-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Xã hội
20/11/2025 14:41Vụ bé gái 12 tuổi bị bà nội và hai người thân hành hạ dã man: 4 tiếng "kinh hoàng"
Trưa 20/11, khi chia sẻ với phóng viên Dân trí từ bệnh viện - nơi con gái đang được theo dõi - chị T. cho hay sức khỏe của P.A. đã ổn định hơn sau 4 ngày, nhưng những vết thương vẫn còn hiện rõ trên cơ thể.
“Cháu bị bầm tím khắp người, từ đầu đến chân, chỉ trừ mông và bụng. Cháu rất đau, phần mềm tổn thương nặng nhưng may mắn không bị ảnh hưởng đến xương. Nhiều lúc đang ngủ, cháu cũng hoảng loạn tỉnh dậy,” chị nói.
Theo chị T., nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do bà nội của bé - bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi) - cùng ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh ruột bà Hằng) nghi ngờ P.A. lấy 3,5 triệu đồng. Từ nghi ngờ vô căn cứ, bé gái bị tra khảo và đánh đập liên tục từ khoảng 22h ngày 16/11 đến 2h sáng 17/11.

“Con bé nói bị đánh không ngừng suốt nhiều giờ. Khi ông Trung dọa lấy kìm rút móng tay, cháu hoảng quá. Lợi lúc ông ấy đi tìm kìm, cháu bỏ chạy được,” người mẹ nghẹn lại kể.
Theo lời P.A., người đánh cháu nhiều nhất là ông Trung và ông Thành.
Nói về hoàn cảnh gia đình, chị T. cho biết P.A. là con chung của chị và người chồng cũ - con trai bà Hằng. Sau ly hôn, chị nuôi con trai lớn, còn chị em P.A. được gia đình chồng cũ chăm sóc từ khi bé mới 1 tuổi. Suốt gần 12 năm, P.A. sống cùng ông bà nội, đi học bình thường và hai bên gia đình vẫn giữ quan hệ dù hôn nhân đã tan vỡ.
Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, P.A. nhiều lần kể với mẹ rằng bị bà nội đánh vì cáo buộc lấy cắp tiền nhưng không có bằng chứng. Sau vụ bạo hành nghiêm trọng lần này, chị T. khẳng định sẽ đưa các con về sống cùng mình để đảm bảo an toàn cho chúng.
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (1 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (1 giờ trước)
- Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý (1 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (1 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (1 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (1 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (2 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (2 giờ trước)