-
Ly hôn 5 năm, nhà chồng cũ đột nhiên xuất hiện đòi một việc khiến tôi ngã ngửa: Sai lầm một lần, cái giá quá đắt! -
Nhiều người nghi ngờ việc giáo viên chỉnh sửa bài thi khiến học sinh bị điểm thấp không hề hiếm gặp? -
Kia Seltos bản 2026 chính thức ra mắt giá 425 triệu đồng: Thiết kế mới cực đẹp, hạ đo ván Honda HR-V -
Tình tiết mới vụ mẹ cho 3 con uống thuốc diệt chuột ở Thanh Hóa: Sức khỏe bệnh nhi hiện ra sao? -
Hà Nội lọt top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhiều khu vực chạm ngưỡng nguy hại -
Vừa vào đại học, chàng trai 18 tuổi suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim: Cái giá của sự "tự do độc hại" khi xa nhà -
Hiện trường ám ảnh vụ xe tải cẩu va chạm với xe máy khiến người đàn ông tử vong, xe máy hư hỏng nặng -
Cào xước, phá hoại Mercedes GLC 200 vì đỗ trước cửa: Lòng đường bao giờ thành tài sản riêng? -
Thông tin nóng về nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn học ở cánh đồng tại Hà Nội, công an vào cuộc -
Bộ Y tế cảnh báo: Theo dõi sức khỏe 14 ngày sau khi trở về từ vùng có virus Nipah
Pháp luật
07/11/2018 22:31Cựu cán bộ VKSND Tối cao chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng
Ngày 7/11, TAND Hà Nội xét xử Phùng Mỹ Giang (44 tuổi, nguyên cán bộ VKSND Tối cao) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ Luật hình sự 1999.
Theo cáo buộc, khi công tác tại VKSND Tối cao, Giang biết chị Bích (cán bộ thực tập) có nguyện vọng được làm công chức nên nói cuối tháng 2/2016, Cơ quan điều tra (Cục 6) sẽ tổ chức thi. Giang khẳng định sẽ lo cho chị Bích đỗ với chi phí 400 triệu đồng.
Ngày 28/1/2016, mẹ chị Bích đưa cho Giang 400 triệu đồng tại quán cà phê, hai bên có viết giấy biên nhận. Tháng 3/2016, thấy chưa được dự thi, chị Bích hỏi thì Giang cam kết hai tháng sau sẽ thông báo.
Do không được dự thi công chức, chị Bích đòi tiền và Giang viết giấy hẹn sau sáu ngày sẽ trả. Tuy nhiên, Giang mới trả được 20 triệu đồng.
Theo cáo buộc của nhà chức trách, Giang còn lừa rao bán bán xe Toyota Prado thanh lý của hải quan giá 1,4 tỷ đồng (giá thị trường 2,2 tỷ). Qua giới thiệu, ngày 18/1/2016, anh Hùng và Tú đã gặp Giang và chuyển một tỷ đồng. Giang hẹn cuối tháng sẽ giao xe.
Hết tháng 1/2016, Giang nói với anh Hùng việc mua xe bị trục trặc giấy tờ nên cần thêm thời gian. Ngày 17/3/2016, Giang yêu cầu đưa thêm 200 triệu đồng và hẹn hai tuần sẽ giao xe.
Quá thời hạn, bị đòi tiền, Giang mới trả 70 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn trên, Giang lừa tiếp hai người khác để chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng.
Tòa xác định, Giang dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng, tuyên phạt 18 năm tù.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Lời trăng trối ám ảnh của mẹ diễn viên Thương Tín: Có hay không việc bà không biết con trai đã mất? (14:19)
- Ly hôn 5 năm, nhà chồng cũ đột nhiên xuất hiện đòi một việc khiến tôi ngã ngửa: Sai lầm một lần, cái giá quá đắt! (14:11)
- Đột quỵ có thể ập đến sau bữa ăn từ thói quen nhiều đàn ông Việt vẫn làm mỗi ngày mà không hay biết (14:05)
- Lời khai gây bất ngờ của nam thiếu niên 14 tuổi nghi vận chuyển ma túy vừa bị giữ ở An Giang (14:05)
- "Cơn ác mộng" mang tên Anthony Taylor: Cổ động viên Chelsea lo sốt vó trước trận Derby London (27 phút trước)
- Nhiều người nghi ngờ việc giáo viên chỉnh sửa bài thi khiến học sinh bị điểm thấp không hề hiếm gặp? (32 phút trước)
- Án phạt từ AFC: Đội tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ mất Đình Bắc và Lý Đức tại AFF Cup 2026 (35 phút trước)
- Thanh lý đồ hiệu giá rẻ, Negav vướng tranh cãi thật giả (36 phút trước)
- Kia Seltos bản 2026 chính thức ra mắt giá 425 triệu đồng: Thiết kế mới cực đẹp, hạ đo ván Honda HR-V (42 phút trước)
- Cậu bé lớp 5 nhịn ăn vặt nửa năm để tặng quà sinh nhật mẹ (44 phút trước)