Tỏ ý hàn gắn tình cảm nhưng bị vợ từ chối, Huy mua xăng tạt lên người chị này, châm lửa.

Tỏ ý hàn gắn tình cảm nhưng bị vợ từ chối, Huy mua xăng tạt lên người chị này, châm lửa.

Mức án này được đưa ra sau khi HĐXX cho rằng bị cáo phạm tội lần đầu, có ăn năn hối cải nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huy tại phiên tòa. Ảnh: N.X


Theo cáo trạng, tối 9/3/2014, Huy chạy xe máy tới nhà vợ là chị Đoàn ở thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa) để thăm con và tỏ ý muốn hàn gắn tình cảm, do trước đó có xảy ra cãi vã.

Níu kéo tình cảm không thành, anh ta ra ngoài đầu hẻm mua 30.000 đồng xăng cho vào chai nước, trở lại tìm vợ. Nói chuyện được một lúc, đôi bên xảy ra cự nự, Huy cầm chai xăng đổ lên người chị Đoàn rồi châm lửa.

Nạn nhân bị lửa bao phủ, được người nhà ứng cứu đưa vào bệnh viện. Hơn 2 tháng sau chị Đoàn tử vong do nhiễm trùng huyết.

“Đã có một con chung nhưng vợ đòi chia tay, tôi không chịu. Trong lúc nóng giận tôi cho rằng cô ấy không còn tình cảm với mình nên mới sinh chuyện. Tôi không hề có ý định sát hại cô ấy”, Huy khai tại toà.

>> Tưới xăng thiêu sống vợ vì bỏ về nhà ngoại
>> Cưới được một tuần tôi đã phản bội vợ

Theo Xuân Ngọc (VnExpress.net)