Tối 11/11, chỉ 8 ngày trước phiên tòa xét xử vụ án "Lừa dối khách hàng", chị gái của Quang Linh Vlogs là Nhật Lệ đã bất ngờ lên tiếng.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là phiên tòa xét xử Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) về tội "Lừa dối khách hàng" sẽ diễn ra, không khí xung quanh vụ việc lại nóng lên.

Tối ngày 11/11, Phạm Thị Nhật Lệ (sinh năm 1996), chị gái ruột của Quang Linh Vlogs, đã lần đầu tiên chính thức lên tiếng phân trần về chất lượng sản phẩm kẹo rau củ Kera (SuperGreens Gummies) kể từ khi em trai bị bắt.

12-1762904547-chi-gai-quang-linh-vlogs-len-tieng-khang-dinh-nha-may-tu-y-them-chat-tao-ngot.webp
Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng khẳng định chất Sorbitol là do nhà máy tự ý thêm vào

Trong một nhóm chat riêng trên Facebook, Lệ khẳng định rằng quyết định thêm chất tạo ngọt Sorbitol vào sản phẩm hoàn toàn đến từ phía nhà máy sản xuất (Công ty Cổ phần Asia Life). Cô nhấn mạnh rằng đơn vị gia công này đã tự ý hành động và không hề thông báo cho Quang Linh Vlogs cũng như Công ty Chị Em Rọt (đơn vị đăng ký nhãn hiệu).

"Nếu biết có chất này trong bảng thành phần, chúng tôi không bao giờ làm. Câu khẳng định này mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm," Nhật Lệ viết và bày tỏ mong muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn.

Lời phân trần của Nhật Lệ được đưa ra ngay sau khi có thông báo chính thức từ Tòa án nhân dân TP.HCM vào sáng cùng ngày. Tòa án thông báo sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 19/11.

Theo cáo trạng, sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là do Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu và đứng tên trong Bản tự công bố sản phẩm vào ngày 17/12/2024. Sản phẩm này được gia công và đóng gói bởi Công ty Cổ phần Asia Life theo hợp đồng ký kết vào ngày 26/11/2024.

Trước đó, vào ngày 24/7, Nhật Lệ cũng từng đăng bài bênh vực em trai trước các luồng ý kiến trái chiều và đồn đoán trên mạng xã hội. Trong một kênh chat có hơn 14.000 thành viên, cô từng chia sẻ: "Sao có thể bịa đặt, buông lời cay nghiệt với những gì em và team đã và đang làm như vậy... Tôi không thể quên được ánh mắt của em ngày tôi thăm em."

TN (SHTT)