Pháp luật

Cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam xin giảm án, gửi lời xin lỗi ngành ngoại giao

Bị cáo Vũ Hồng Nam bày tỏ sự ân hận, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân - những người đã đặt lòng tin vào bị cáo, đồng thời gửi lời xin lỗi Bộ Ngoại giao.

Sáng ngày 22/7, các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu” tiếp tục nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện Viện kiểm sát tiến hành phiên tòa công tâm, có tình có lý, cho bị cáo hiểu rõ hành vi phạm pháp của mình. Đặc biệt là giải thích rõ tính chất nghiêm trọng của vụ án, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Bị cáo Nam bày tỏ rất ân hận, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi những người dân đã đặt lòng tin vào bị cáo. Đồng thời gửi lời xin lỗi Bộ Ngoại giao - nơi bị cáo đã công tác và trưởng thành hơn 30 năm qua.

“Bị cáo đi công tác 4 năm thì 2 năm dịch bệnh, khi trở về nước đã vướng ngay vào “vòng lao lý”, bị tạm giam đến nay đã tròn 7 tháng. Bị cáo chỉ có một mong mỏi, được trở về gặp mẹ, mặc dù biết là rất mong manh. Bị cáo rất mong HĐXX rộng lượng, khoan hồng, xem xét. Bị cáo hứa sẽ chấp hành hình phạt tốt nhất để sớm trở về với gia đình, xã hội, để được làm công việc mình yêu thích, tiếp tục đóng góp cho xã hội”, bị cáo Nam nói.

Cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam xin giảm án, gửi lời xin lỗi ngành ngoại giao
Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo Vũ Hồng Nam bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cáo truy tố về tội nhận hối lộ, với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và bị đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù.

Cũng nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - cựu Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao nhân dân và người thân vì những sai phạm của bản thân đã ảnh hưởng đến mọi người.

Bị cáo này cho hay, từ khi công tác tại cơ quan đại diện Malaysia, bản thân luôn "giữ ngọn lửa nhiệt huyết cháy trong tim", làm việc tận tâm, nhiệt huyết, hết mình.

Đến giai đoạn tổ chức chuyến bay giải cứu, khi có thêm Đại sứ Trần Việt Thái và cán bộ mới từ Việt Nam sang đã thổi một luồng gió mới, nhất là trong công tác bảo hộ công dân.

“Đại sứ Trần Việt Thái đã nói với chúng tôi: Nếu công dân không đến được với các em, thì các em hãy tìm đến với công dân. Và như thế, trong suốt giai đoạn đại dịch Covid-19, chúng tôi đã đặt chân đến hết 19 trại chờ của Malaysia. Mặc dù trong đại dịch nhưng mọi người luôn trong trạng thái làm việc bất kể ngày, đêm, trực 24/7, nỗ lực làm hết sức để đưa công dân về nước trong bối cảnh nước sở tại khó khăn, phong tỏa toàn bộ.

Mong HĐXX ghi nhận việc chúng tôi đã dám nghĩ, dám làm để khuyến khích động viên những cán bộ, cơ quan khác vì những lợi ích chung của Đảng, của nhân dân mà dám nghĩ dám làm", bị cáo Linh nói.

Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh - cựu Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã nhận lỗi và xin với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan quan tâm để sớm đưa số công dân Việt Nam còn lại tại các trại chờ ở Malaysia về nước. Bị cáo cho biết đây chủ yếu là các ngư dân của nước ta bị phía Malaysia bắt giữ, rất khó khăn về kinh tế và chưa xác minh được nhân thân nên chưa thể về được.

Bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh và Nguyễn Hoàng Linh cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cùng bị đề nghị mức án từ 4 -5 năm tù.

Theo Mạnh Quốc - Hữu Thắng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/cuu-dai-su-vu-hong-nam-xin-giam-an-gui-loi-xin-loi-nganh-ngoai-giao-a618400.html