-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Pháp luật
20/05/2023 15:44Giám đốc người Hàn Quốc lĩnh án tử hình
Cheol khai, năm 2010, cùng gia đình nhập cảnh Việt Nam, làm nghề tự do. Đầu năm 2018, Cheol cùng vợ thành lập Cty Creata Việt Nam, có trụ sở tại đường số 3, phường Tân Hưng, quận 7.
Tháng 3/2019, Cheol gặp đồng hương Han Young Duk (33 tuổi), tại quán ăn trong khu Phú Mỹ Hưng, trao đổi số điện thoại. Sau thời gian thân thiết, cả hai bàn bạc mỗi người hùn 1,8 tỷ đồng đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh An Giang với bạn của Cheol, nhưng việc kinh doanh không thành công.
Ngày 14/11/2019, Duk đến gặp Cheol vay 2,7 tỷ đồng "trong hai ngày" để đầu tư kinh doanh. Cheol tính lãi 30%; nghĩa là Duk phải trả cả gốc và lãi 3,5 tỷ.
Không đủ tiền cho vay, Cheol đã mượn thêm em vợ 1,2 tỷ để chuyển cho Duk. Tuy nhiên, đến ngày 17/11, đã quá hạn mà Duk không trả tiền còn thách thức và đề nghị cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng hùn vốn đầu tư trước đó.
Cáo trạng xác định, Duk mang một chai thuốc trừ sâu đến Cty của bị cáo yêu cầu trả lại 1,8 tỷ đồng, nếu không có tiền thì lấy chai thuốc này đi đầu độc người đã nhận tiền hùn vốn (bạn của bị cáo) lấy tài sản. Choel không đồng ý, hai bên xảy ra to tiếng, mâu thuẫn. Từ đó, Cheol nảy sinh ý định bắt Duk, gây áp lực đòi tiền đã cho vay.
Ngày 24/11, Cheol đến siêu thị mua cưa, kìm, kéo, túi nylon, găng tay cao su... mang về Cty cất giấu. Hôm sau, Cheol mua thêm 10 viên thuốc ngủ tán nhuyễn bỏ vào ly để sẵn ở Cty.
Chiều 26/11, khi nhân viên về hết, Cheol lái ôtô chở Duk về trụ sở Cty Creata Việt Nam để uống bia và "bàn kế hoạch trả nợ". Tại tầng hai, Cheol gây áp lực buộc đồng hương trả tiền, Duk nói "lấy 2 vòng tay hạt xoàn trị giá gần 100.000 USD đem bán". Bị cáo không đồng ý vì không có giấy tờ.
Cheol đổ thuốc độc, bia vào ly đã pha thuốc ngủ đưa Duk uống. Khi nạn nhân bất tỉnh, bị cáo lấy 9 găng tay cao su nhét vào miệng. Lúc sau, khi biết Duk đã chết, Cheol kéo xác vào thang máy đưa xuống lầu một, bỏ thi thể cho vào các bao nilon mang lên sân thượng cất giấu.
Sáng hôm sau, Cheol nhờ nhân viên đi bán hai chiếc vòng của Duk nhưng các tiệm kim hoàn chỉ trả 80 triệu đồng nên Cheol không bán. Đến chiều, bị các nhân viên nghi ngờ, nên Cheol thừa nhận đã sát hại anh Duk.
Trả lời HĐXX về động cơ phạm tội, Cheol cho rằng đã chịu nhiều áp lực từ số tiền đi mượn bạn bè, em vợ bù vào 2,7 tỷ đồng cho Duk vay, bị đòi lại trong khi nạn nhân không trả. "Ngoài khoản nợ này, bị cáo còn bị bạn bè đòi nợ vì làm ăn thua lỗ nên rất stress. Anh Duk không trả nợ còn đe dọa sẽ thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình", Cheol khai.
Chủ tọa đặt nhiều câu hỏi để làm rõ "áp lực", đồng thời truy vấn việc "nạn nhân thuê giang hồ giết bị cáo", song Cheol nói "đó chỉ là lời đe dọa".
Cheol khai thêm, thời điểm xảy ra vụ án, việc kinh doanh của bị cáo rất bế tắc, kéo theo cuộc sống của gia đình và các nhân viên khó khăn. Số tiền cho Duk mượn là tất cả tài sản bị cáo có và vay thêm của nhiều người khác. "Vì thế mà bị cáo đã có lựa chọn sai lầm khi giải quyết mâu thuẫn. Từ khi bị bắt đến nay đã gần 3 năm, bị cáo rất ăn năn, xin gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, xin lỗi vì đã gây ra hành động xấu tại Việt Nam. Tôi còn vợ, con gái, rất mong một ngày được gặp lại họ", Cheol nói và xin tòa khoan hồng.
HĐXX đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, song hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, nhiều tình tiết định khung tăng nặng. Vì thế, tòa tuyên phạt Jeong In Cheol mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Từ khi xảy ra vụ án đến nay, các cơ quan tố tụng chưa nhận được yêu cầu nào từ phía gia đình bị hại về việc bồi thường thiệt hại và hình phạt với bị cáo. Do đó, tòa dành cho gia đình bị hại quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.
Theo Đ.Hòa (Báo Pháp luật)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (42 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (56 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)