-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
25/11/2017 04:44Cái kết 'đắng' của trùm cho vay nặng lãi khét tiếng miền Tây
Chiều 24-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và 1 năm 6 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng" đối với bị cáo Lê Trung Hiếu (33 tuổi, tự "Tùng Ba Thay"). Tổng mức hình phạt mà bị cáo này bị tuyên là 16 năm tù. Đây là một chủ vũ trường ở Sóc Trăng kiêm "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài ở miền Tây.
Tại phiên tòa sơ thẩm bị hoãn cách nay hơn một tuần, "ông trùm" cho vay nặng lãi này luôn lớn tiếng kêu oan.
Theo hồ sơ vụ án, Hiếu và vợ (Mã Hóa Kim) làm chủ vũ trường tại TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), cho nhiều người ở tỉnh này vay tiền với lãi suất 30%/tháng và phân công "đàn em" đi thu tiền lãi hàng ngày.
Khi bị hại không có tiền trả lãi, vợ chồng Kim kêu "đàn em" chở đến bãi giữ xe ở phường 8 hoặc vũ trường 168 ở phường 7 (TP Sóc Trăng) để buộc con nợ nhập lãi vào vốn vay. Ai không làm theo thì sẽ bị hăm dọa và buộc ký nhận vào tờ biên nhận nợ mới. Trong những nạn nhân của Kim- Hiếu có một người vay 300 triệu đồng vào cuối năm 2012, đóng lãi 3 triệu đồng mỗi ngày. Đầu năm 2013, người này vay 12 lần với tổng số tiền 180 triệu đồng. Khi không có tiền trả lãi, Kim buộc nạn nhân viết biên nhận 850 triệu đồng với nội dung bán nhà rồi phân công đàn em quản lý tài sản, canh giữ không cho gia chủ bỏ trốn.
Thống kê sổ sách thu được tại nhà Kim cùng đồng bọn, cơ quan điều tra xác định, vợ chồng chủ vũ trường cho vay lãi nặng đối với 130 người nhưng mới làm rõ được 92 trường hợp.
Tháng 5-2013, Kim với đồng bọn bị bắt, Hiếu bỏ trốn nên bị truy nã. Liên quan vụ án này, Trịnh Minh Tâm (50 tuổi) bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 15 năm tù; Kim bị phạt 17 năm tù; 5 đồng bọn còn lại mỗi người bị phạt từ 7 năm 6 tháng đến 14 năm tù. Đối với nhóm phạm tội cho vay lãi nặng, Trịnh Văn Lành (tự Nhí Ba Đao) bị phạt 4 năm tù; Trịnh Văn Hiền, Lê Ngọc Hậu, Thạch Nê và Lê Thành Trung bị phạt từ 6 đến 18 tháng tù.
Giữa tháng 5-2016, Hiếu bị bắt theo lệnh truy nã.
Theo Tâm Quân (Nld.com.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)