Sau khi gây án, hung thủ đã tinh vi dàn dựng một hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng lực lượng điều tra nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

Vụ án mạng nghiêm trọng được phát hiện vào chiều ngày 20/5. Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương xác nhận, nạn nhân tử vong là một người phụ nữ tên Đ.T.T.M. (sinh năm 1989, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Nghi phạm được xác định là Vũ Trọng Tuấn (sinh năm 1985). Trước đó, chị M. và Tuấn cùng thuê phòng trọ và chung sống với nhau như vợ chồng tại đây.

Theo các nhân chứng, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, từ căn phòng trọ của cặp đôi đã phát ra tiếng cãi vã do mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc cơn ghen tuông và mâu thuẫn đỉnh điểm dẫn đến xô xát, Tuấn được xác định đã dùng một vật sắc nhọn, nghi vấn là dao, đâm liên tiếp vào người chị M. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

21-1779318511-an-mang-tai-phong-tro-o-tay-ninh-sat-hai-nguoi-tinh-roi-dung-hien-truong-gia-nhay-cau-tu-tu
Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi nhìn thấy người tình đã tử vong, kẻ thủ ác lập tức thu dọn hiện trường, lạnh lùng khóa chặt cửa phòng trọ từ bên ngoài rồi nhanh chóng bỏ trốn. Đến cuối buổi chiều, những người ở phòng trọ bên cạnh cảm thấy có điều bất thường khi không gian kế bên im ắng một cách lạ lùng. Sinh nghi, họ cùng nhau phá cửa vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể chị M.. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, đồng thời tung các mũi trinh sát truy xét dấu vết của kẻ gây án.

Về phần Vũ Trọng Tuấn, sau khi rời khỏi căn nhà trọ, y đã điều khiển xe di chuyển theo hướng về khu vực Gò Dầu. Nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, tên tội phạm này đã tính toán một kế hoạch tinh vi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng cách dựng lên một hiện trường giả. Khi đi đến một cây cầu, Tuấn đã chủ động bỏ lại phương tiện đi lại của mình ngay trên cầu, tạo ra một hiện cảnh giống như một vụ nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, thực chất sau khi bỏ xe lại, Tuấn đã âm thầm bơi vào bờ và tiếp tục lẩn trốn vào các khu vực xung quanh.

21-1779318511-an-mang-tai-phong-tro-o-tay-ninh-sat-hai-nguoi-tinh-roi-dung-hien-truong-gia-nhay-cau-tu-tu
Bắt giữ nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, màn kịch của Tuấn không thể qua mắt được các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã nhanh chóng lật tẩy hiện trường giả, xác định chính xác hướng di chuyển thực tế của đối tượng. Các mũi trinh sát lập tức tổ chức bao vây, truy xét gắt gao và tóm gọn Vũ Trọng Tuấn ngay sau đó khi nghi phạm chưa kịp bỏ trốn.

Hiện tại, nghi phạm đã bị áp giải về trụ sở để phục vụ công tác lấy lời khai. Vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)