Đơn tố giác cùng dữ liệu hình ảnh do người cháu cung cấp đã đưa vụ việc bạo hành gia đình ra ánh sáng, buộc người phụ nữ 51 tuổi phải trả giá bằng bản án hình sự.

Mất chồng sớm, bà N.T.B. (82 tuổi, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội) một mình tần tảo nuôi người con gái duy nhất là Đào Thu Hiền (51 tuổi) ăn học trưởng thành. Tuy nhiên, khi về già, việc chung sống dưới một mái nhà lại phát sinh nhiều bất hòa dai dẳng liên quan đến thói quen sinh hoạt và chuyện ăn uống hàng ngày.

Đỉnh điểm sự việc xảy ra trưa 14/5, khi Hiền đi làm về và nảy sinh tranh cãi với mẹ. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hiền lao vào bịt miệng, liên tiếp đấm tát vào mặt, vai và hông bà B. Bị cáo chỉ dừng tay khi con gái 22 tuổi lao vào can ngăn.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác định bà B. bị bầm tím vùng hàm mặt, cẳng tay và đau vùng mạn sườn.

Quá trình điều tra xác định đây không phải lần duy nhất Hiền bạo hành mẹ. Từ tháng 3 đến giữa tháng 4, người phụ nữ này chửi bới, lăng mạ, đe dọa và đánh đập mẹ ruột, với tần suất ngày càng nhiều, khiến nạn nhân chịu đau đớn về thể xác, thường xuyên sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi và bị ảnh hưởng tinh thần trong thời gian dài.

Sự việc chỉ bước ra ánh sáng khi con gái của Hiền quyết định nhờ luật sư can thiệp. Ngày 21/5, Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long đại diện gửi đơn tố giác kèm một USB chứa các video, hình ảnh ghi lại cảnh bạo lực đến Công an phường Phúc Lợi.

Sau khi bị triệu tập, Hiền đã làm đơn đầu thú và thừa nhận hành vi. Quá trình giải quyết vụ án, bà B. không yêu cầu bồi thường dân sự.

Mới đây, Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Hà Nội tuyên phạt Đào Thu Hiền 3 năm tù về tội Hành hạ cha mẹ.