-
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ
Ôtô - Xe máy
23/12/2023 16:15Sạc xe điện ở văn phòng, nhân viên bị cho thôi việc, được đền bù 8000 Euro
Tòa án Lao động ở Düsseldorf (Đức) vừa phải đứng ra phân xử một vụ việc khá hy hữu liên quan đến sạc xe điện xảy ra từ đầu năm 2022.
Theo truyền thông Đức, nam nhân viên lễ tân làm việc tại một ký túc xá đã đậu chiếc Volkswagen Golf loại plug-in hybrid của mình ở phía trước tòa nhà và kéo dây điện từ bên trong ra để sạc pin cho chiếc xe.

Việc sạc điện cho chiếc xe theo cách này có thể tiết kiệm cho anh ta một chút tiền cũng như thời gian chờ sạc pin ngay trong giờ làm việc. Tuy vậy, ông chủ của anh lại thấy khó chịu và quyết định cho anh nghỉ việc 2 ngày sau đó.
Việc bị sa thải này được là rất đường đột và có vẻ hơi khắc nghiệt, bởi nam nhân viên đã làm việc tại đây từ tháng 7/2018 mà chưa hề để mắc một lỗi nào.
Không chấp nhận bị mất việc một cách lãng xẹt như vậy, nam nhân viên nói trên đã trình bày vụ việc của mình với chính quyền sở tại ở Düsseldorf để nhờ hoà giải. Tuy nhiên, ông chủ của anh vẫn kiên quyết sa thải nhân viên của mình và vụ việc đã được đưa lên tận Toà án Lao động Düsseldorf.

Phía toà án đã cho rằng, nam nhân viên đã có hành vi "chiếm dụng trái phép một phần chi phí, tài sản của người sử dụng lao động", thông qua việc sạc pin cho chiếc xe điện của mình bằng ổ cắm loại 220V chứ không phải ở trạm sạc chuyên dụng.
Tuy vậy, phía toà án cũng chỉ ra, lượng điện tiêu thụ trong thời gian anh này sạc pin chỉ vào khoảng 45 cent (khoảng 11 nghìn đồng), do đó hình thức sa thải là quá nặng và không tương xứng với tổn thất gây ra. Trên thực tế, các nhân viên vẫn thường xuyên sạc điện thoại di động hay máy tính bảng của mình tại văn phòng. Với trường hợp này, toà án cho rằng phía người sử dụng lao động chỉ cần cảnh cáo là đủ.
Cuối cùng, một thỏa thuận giải quyết đã đạt được và các bên đồng ý từ "sa thải" này thành “chấm dứt hợp đồng thông thường”. Nam nhân viên sẽ vẫn phải nghỉ việc tại ký túc xá và được ông chủ đền bù một khoản tiền trợ cấp khoảng 8.000 Euro (xấp xỉ 214 triệu đồng).
Theo Hoàng Hiệp (VietNamNet)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (19:31)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (19:10)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (1 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (1 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (2 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (2 giờ trước)
- Thông tin về địa điểm gửi xe xem pháo hoa tối ngày 30/4 ở ngay trung tâm giá rẻ không phải ai cũng biết (2 giờ trước)
- Mbeumo bứt phá giá trị, vươn tầm ngôi sao tấn công tại Premier League (3 giờ trước)