Từng cầm đầu băng nhóm tội phạm sừng sỏ chuyên rình rập khách hàng vừa rút tiền tại ngân hàng và phải trả giá bằng 20 năm tù giam, Nguyễn Huy Hoàng (54 tuổi, còn gọi là Hoàng "Bác sĩ") vừa tiếp tục bị Công an TP.HCM bắt giữ sau một phi vụ cướp giật bất thành trên đường phố.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào ngày 2/5 khi Nguyễn Huy Hoàng điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Đào Duy Anh (thuộc địa bàn phường Phú Nhuận). Phát hiện một cặp vợ chồng đang đi bộ có mang theo túi xách, đối tượng liền áp sát rồi nhanh tay giật lấy tài sản để tăng ga tẩu thoát.

02-1785652833-ga-giang-ho-hoang-bac-si-tai-xuat-va-cai-ket-dang-sau-gan-hai-thap-ky
Nguyễn Huy Hoàng - tức Hoàng "Bác sĩ", bị bắt sau khi giật túi xách. Ảnh: Công an TP HCM

Tuy nhiên, nạn nhân đã phản ứng nhanh nhạy bằng cách nắm chặt quai túi, dẫn đến việc bị kéo lê nhiều mét trên mặt đường. Trong lúc cố gắng tăng tốc để tẩu thoát khỏi hiện trường, Hoàng bị mất lái khiến chiếc xe máy đổ gục. Ngay lập tức, lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân gần đó đã phối hợp truy đuổi, khống chế thành công đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Tiến hành xác minh nhân thân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát hiện nghi phạm có quá khứ bất hảo với nhiều tiền án về các tội xâm phạm sở hữu. Đáng chú ý, cái tên Hoàng "Bác sĩ" từng là nỗi khiếp đảm trong hồ sơ phá án của công an thành phố cách đây gần hai thập kỷ. Dù sinh ra trong một gia đình nề nếp có cha làm bác sĩ và được học hành đàng hoàng, Hoàng lại lựa chọn dấn thân vào con đường tội lỗi và trở thành "đại ca" của một băng cướp khét tiếng.

Quá khứ lừng lẫy của băng cướp "săn" khách ngân hàng và hành trình sa lưới

Tài liệu điều tra ghi nhận, vào năm 2007, ngay sau khi chấp hành xong một bản án cũ, Hoàng đã đứng ra chiêu mộ hàng loạt đối tượng từng có tiền án để thành lập băng nhóm chuyên bám đuôi khách hàng tại các ngân hàng. Băng cướp này hoạt động cực kỳ tinh vi với sự phân công vai trò rõ ràng: một nhóm giả làm khách vào giao dịch để tăm tia những người rút số tiền lớn rồi báo cho đồng bọn qua điện thoại hoặc tín hiệu riêng; nhóm còn lại dồn sức bám theo nạn nhân bằng nhiều xe máy. Khi đối tượng đi vào đường vắng hoặc lơ đễnh, chúng sẽ tạt đầu giật phăng cặp tiền, túi xách rồi chia nhau số tiền chiếm đoạt được theo tỷ lệ quy ước.

Chỉ tính từ cuối năm 2006 đến tháng 5/2007, băng nhóm do Hoàng cầm đầu đã thực hiện trót troát 9 vụ cướp giật, chiếm đoạt tổng cộng gần 750 triệu đồng. Trong đó, có vụ việc các đối tượng đã táo tợn cướp sạch gần 300 triệu đồng của một người vừa bước ra khỏi ngân hàng. Sau nhiều tháng ráo riết theo dõi, lực lượng công an đã cất lưới, bắt gọn Hoàng cùng toàn bộ đồng bọn.

Đến tháng 5/2008, Tòa án TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng mức án tù chung thân về tội Cướp tài sản, các đồng phạm khác nhận từ 14 đến 20 năm tù. Bốn tháng sau đó, tại phiên phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo và giảm án cho Hoàng xuống còn 20 năm tù nhờ gia đình chủ động khắc phục, nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Sau khi chấp hành xong án phạt 20 năm và trở về địa phương, tưởng chừng gã "đại ca" một thời sẽ tu tâm dưỡng tính. Nhưng ở tuổi 54, Nguyễn Huy Hoàng lại một lần nữa ngựa quen đường cũ và bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng trước pháp luật.

PV (SHTT)