-
"Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau -
Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... -
Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo -
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt -
Vì sao nhà mặt tiền "phố vàng" Hà Trung luôn hiếm và có giá "trên trời"? -
Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, liên tục phá đỉnh mới -
Báo động: Từ cơn sốt thường, nam giảng viên rơi vào cửa tử vì suy đa tạng -
Cơ hội săn "xe chủ tịch" giá sốc: Ngân hàng thanh lý VinFast President chỉ từ 1,3 tỷ đồng -
Giải mã lý do "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner được chọn để "sát hạch" sân bay Long Thành
Pháp luật
01/06/2017 17:45Giả danh công an, chiếm đoạt tiền của người ghi "lô, đề"
![]() |
Theo tài liệu của CQĐT, tháng 2-2017, Lam tự xưng là cán bộ CAQ Ngô Quyền tiếp cận anh Nguyễn Văn Nguyên (SN 1983) đang ngồi bán “lô, đề” ở đầu ngõ 182 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền và yêu cầu anh Nguyên lên xe máy đi về quận.
Tuy nhiên trên đường đi, Lam ngọt nhạt, gợi ý anh Nguyên có thể không cần về trụ sở CAQ vẫn giải quyết được việc. Đối tượng thậm chí đã ra giá 2 triệu đồng để “tạo điều kiện” cho anh Nguyên được tiếp tục ghi “lô, đề”. Anh Nguyên đồng ý nộp trước cho Lam 1 triệu đồng.
Khoảng 1 tuần sau, Lam đi xe máy cùng một thanh niên đến yêu cầu anh Nguyên nộp thêm 3 triệu đồng để lấy “mã số” không bị bắt ghi “lô, đề” trong 1 năm. Do chưa đủ tiền nên anh Nguyên xin “khất” nộp sau.
Cũng với thủ đoạn như trên, giữa tháng 2-2017, Lam mò đến gặp chị Trần Thị Liên (SN 1965), ghi “lô, đề” tại đầu ngõ 134 Văn Cao. Đối tượng này đòi chị Liên phải nộp 5 triệu đồng để được làm ăn yên ổn cả năm. Do sợ bị bắt nên chị Liên đã nộp trước 1 triệu đồng; số tiền còn lại, Lam hẹn nửa năm sau sẽ quay lại lấy.
Trong các nạn nhân bị Nguyễn Anh Lam chiếm đoạt tiền, bị mất nhiều nhất là chị Đỗ Thị Yên (SN 1986), bán “lô, đề” ở ngõ 200 Văn Cao. Đóng vai công an đi xử lý người ghi đề, Lam bắt chị Yên ngồi lên xe máy, chở đi lòng vòng và nói tha cho chị lần đầu. Tuy nhiên 2 ngày sau, Lam đến bắt chị Yên nộp 5 triệu đồng “phí bảo lãnh” làm ăn cả năm yên ổn.
Qua công tác trinh sát nắm tình hình và tiếp nhận tố giác tội phạm từ người dân, CAQ Ngô Quyền đã tổ chức điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và thực hiện lệnh bắt Nguyễn Anh Lam. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Theo M.M (An Ninh Thủ Đô)
- Thanh niên giả danh công an ép nữ sinh vào khách sạn để "đóng phạt" (14:13)
- Vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh gây chấn động ở Seoul: Bắt giữ thêm đồng phạm là nữ du học sinh người Việt (14:12)
- "Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau (14:05)
- Niềm vui kỷ yếu hóa gánh nặng: Trào lưu chụp ảnh lớp 9, lớp 12 biến thành "cuộc đua" phô trương (14:02)
- Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... (26 phút trước)
- "Lật đổ" Toyota Vios và Hyundai Accent, Honda City giảm giá lăn bánh "rẻ như bèo" giữa tháng 12/2025 (27 phút trước)
- Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo (37 phút trước)
- Honor trình làng vua 5G giá rẻ kèm theo pin trâu tới 5300 mAh khủng hơn iPhone 17 (37 phút trước)
- TP.HCM: Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn "bí mật" chuyển tiền gần 2.000 tỷ đồng sang Campuchia (39 phút trước)
- Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án (41 phút trước)
