Pháp luật
06/02/2017 11:35Hai nghi phạm đâm chết người trước cửa quán bar bị tạm giữ
![]() |
Lâm và Sơn bị điều tra hành vi Giết người. |
Theo cảnh sát, đêm 31/1 (mùng 4 Tết), nhóm bạn của Sơn và Lâm vào quán bar 268 nằm trên đường Lộ Tập Đoàn (phường 5, TP Mỹ Tho) để nhậu. Trong lúc vui chơi, nhóm của Sơn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trong quán. Sau đó, cả hai nhóm kéo nhau ra ngoài giải quyết và lao vào hỗn chiến.
Người dân phát hiện sự việc đã báo cảnh sát đến hiện trường. Lúc này, nhiều người bỏ trốn, chỉ còn lại anh Trần Trung Nhân (25 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị thương nặng và tử vong sau đó.
Theo kết quả điều tra, chiều 5/2, cảnh sát đã bắt giữ với Sơn và Lâm để làm rõ hành vi của họ.
Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận, trong lúc chơi tại quán bar thì nhóm của Sơn và Lâm xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn bên cạnh. Sau đó, hai nhóm kéo nhau ra ngoài giải quyết, dẫn đến án mạng.
![]() |
Quán bar nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: M.A. |
Sau khi gây án, Lâm cùng đồng bọn chạy xe lên cầu Rạch Miễu vứt dao xuống sông phi tang rồi bỏ trốn lên TP.HCM. Ngoài Sơn và Lâm, cảnh sát đã mời 4 thanh niên khác có liên quan đến vụ việc đến làm rõ.
Theo Minh Anh (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Giữa lúc cảnh báo siêu động đất chưa dứt, Nhật Bản liên tiếp đón bão (05/07)
-
Chuyên gia nói gì về ô tô nhập Mỹ miễn thuế? (05/07)
-
CLB V.League chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá hơn 11 tỷ đồng, từng 2 lần sút tung lưới tuyển Bỉ? (05/07)
-
Hải Phòng: Phẫn nộ clip bé trai bị xích tay chân, kéo lê trên đường bằng xe máy (05/07)
-
Nữ sinh Hà Nội với ‘cú ăn ba’ thủ khoa chuyên Anh thi lớp 10 (05/07)
-
Hai người chi hàng chục tỷ đánh bạc tại khách sạn Pullman, được xác định "bị tâm thần" (05/07)
-
Cảnh sát giải cứu công nhân bị khối bê tông đổ sập, đè lên người (05/07)
-
Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ (05/07)
-
Hàng rào thi công chậm tiến độ gây ùn tắc kéo dài ở đường Vành đai 3 (05/07)
-
Tuyển thủ U23 Việt Nam bất tỉnh trên sân (05/07)
Bài đọc nhiều




