-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Pháp luật
04/11/2017 04:37Hành trình tìm kẻ sát nhân giết 2 mạng người rồi buộc đá nhấn chìm dưới sông
Vớt bèo phát hiện xác chết
Rạng sáng ngày 17/5/2010, ông Hoàng Văn Công (trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong lúc đang chèo đò ra sông Đại Giang (đoạn giáp ranh giữa xã Thủy Lương, huyện Phú Vang và phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) vớt bèo thì phát hiện một xác người nổi trên mặt nước.
Quá hoảng sợ, ông Công bỏ chạy và tri mô mọi người đến và báo sự việc cho cơ quan chức năng. Nhận được tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng công an hai huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy phong tỏa hiện trường và vớt thi thể lên bờ khám nghiệm.
Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 40 tuổi. Khi được phát hiện, thi thể đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy và nổi trên mặt nước.
Phần ngang bụng nạn nhân có buộc 1 hòn đá nặng khoảng 20kg. Trên thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu vết bầm tím ở ngực, 8 xương sườn bị gãy, sau gáy bị tụ máu. Ở phần ruột và dạ dày nạn nhân không có dấu hiệu chết nước.
"Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi có thể khẳng định nạn nhân chết không phải do ngạt nước mà bị một vật cứng tác động liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể dẫn đến tử vong. Điều này chứng tỏ đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị giết chết rồi vứt xuống sông để phi tang" - một cán bộ công an tham gia khám nghiệm thi thể nạn nhân cho biết.
Sau khi thực hiện công tác khám nghiệm thi thể, lực lượng công an nhận định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng vào cuộc phá án. Tuy nhiên, việc xác định danh tính nạn nhân rất khó khăn do thi thể đang phân hủy mạnh, biến dạng.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm ra danh tính nạn nhân chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Diệu H (SN 1963, trú tại xã Tân Sơn, TP Playku, tỉnh Gia Lai). Từ tháng 2/2010, chị H về quê tạm trú tại khu phố Phù Nam 2, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy để nuôi bố bị bệnh.
Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, Đại tá Phạm Văn Đức (khi ấy đang là Phó Giám đốc Công an Tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để nhanh chóng truy tìm được hung thủ.
Tuy nhiên, cơ quan công an một lần nữa gặp phải khó khăn bởi nạn nhân không sống cùng gia đình đã lâu, thi thoảng mới về quê nên gia đình không nắm rõ các mối quan hệ của nạn nhân.
Nạn nhân thứ 2 bị vùi dưới bùn
Trong quá trình phá án, những tưởng vụ án đang đi vào ngõ cụt thì bất ngờ lực lượng công an tham gia phá án nhận được thông tin: Khoảng 18h ngày 15/5/2010, chị H và cháu Dương Thị T (SN 1993, ở cùng khu phố với chị H tại Thủy Châu, Hương Thủy) có đi cùng với một đối tượng tên là Nguyễn Toàn cũng ở xã Thủy Châu, sau đó cả cháu T và chị H không thấy trở về.
Dựa trên thông tin được người dân cung cấp, lực lượng Công an tiến hành rà soát, trích lục hồ sơ thì phát hiện Nguyễn Toàn là một đối tượng không nghề nghiệp, chuyên cờ bạc, rượu chè, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lúc này hướng điều tra đều tập trung vào đối tượng Nguyễn Toàn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 24h triển khai lực lượng, ngày 18/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh TT Huế đã xác định được Toàn chính là hung thủ giết chết chị H và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Toàn (SN 1971, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) để tiến hành điều tra làm rõ.
Tuy nhiên theo thông tin người dân cung cấp, tối hôm chị H mất tích, chị H còn đi cùng với cháu T và hiện cháu T vẫn chưa về nhà, điều này đã làm cho Ban chuyên án rất lo lắng.
Tại cơ quan công an, lúc đầu Nguyễn Toàn tỏ ra khá lì lợm, khai báo quanh co, y luôn một mực phủ nhận việc đi cùng chị H tối hôm xảy ra vụ án mạng.
Tuy nhiên bằng những lập luận sắc bén và chứng cứ chặt chẽ mà cơ quan công an đưa ra, Nguyễn Toàn phải cúi đầu khai nhận hành vi giết chị H. Tuy nhiên về cháu T, Y vẫn khăng khăng bảo không biết.
Không chịu khuất phục trước sự lì lợm và ngoan cố của hung thủ, Ban chuyên án lập tức chỉ đạo mở rộng điều tra, mở rộng hiện trường, đến khoảng 16h ngày 19/5/2010, một tổ công tác đã phát hiện thi thể cháu T. đang trong quá trình phân hủy khi bị vùi dưới lớp bùn, phía trên có đắp một lớp bèo nằm cách nơi chị H bị dìm chết khoảng 10m.
Từ những tài liệu thu thập được và chứng cứ xác đáng, kết hợp nghiệp vụ xét hỏi của những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, đến chiều ngày 20/5/2010, "sát thủ máu lạnh" Nguyễn Toàn buộc phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Lạnh gáy với lời khai của kẻ sát nhân
Tại cơ quan công an đối tượng Nguyễn Toàn đã khai nhận, tối ngày 15/5/2010, do có quen biết với chị H nên Toàn dùng xe đạp chở chị H và cháu T ra bờ sông Đại Giang ngồi chơi tại một địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại. Thấy chị H có đeo dây chuyền, nhẫn và đôi bông tai bằng vàng nên T. nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Để dễ bề thực hiện, trên đường đi, Toàn đưa cho chị H số tiền 20.000đ bảo 2 cô cháu vào quán mua bánh. Cùng lúc này, ở bên ngoài, Toàn đã nhặt một cục đá ven đường bỏ vào túi quần chờ thời cơ gây án. Cả 3 người đi đến một bãi cỏ dọc bờ sông Đại Giang cùng ngồi ăn bánh.
Được một lúc, Toàn bảo cháu T đi nơi khác để tâm sự với H. T bỏ đi về hướng khu dân cư. Sau khi thấy T đã bỏ đi xa, Toàn dẫn chị H đi xuống triền đê gần mép sông, lợi dụng chị H vừa ngồi xuống, Toàn từ phía sau dùng đá đập liên tiếp vào chị H, làm chị ngã xuống bất tỉnh.
Để bịt đấu mối, Toàn đã gọi cháu T. quay trở lại hiện trường và kéo cháu ra sát bờ sông Đại Giang rồi bóp cổ, dìm xuống bùn cho đến chết. Sau đó, Toàn vùi xác cháu T. dưới bùn và phủ một lớp bèo lục bình lên trên để phi tang. Chưa dừng lại ở đó, khi Toàn quay trở lại chỗ chị H nằm và thấy chị H vẫn còn động đậy, Toàn tiếp tục lấy đá đánh liên tiếp vào người chị H.
Thấy chị H đã chết, Toàn tháo dây chuyền vàng, nhẫn vàng cùng đôi bông tai rồi đi tìm một viên đá nặng và sợi dây thép, buộc viên đá vào bụng chị H dìm xuống giữa dòng sông Đại Giang. Gây án xong, Toàn về nhà ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày 16/5, Toàn thuê xe ôm lên Huế bán toàn bộ số vàng cướp được với số tiền 7,1 triệu đồng.
Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử "sát nhân máu lạnh" Nguyễn Toàn về tội Giết người, cướp tài sản.
Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên án Tử hình đối với Nguyễn Toàn.
Theo Nguyễn Vương (Vtc.vn)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (15 phút trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (34 phút trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (53 phút trước)
- Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt (1 giờ trước)
- Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thông báo Ronaldo trở lại tuyển quốc gia bất chấp án đình chỉ (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản vào tháng 12/2026 (1 giờ trước)
- Conte sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh (1 giờ trước)
- Từng bỏ học đi xuất khẩu lao động, chàng trai Phú Thọ trở thành thủ khoa ở tuổi 27 (1 giờ trước)
- Ngang nhiên chạy ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long trong đêm: Tài xế ô tô đối diện mức phạt tới 20 triệu đồng (1 giờ trước)