-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Pháp luật
10/04/2020 01:17Điều tra hành vi, vai trò của chồng nữ doanh nhân cùng đàn em đánh vỡ xương hàm, dập mũi phụ xe khách
Liên quan đến vụ án nữ doanh nhân bất động sản ở Thái Bình là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và 2 "đàn em" gây thương tích cho anh T.N.A. (SN 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình), trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Thái Bình, khẳng định cơ quan CSĐT cũng sẽ tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của ông N.X.Đ., (tức Đ. "nhuệ", SN 1971, là chồng bà Dương)…
Theo điều tra, quá trình xác minh, thu thập tài liệu, bước đầu cơ quan điều tra xác định, vào 10 giờ 40 phút ngày 30-3, anh T.N.A. và anh N.Đ.D. (SN 1984, trú tại Đông Hưng, Thái Bình), là phụ-lái xe chạy tuyến Thái Bình-Hà Nội (thuộc Công ty Phúc Cường, Thái Bình), có nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương đi Hà Nội.
Do anh T.N.A. và người nhận hàng không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao hàng muộn. Sau đó, N.X.Đ. (chồng của bị can Nguyễn Thị Dương) đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh A. về Thái Bình gặp Đ..
Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 30-3, anh A. và người điều hành Công ty Phúc Cường là ông P.V.Q. (SN 1978, trú tại TP Thái Bình) đến nhà N.X.Đ., cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.
Tại đây, Đ "nhuệ" cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa anh A.. Sau đó, các đối tượng là Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, là lái xe của Dương, và Phạm Ngọc Quý đã đánh và gây thương tích đối với anh A.. Dương cùng "đàn em" đã nhốt, đánh nạn nhân A. vỡ xương hàm, dập mũi… ngay trước mặt chồng là N.X.Đ..
Ông N.X.Đ cũng là một nhân vật "máu mặt" trong giới "anh chị" ở Thái Bình và một số tỉnh, thành lân cận. Cùng với việc có quan hệ mật thiết với nhiều "đại ca" trong giới giang hồ, ông Đ "nhuệ" còn khá thân thiết với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên.
Ông này còn có biệt danh "võ sư Đ. Nhuệ" nổi tiếng nhờ tham gia một số bộ phim như "Chạm mặt giang hồ", "Gã giang hồ", "Luật lệ giang hồ"…
Một số nguồn tin cho hay, ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương cũng thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.
Vào năm 2019, ông Đ "nhuệ" cũng từng gây lùm xùm dư luận khi bị một số người dân tố cáo cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, xiết nợ theo kiểu "xã hội đen"... tại tỉnh Thái Bình.
Năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ L.Q. là ông N.V.L và bà P.T.Q. có đơn trình báo, tố giác việc ông N.X.Đ chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty L.Q. để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách.
Tuy nhiên, sau đó trả lời báo chí, Công an TP Thái Bình cho hay, nhận được nguồn tin tố giác tội phạm, sau khi xem xét các hình ảnh, chứng cứ, tổ chức lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan điều tra xét thấy không có dấu hiệu hình sự, phạm tội của nhóm người do ông Đ., phái xuống Công ty L.Q. nên đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Không những thế, ông Đ., còn bị bà Đ.T.L. (SN 1964, trú TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà là anh M.T.D. bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình vào năm 2014. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", song sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án…
Trong chiều 8-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Quốc Vương cho hay một số vụ việc cơ quan công an đã tiếp nhận đơn thư, ghi nhận xác minh điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo Mai Phương (Nld.com.vn)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (29 phút trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (40 phút trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (52 phút trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)