-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
Pháp luật
03/11/2023 18:36Bà cụ suýt mất tiền oan khi cho 'bác sĩ làm ở Liên Hợp Quốc' vay tiền
Ngày 3/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã kịp thời ngăn chặn vụ đối tượng giả danh bác sĩ của Liên Hiệp Quốc để lừa đảo chuyển tiền.
Trước đó, cơ quan trên nhận được tin báo từ gia đình bà V.T.M. (64 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Theo nội dung trình báo, bà M. thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để kết bạn trò chuyện với mọi người.

Cách đây khoảng 3 tháng, có tài khoản Facebook tên Mario Cheng, tự xưng là bác sĩ, đang làm việc cho Liên Hợp Quốc tại Somalia. Hàng ngày, chủ tài khoản này nhắn tin trao đổi qua lại về cuộc sống. Sau đó đối tượng đã nhận bà M. là chị gái.
Ngày 31/10, đối tượng nhắn tin nói là muốn nghỉ phép về Việt Nam vì đi công tác đã khá lâu. Muốn về phép thì phải có chị gái người Việt Nam bảo lãnh. Đối tượng đã gửi cho bà M. một tài khoản Gmail để vào lấy tờ đơn xin nghỉ phép để bà M. gửi vào Gmail của Liên Hợp Quốc (Gmail do đối tượng cung cấp).
Bà M. đã làm như hướng dẫn thì được phản hồi là muốn nghỉ phép thì có 3 gói để đóng phí, gói nghỉ phép 90 ngày thì mất phí 650 triệu đồng, gói 60 ngày thì mất phí 540 triệu đồng, gói 30 ngày thì mất phí 150 triệu đồng.
Bà M. sau khi báo lại cho đối tượng biết thì đối tượng nhắn lại là cho mượn 110 triệu đồng để đóng phí, khi về nước sẽ hoàn trả đầy đủ.
Do tin tưởng nên bà M. đã chuyển khoản trước số tiền 10 triệu đồng cho đối tượng. Từ đó về sau, đối tượng liên tục nhắn tin nói bà chuyển khoản nốt số tiền 100 triệu đồng, để kịp chuyến bay của Liên Hiệp Quốc về Việt Nam.
Đến sáng ngày 1/11, khi bà M. đến ngân hàng rút 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để gửi cho đối tượng thì gia đình phát hiện đã báo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước phối hợp ngân hàng kịp thời ngăn chặn.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tổng hợp
PTH (SHTT)








- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (10:53)
- Ô tô mới được "bơm" mạnh ra thị trường, giá xe còn giảm sâu dịp cuối năm (10:47)
- Gia tộc Shinawatra rút khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan (10:45)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (10:40)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (10:34)
- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)




