-
Căn nhà 4 tầng ở Quảng Ninh bốc cháy dữ dội, hiện trường khói đen ngùn ngụt bao trùm -
Phụ huynh "khẩu chiến" sau vụ học sinh va làm vỡ điện thoại: Khi sự cố nhỏ thành tranh cãi lớn -
Mỹ lần đầu công khai lý do xung đột Iran bùng nổ -
Tình tiết nghi vấn trong vụ xe Lexus tông loạt xe trên đường Trung Kính, tài xế lộ dấu hiệu lạ -
Kinh hoàng dầm thép 10 tấn đè nát cabin xe rác: Tài xế tử vong, cửa ngõ TPHCM tê liệt hoàn toàn -
Bãi bỏ Nghị định 100: Vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý ra sao? -
Giá xăng giảm hơn 9.500 đồng/lít chỉ sau 2 ngày: Điều gì khiến thị trường "hạ nhiệt" nhanh chóng? -
Đòn cực hiểm của người vợ: Chủ động chi tiền cho chồng nuôi bồ và cái kết trắng tay cho kẻ phản bội -
Xác minh vụ xô xát vì phí đỗ xe "tự phát" giữa lòng Hà Nội: Khi đòi vé xe đổi lấy... cú đấm -
Khi khoang xe không còn là chốn riêng tư: Nỗi lo từ những ống kính "tự phát"
Pháp luật
20/08/2015 17:22Cụ 83 tuổi trần tình vụ bị tố giở trò đồi bại với thiếu nữ 15
Ông H. kể lại thời điểm bị bắt quả tang với nghi án giở trò đồi bại cháu bé 15 tuổi với giọng nói mệt mỏi.
![]() |
| Điếm canh đê nơi ông Hồ Văn H. sinh sống. |
Nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân, PV đã nhanh chóng tìm về điếm canh đê nơi ông Hồ Văn H. đang sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ việc trên.
Theo quan sát của PV, điếm canh đê trên nằm cạnh bờ đê sông Hồng và đường liên thôn của xã Vạn Yên.
Khu vực điếm canh đê rất thưa dân và là nơi chăn, thả trâu, bò của người dân sinh sống trong thôn.
Trong cái nắng oi ả, gay gắt giữa trưa tháng 8, chúng tôi lớn tiếng gọi cửa, bên trong điếm canh đê, ông Hồ Văn H. với giọng yếu ớt nói với ra: “Cửa không khóa đâu, mọi người vào đi”.
Ông H. vừa dứt câu, chúng tôi đẩy cửa vào bên trong điếm. Nhìn xung quanh bên trong điếm canh đê mà ông H. ở gần 10 năm nay không có gì giá trị ngoài chiếc quạt để đầu giường và chiếc tivi.
Thấy người lạ, ông H. đang nằm nghỉ vội ngồi dậy mời nước. Khi biết chúng tôi là phóng viên, giọng nói tỏ vẻ mệt mỏi, ông H. tâm sự: “Tôi có 9 người con và đều đã lập gia đình, có cuộc sống sung túc.
Tuy nhiên, tôi đã ở ngoài điếm canh đê này hơn 10 năm nay rồi. Trong thời gian tôi sống ở địa phương, người quý tôi thì ít người ghét thì nhiều, nói chẳng giấu gì, 5 người sinh sống ở thôn thì có 4 người ghét tôi.
Chính vì thế, mọi người ở địa phương muốn chụp mũ tôi”.
Nói về sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/8, vẻ mặt đăm chiêu, suy tư ông Hồ Văn H. cho hay: “Chiều ngày 13/8, khi tôi đang nằm nghỉ ở trong điếm thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Biết có người đến, tôi dậy ra mở cửa thì thấy cháu Đ. T. T. đang đứng bên ngoài. Lúc này, tôi có hỏi cháu T. đi đâu mà lại vào đây thì cháu nói mình đi chăn bò.
Trong lúc tôi ngó xem bò ở đâu thì cháu T. thản nhiên vào bên trong rồi kéo ghế ngồi. Lúc đó, tôi cũng có đuổi cháu T. ra khỏi điếm vì chỉ đáng tuổi chắt của mình nhưng nó không nghe.
Tôi quay vào trong điếm được một lúc thì cháu T. ra ngoài. Đúng lúc này, ông Quỳ (ông Đỗ Văn Quỳ, bác ruột em Đ. T. T.) ở đâu tới rồi đẩy cháu T. vào bên trong và yêu cầu nó ở tại chỗ nếu không sẽ bị đánh.
![]() |
| Căn nhà gia đình em Đ. T. T. sinh sống |
Tuổi già, sức yếu
Nói về sự việc trên, anh Hồ Xuân Bình (cháu họ ông H.) yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và sớm trả lại sự trong sạch cho ông H. bởi lẽ, theo anh Bình:
“Ông cụ bị oan ức quá. Nếu kết quả giám định đúng như gia đình cháu T. phản ánh thì ai làm người ấy phải chịu.
Nhưng điều quan trọng bây giờ vẫn là sức khỏe của cụ, cụ ngoài 80 cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi lại thuốc thang, bệnh tật thường xuyên”.
Nhận định về sự việc này, ông Đặng Văn Huỳnh - Phó Trưởng Công an xã Vạn Yên đưa ra quan điểm: “Rất khó xảy ra việc ông H. giở trò đồi bại với em T. vì sức yếu, người gầy, ông này cũng đã già rồi.
Nếu xảy ra thì đây là trường hợp quá hy hữu và chưa từng có tiền lệ ở địa phương này”.
Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình “bị hại”, Công an xã Vạn Yên đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành lập biên bản, lấy lời khai của hai bên.
Tới thời điểm chiều ngày 17/8, ông Hồ Văn H. chưa khai cũng như chưa thừa nhận bất kì hành vi nào của mình liên quan tới sự việc này.
“Hiện tại, hồ sơ sự việc đã được chuyển lên công an huyện Mê Linh để điều tra, làm rõ và phải đợi kết quả giám định mới có thể kết luận ai sai, ai đúng, ai là người có lỗi và pháp luật sẽ can thiệp để xử đúng người, đúng tội”, ông Huỳnh cho biết.
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Hóa giải "chảo lửa" Trung Đông: Iran tuyên bố muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh với Mỹ và Israel (50 phút trước)
- Phim của Thiên Ân thu 1 tỷ đồng chỉ sau vài giờ mở bán,đánh bại "Quỷ Nhập Tràng 2" (55 phút trước)
- Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, đảm nhiệm lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC (55 phút trước)
- Thói quen uống cà phê vô cùng hại thận, nhiều người vẫn đang vô tư làm mỗi ngày (1 giờ trước)
- Doanh nhân đứng sau OnlyFans qua đời ở tuổi 43, khép lại hành trình xây dựng đế chế 8 tỷ USD (1 giờ trước)
- Yuqi (I-DLE) tạm dừng mọi hoạt động vì chấn thương đầu nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Lý do Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông cùng 2 người thân bị truy tố, vị doanh nhân khai nhận gì với công an? (1 giờ trước)
- Căn nhà 4 tầng ở Quảng Ninh bốc cháy dữ dội, hiện trường khói đen ngùn ngụt bao trùm (1 giờ trước)
- Truyền thông Đông Nam Á nói gì về sức mạnh của ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Phụ huynh "khẩu chiến" sau vụ học sinh va làm vỡ điện thoại: Khi sự cố nhỏ thành tranh cãi lớn (1 giờ trước)

