-
Các bài thi Toán đạt 10 điểm ở Tuyên Quang nếu gian lận sẽ xử lý thế nào? Thí sinh có thể nhận kết đắng -
Vụ "nghỉ bán vì trúng số": Hàng xóm ngỡ ngàng khi biết tin? Chủ quán từ chối đưa bằng chứng khi bị nói làm content -
Đã lấy mẫu ADN của người nhận là em trai ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên -
Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh -
Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra -
Bảng giá iPhone 16 tháng 7 mới nhất: Chỉ từ 12 triệu đồng, iPhone 16 Pro Max giảm thủng đáy -
Tin bão mới nhất: Siêu bão BAVI càn quét cấp 16, di chuyển nhanh, cập nhật hướng đi mới nhất -
Vụ điểm thi Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Những thí sinh hưởng lợi sẽ bị xử lý thế nào? -
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn
Pháp luật
07/07/2026 13:56Cái giá của cơn ghen mù quáng: Người phụ nữ lãnh 8 năm tù vì cứa cổ bạn trai kém 10 tuổi trong khách sạn
Ngày 7/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử trực tuyến đối với bị cáo Phạm Thùy Nhi, tuyên phạt người phụ nữ này 8 năm tù về tội Giết người. Suốt phiên xử, bị cáo tham gia từ điểm cầu tạm giam tại Chí Hòa (T30) và liên tục tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi nông nổi của mình.

Theo bản án được công bố, bi kịch bắt nguồn từ mối quan hệ yêu đương qua mạng xã hội. Vào tháng 8/2024, Phạm Thùy Nhi quen biết anh Tài (kém Nhi 10 tuổi) thông qua ứng dụng Bigo. Sau một thời gian liên tục nhắn tin, gửi hình ảnh qua lại, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chuỗi ngày hạnh phúc không được bao lâu khi Nhi sớm phát hiện người tình trẻ tuổi có thói trăng hoa, cùng lúc qua lại với nhiều cô gái khác. Thất vọng vì bị phản bội, Nhi đã chủ động nói lời chia tay.
Đến tháng 6/2025, cặp đôi quyết định nối lại tình xưa và hẹn gặp nhau tại một khách sạn nằm trên đường Quang Trung, thuộc phường Thông Tây Hội, TP.HCM. Cứ ngỡ người yêu đã thay đổi, nhưng ngay trong lần tái ngộ này, Nhi lại cay đắng phát hiện Tài vẫn tiếp tục duy trì thói quen nhắn tin tán tỉnh những người phụ nữ khác.
Sự ghen tuông và uất hận dồn nén lâu ngày đã khiến Nhi nảy sinh ý định cực đoan. Chiều 14/8/2025, Nhi ra ngoài mua một con dao rọc giấy rồi cất giấu cẩn thận vào túi xách trước khi đến phòng trọ của bạn trai. Đến rạng sáng hôm sau, cô rủ Tài đến một khách sạn để tâm sự.
Tại phòng nghỉ, Nhi yêu cầu được kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của người yêu nhưng bị Tài thẳng thừng từ chối. Cơn giận lên đến đỉnh điểm vào lúc 9h40 cùng ngày, khi Nhi tận mắt chứng kiến bạn trai đang lén lút xóa một số tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Không thể giữ được bình tĩnh, Nhi âm thầm lấy con dao rọc giấy đã thủ sẵn dưới gối, từ từ tiếp cận từ phía sau rồi bất ngờ ra tay cứa thẳng vào cổ Tài.
Bị tấn công đột ngột, nạn nhân phản xạ dùng tay gạt mạnh con dao ra, nhanh chóng lấy khăn ép chặt vào vết thương để cầm máu. Lúc này, Tài yêu cầu Nhi gọi xe cấp cứu nhưng người phụ nữ này hoàn toàn thờ ơ và không thực hiện. Trong tình thế nguy kịch, Tài phải tự dùng điện thoại gọi cho em trai để nhờ báo lực lượng cảnh sát đến giải cứu. Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, kịp thời đưa Tài đi cấp cứu và áp giải Nhi về trụ sở làm việc. Theo kết quả giám định, nạn nhân may mắn thoát chết và chỉ bị thương tích với tỷ lệ 6%, đồng thời anh cũng không đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Tại phiên tòa hôm nay, Phạm Thùy Nhi tỏ ra vô cùng ân hận vì đã ra tay tàn nhẫn với người tình. Đứng trước bục khai báo trực tuyến, bị cáo nghẹn ngào phân trần rằng bản thân chỉ mới học hết lớp một nên nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhi cho rằng vì quá đau đớn khi biết mình bị lừa dối tình cảm nên trong khoảnh khắc đó, cô đã hoàn toàn "không kiểm soát được cảm xúc" và hành vi của bản thân, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Sau khi cân nhắc toàn diện hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn nhận tội, biết ăn năn hối cải và hậu quả chết người của vụ án đã được hạn chế kịp thời, tòa quyết định ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra mức án 8 năm tù, thể hiện sự khoan hồng nhưng vẫn đủ tính răn đe của pháp luật.
- Hầm vàng và 20 triệu USD ngụy trang trong chai nước: Chi tiết gây sốc trong đại án tham nhũng tại Iraq (14:43)
- Triệt phá đường dây trồng, chế biến và bán cần sa tinh vi ngay tại Hà Nội (14:34)
- Các bài thi Toán đạt 10 điểm ở Tuyên Quang nếu gian lận sẽ xử lý thế nào? Thí sinh có thể nhận kết đắng (14:25)
- Lạng Sơn: Khởi tố Phó chủ tịch xã cùng "bộ sậu" 12 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức đền Bắc Lệ (14:24)
- Loạt xe Ford nhận ưu đãi "đỉnh nóc" tháng 7/2026: Territory, Everest giảm tới hàng chục triệu đồng (14:05)
- Cứu kịp thời bé trai 9 tháng tuổi người Kazakhstan nuốt kim băng đang bung mở (14:02)
- Cái giá của cơn ghen mù quáng: Người phụ nữ lãnh 8 năm tù vì cứa cổ bạn trai kém 10 tuổi trong khách sạn (53 phút trước)
- Vụ "nghỉ bán vì trúng số": Hàng xóm ngỡ ngàng khi biết tin? Chủ quán từ chối đưa bằng chứng khi bị nói làm content (54 phút trước)
- "Bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 900 tỷ đồng: Giám đốc Holidays Việt Nam cùng hàng loạt thuộc cấp sa lưới (1 giờ trước)
- Đã lấy mẫu ADN của người nhận là em trai ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (1 giờ trước)