gia đình trọn vẹn và không còn được tận hưởng niềm hạnh phúc khi cha mẹ ở bên nhau. Và đứa trẻ đã sớm trở nên nhạy cảm và chấp nhận một số tranh chấp mà trước đây chưa từng tồn tại.
Trong phần cuối của đoạn clip, người cha nắm lấy cậu bé và kéo đi, người mẹ có thể sợ con sẽ bị thương nên buông tay. Sau đó cô bắt đầu khóc: "Khi nào tôi mới gặp được con? Nó là con tôi. Tôi muốn gặp nó, tại sao tôi không thể gặp đứa con do mình sinh ra chứ?"
Trước tiếng khóc của mẹ đứa trẻ, người cha không hề nao núng mà vẫn kiên quyết nói: “Vẫn chưa đến lúc, cô không được đến gặp nó!” rồi tóm lấy con mình kéo đi.
Ai có thể xem cảnh này mà không đau lòng, đứa trẻ đã trải qua cuộc ly hôn của cha mẹ khi còn nhỏ như vậy, ngay cả việc gặp mẹ cũng đã trở thành một điều xa xỉ. Nó chỉ có thể gặp mẹ trong khoảng thời gian nhất định. Nếu người cha thực sự yêu thương đứa trẻ, sao anh có thể làm điều này?
Nhiều cư dân mạng cho rằng: Tại sao chúng ta không thể cho trẻ em quyền lựa chọn? Trẻ em là những cá thể độc lập và có suy nghĩ riêng. Tại sao người lớn lại phải đưa ra quyết định?
Thực ra có lẽ cả hai đều rất yêu thương con, nếu không sẽ không đấu tranh vì con, nhưng sẽ là sai lầm nếu mâu thuẫn giữa hai người ảnh hưởng đến con cái. Vì yêu con thì tại sao không cho nó quyền lựa chọn, hoặc để nó tự do gặp gỡ đối phương, để nó lớn lên khỏe mạnh, không bị tổn thương. Điều quan trọng nhất là con được sống hạnh phúc. Đứa trẻ trong video chắc hẳn rất tổn thương, có nhiều bạn cùng lớp theo dõi như vậy, sau này làm sao có thể đối mặt với bạn bè? Nhân danh thương con mà thực chất lại làm những việc có hại cho chúng.
Nhượng bộ lẫn nhau để con cái vẫn có thể lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ mới là tình yêu đích thực dành cho con cái.
PN (SHTT)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (16:23)
- Bóng đá thế giới siết chặt luật, quyết “khai tử” nạn câu giờ (16:22)
- Không chỉ xem tại nhà, Netflix sẽ mang One Piece mùa 2 công phá hơn 200 cụm rạp trên toàn cầu (16:14)
- Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (16:03)
- Almeria rộng cửa đón Ronaldo, nhưng quyết định vẫn nằm ở CR7 (16:01)
- iPhone 16e: 17 triệu còn đáng cân nhắc, dưới 12 triệu thì chốt ngay không cần nghĩ (53 phút trước)
- Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền (57 phút trước)
- Chàng trai Hải Phòng và hành trình 10 năm chinh phục học bổng toàn phần tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Mượn xe anh ruột đi cướp, bị bắt sau hơn hai giờ (1 giờ trước)
- Lính Thái Lan mất chân do giẫm mìn gần biên giới Campuchia (1 giờ trước)