-
Xót xa lá thư "lỡ dại" của người mẹ là học sinh cấp 3 bỏ rơi bé trai đỏ hỏn trước cổng nhà dân -
"Vua côn tay" 165cc mới chính thức ra mắt giá 45 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Exciter -
Pin Galaxy S26 Ultra chào thua trước iPhone 17 Pro Max: Khi Apple tối ưu phần mềm quá đỉnh! -
Lần đầu Shopee báo lãi kỷ lục 581 triệu USD, cổ phiếu Sea vẫn "lao dốc" 16%: Chuyện gì phía sau? -
"Thần đồng tính nhẩm" Trần Gia Hưng từng khiến đối thủ Nhật bật khóc, cuộc sống hiện tại ra sao? -
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời -
Hào quang Dubai dưới góc nhìn nữ CEO Việt: Giới siêu giàu không "tháo chạy" như lời đồn -
Tử vi thứ 5 ngày 5/3/2026 của 12 con giáp: Ngọ dư tiền, Mùi sống có tâm -
Israel và Mỹ "chia phần" không kích Iran: Bên nào đánh trung tâm, bên nào siết Vịnh Ba Tư? -
Ngân Thị Vạn Sự tỏa sáng phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính trận ra quân Asian Cup 2026
Pháp luật
07/09/2016 05:00Đâm chết con nợ trong phòng trọ giữa Sài Gòn vì cù cưa không chịu trả
Đi đòi số tiền con nợ mượn đã lâu nhưng chẳng những không lấy được tiền mà còn bị đánh. Trong lúc nóng giận, nam thanh niên không kiềm chế được hành vi đã lấy dao đâm chết con nợ.
![]() |
| Đối tượng Lê Văn Lộc - Ảnh: Công an cung cấp |
Trước đó, Lộc có cho Phạm Vương Ngọc Tuyết (SN 1975) và Võ Văn Nghĩa (SN 1980) mượn 21 triệu đồng đã lâu nhưng chưa chịu trả. Chiều tối ngày 4-9, Lộc đi cùng với vợ là Nguyễn Thị Thu Em (SN 1989) và mẹ vợ là Nguyễn Thị Đâu (SN 1963, cùng quê Đồng Tháp) đến khu nhà trọ nơi Nghĩa và Tuyết đang ở tại địa chỉ số 350/101/27/4 KP3 (P.An Phú Đông, Q.12) để đòi tiền.
Tại đây, Nghĩa và Tuyết chưa có tiền để trả nợ nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến xô xát, đánh nhau. Thu Em bị Nghĩa dùng tay tát vào mặt té ngã xuống đất.
Lúc này, Lộc nhìn thấy một con dao bằng kim loại màu đen dài khoảng 20 cm nên vội nhặt lên phòng thân. Một lúc sau, Nghĩa tiếp tục xông đến chỗ Lộc gây sự thì bị nam thanh niên này rút dao đâm một nhát trúng ngực và bụng khiến nạn nhân ngã gục.
Sau khi gây án, Lộc cầm hung khí điều khiển xe máy BKS: 66P2-5889 chở Thu Em nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng anh Nghĩa thì được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu, nhưng do bị đâm thủng mạc nối lớn dạ dày, thủng ruột non, thủng và đứt động mạch mạc treo đại tràng ngang nên đã tử vong.
Sau một ngày lẩn trốn, Lộc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lộc khai vì quá bức xúc trước việc bị nợ tiền nhưng con nợ không trả, lại con gây hấn nên không làm chủ được hành vi của mình. Sau khi đâm gục anh Nghĩa, Lộc đã leo lên xe máy chạy về hướng huyện Bình Chánh. Trên đường đi đến cầu Cả Bốn nằm trên QL1A, Lộc dừng xe ném dao xuống phía dưới cầu phi tang.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
- Nam Em khóc sướt mướt khi được nghệ sĩ Quyền Linh thị phạm tại buổi casting phim (08:55)
- Hà Nội lộ diện 110 điểm nóng ô nhiễm không khí qua giám sát vệ tinh và drone (08:48)
- Nam chính "Mưa đỏ" xin lỗi về phát ngôn tiêu cực liên quan đến nghĩa vụ quân sự (08:33)
- Khoai Lang Thang tiếp tục kêu cứu (08:29)
- Thủ đoạn "phù phép" cân điện tử của đường dây đá gà do "Chú Ba Tân Định" cầm đầu (08:24)
- HLV Brighton chỉ trích Arsenal “làm xấu bóng đá” (08:19)
- Nga có thể chủ động cắt khí đốt sang châu Âu trước khi bị cấm vận (08:18)
- Xót xa lá thư "lỡ dại" của người mẹ là học sinh cấp 3 bỏ rơi bé trai đỏ hỏn trước cổng nhà dân (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" 165cc mới chính thức ra mắt giá 45 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- Pin Galaxy S26 Ultra chào thua trước iPhone 17 Pro Max: Khi Apple tối ưu phần mềm quá đỉnh! (1 giờ trước)
