-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Pháp luật
31/03/2026 08:09Hầu tòa vì túi "quà" 200.000 USD: Cựu Thứ trưởng nhận tiền vì nghĩ "anh em cảm ơn"
Tâm điểm của phiên xử là lời khai của bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, về khoản tiền "tác động" để doanh nghiệp trúng thầu dự án nghìn tỷ.

Trước bục khai báo, ông Hoàng Văn Thắng thừa nhận đã nhận 200.000 USD từ Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân. Giải thích về động cơ nhận số tiền lớn này, cựu Thứ trưởng đưa ra lý lẽ gây ngỡ ngàng khi cho rằng bản thân chỉ suy nghĩ "đơn giản" là mình làm tốt công việc, thấy anh em cảm ơn nên nhận. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận nếu không cầm khoản tiền đó, ông đã không vướng vào vòng lao lý như hiện tại.
Mối quan hệ này bắt đầu từ năm 2010 khi ông Thắng đi thị sát các công trình tại Tây Nguyên. Theo cáo buộc, sau khi nhận túi tiền được để lại trên bàn uống nước tại nhà riêng, cựu Thứ trưởng đã tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia và trúng thầu tại dự án Bản Mồng (Nghệ An). Đây là dự án có quy mô lớn với gói thầu số 36 trị giá hơn 1.043 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền USD kể trên, ông Thắng còn khai nhận thêm khoảng 500 triệu đồng từ Nguyễn Văn Dân thông qua các dịp lễ Tết hoặc khi đi kiểm tra công trường.
Về phía doanh nghiệp, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai nhận đã chủ động tìm gặp ông Thắng tại nhà riêng để xin đấu thầu. Sau khi được "bật đèn xanh" với lời hứa ủng hộ nếu làm tốt, ông Dân đã được giới thiệu qua nhiều cấp trung gian để tiếp cận chủ đầu tư. Để khắc phục hậu quả, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã tha thiết xin hội đồng xét xử cho phép bán 175 cây vàng (vốn là tài sản tích lũy từ kinh doanh xăng dầu của gia đình) cùng một số bất động sản để nộp lại cho nhà nước.

Tính đến thời điểm phiên tòa diễn ra, gia đình cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đã nộp hơn 6,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Trong khi đó, một số nhân vật liên quan khác trong đường dây "tác động" thầu này hiện vẫn đang trốn truy nã.
Vụ án vẫn đang tiếp tục được xét xử để làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc làm lũng đoạn hoạt động đấu thầu tại bộ ngành.
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)