Pháp luật

Cụ ông chết tực tưởi bởi khẩu súng hơi của đứa cháu ngoại

Nghe ông cụ 87 tuổi kêu: “Trời ơi chết tao rồi”, người nhà chạy đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm gục ở ghế đá, bên cạnh có 1 khẩu súng hơi.

Ngày 17/2, theo thông tin trên báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản điều tra trường hợp tử vong bất thường xảy ra trên địa bàn huyện Hớn Quản.

Cụ ông chết tực tưởi bởi khẩu súng hơi của đứa cháu ngoại
Khẩu súng công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 16/2 tại ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T. (87 tuổi, quê Bình Phước).

Các nhân chứng kể lại, thời điểm trên, mọi người nghe tiếng ông T. kêu: “Trời ơi chết tao rồi”. Khi người nhà chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông T. nằm gục ở ghế đá, bên cạnh có 1 khẩu súng hơi.

Lập tức, người thân trong gia đình đưa ông T. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông cụ tử vong sau đó.

Theo lời gia đình nạn nhân, trước đó T.V.S. (36 tuổi, cháu ngoại của nạn nhân) lấy khẩu súng tự chế ra để ở bàn đá chuẩn bị đi bắn chim. Tuy nhiên, khi S. vào nhà tìm đèn pin thì nghe tiếng nổ.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời thu giữ khẩu súng hơi để phục vụ điều tra.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cu-ong-chet-tuc-tuoi-boi-khau-sung-hoi-cua-ua-chau-ngoai-a368864.html