-
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc
Pháp luật
13/07/2023 17:30Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội môi giới hối lộ vì giúp 'em gái', 'quá thương người'
Sáng 13/7, phiên sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ”.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (người bị cáo buộc môi giới hối lộ với số tiền 2,65 triệu USD, tương đương hơn 61 tỷ đồng) thừa nhận là người trung gian, kết nối cho Nguyễn Thị Thanh Hằng gặp Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5 Cơ quan ANĐT Bộ Công) để đưa tiền chạy án.
Theo cáo buộc, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc về tội "Môi giới hối lộ" khi giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).
Khai nhận tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho biết Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) và Tuấn có quen biết nhau từ trước do có nhóm chơi chung, Tuấn coi Hằng như em gái trong nhà.
Vào thời điểm cuối tháng 1/2022, sau khi vụ án chuyến bay giải cứu bị khởi tố, Hằng có liên hệ và cho Tuấn biết mình có liên quan đến đến vụ án này và muốn nhờ "tình cảm anh em" để Tuấn giúp Hằng và Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) không bị xử lý hình sự vì đã có hành vi đưa hối lộ. Nguyễn Anh Tuấn đồng ý giúp.
"Tôi coi Hằng như em gái, tôi rất thương, khi Hằng đề nghị thì tôi nói để tôi liên hệ. Tôi sẽ hỏi anh em trên Bộ có giúp gì không. Tôi gọi điện cho Hưng (Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5 Cơ quan ANĐT Bộ Công) thì biết Hưng là điều tra viên chính có thể giúp được. Tôi nói lại với Hằng để hai người có thể bố trí gặp nhau", ông Tuấn khai.
Do có quen biết Hoàng Văn Hưng (khi đó là Trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an), Nguyễn Anh Tuấn đã điện thoại hỏi Hưng về việc của Hằng và Sơn trong vụ án. Biết Hưng là điều tra viên thụ lý chính vụ án nên Tuấn đã nhờ và Hưng đồng ý giúp để Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Tuấn đã thông báo nội dung này cho Hằng biết.
Tháng 2/2022, Nguyễn Anh Tuấn đã sắp xếp cho Nguyễn Thị Thanh Hằng gặp Hoàng Văn Hưng 3 lần tại nhà Tuấn. Tại các lần gặp này, Nguyễn Thị Thanh Hằng nói với Hưng việc đưa hối lộ để xin cấp phép thực hiện các chuyến bay combo và nhờ Hưng giúp đỡ để Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.
Hưng đã hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Lê Hồng Sơn cách thức khai báo theo hướng: việc đưa tiền hối lộ để xin cấp phép các chuyến bay và xin chủ trương cách ly chủ yếu do Hằng đại diện thực hiện nên Hằng không thể né tránh trách nhiệm; Sơn mặc dù là Tổng Giám đốc nhưng số lần đưa tiền hối lộ ít hơn, nên có thể làm "bù nhìn".
Khai về chuyện đưa tiền "chạy án", bị cáo Tuấn nói, lần đầu tiên bị cáo Hằng đưa 100.000 USD và Tuấn đã chuyển cho bị cáo Hưng với lời nhắn "cô em muốn gửi em một ít cám ơn em và để em chi phí". Lần thứ hai, bị cáo Tuấn nhận 150.000 USD từ Hằng và sau đó chuyển cho Hưng.
Theo cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khai nhận, trong suốt từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, bị cáo này đã nhận 13 lần với tổng số tiền 2,65 triệu USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng để đưa cho Hoàng Văn Hưng.
"Ban đầu vì tình cảm, bị cáo giới thiệu cho Hằng với Hưng và xác định để Hằng tự giải quyết chứ không liên quan sâu. Sau này, quá trình hai người làm việc vì Hưng không chịu trao đổi với Hằng, Hằng cũng không trao đổi với Hưng nên tôi sợ “tam sao thất bản” nên tổ chức nhiều lần cho 2 người gặp nhau. Vì họ không tin tưởng nhau và muốn qua tôi để làm việc chứ từ ban đầu tôi đã không muốn liên quan", bị cáo Tuấn khai nhận.
Khi HĐXX việc Hoàng Văn Hưng có yêu cầu đưa tiền để "chạy án" hay không?, bị cáo Tuấn cho biết ban đầu Hằng chủ động đưa để cảm ơn Hưng và để Hưng lo liệu với các cơ quan. Sau này, Hưng chủ động nhiều lần qua Tuấn, đề nghị Hằng đưa tiền.
"Bị cáo cũng nói với Hằng nếu quyết tâm thì phải quyết tâm bằng tiền chứ không thể bằng khẩu hiệu suông", Tuấn nói.
Khi được HĐXX hỏi: Nhận thức của bị cáo về những hành vi đã làm?, cựu Thiếu tướng này nghẹn ngào trong nước mắt và cho biết rất ân hận vì vi phạm của mình.
"Bị cáo rất ân hận về những hành vi của mình. Bị cáo có quá trình công tác 44 năm, cũng từng trực tiếp là Thủ trưởng cơ quan điều tra mà lại mắc sai lầm. Vì thương người và quá tin người nên bị cáo vô tình môi giới cho hoạt động hối lộ
Bị cáo rất ân hận. Nay tuổi bị cáo đã cao, 62 tuổi rồi và lại từng bị bệnh hiểm nghèo ung thư thực quản. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm ra tù để điều trị bệnh", ông Tuấn nói.
Tổng hợp
PTH (SHTT)
- Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn (14:50)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (14:48)
- Cứu sống nữ du khách vỡ thai ngoài tử cung khi đi du lịch (14:30)
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (58 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (59 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (1 giờ trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (1 giờ trước)