-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
31/05/2023 15:36Hoãn xử vụ người phụ nữ bị cưỡng chế test Covid-19 khởi kiện chủ tịch phường
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ sống trong căn hộ chung cư ở Bình Dương bị lực lượng chức năng phá khóa cửa, cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 (test) vào cuối tháng 9/2021, TAND tỉnh Bình Dương dự kiến đưa vụ kiện dân sự ra xét xử vào ngày 31/5.
Trong vụ việc này, nguyên đơn là bà H.T.P.L. (SN 1983) và bị đơn là Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương).
Tuy nhiên, sau khi có lịch xét xử từ phía TAND tỉnh Bình Dương, bà H.T.P.L. đã có đơn xin hoãn phiên xét xử vì lý do cá nhân. Ngày 30/5, HĐXX cũng đã có thông báo gửi các đương sự về viêc hoãn phiên tòa này.

Trước đó, bà H.T.P.L. là nhân vật trong clip bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) phá khóa cửa, cưỡng chế đưa ra ngoài test Covid-19 vào tháng 9/2021.
Bà này cũng bị Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm”.
Sau sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú đã nhận khuyết điểm, đồng thời xin lỗi bà H.T.P.L. do “nóng vội trong công tác phòng chống dịch”. Tuy nhiên, bà H.T.P.L. không chấp nhận lời xin lỗi mà gửi đơn khiếu nại nhưng không được giải quyết. Do đó, bà đã gửi đơn kiện Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An.
Như VietNamNet đã thông tin, vào ngày 28/9/2021, bà H.T.P.L. ở trong căn hộ chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì bị nhiều lực lượng chức năng và thợ sửa khóa phá cửa vào trong cưỡng chế đưa đi test Covid-19 tại sân chung cư. Trong số những người này, có sự xuất hiện của Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú.
Diễn biến sự việc được một số người quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội.

Quá trình xác minh vụ việc sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thuận An nhận thấy lãnh đạo phường Vĩnh Phú nóng vội trong công tác xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng dẫn đến việc chỉ đạo công an cưỡng chế bà H.T.P.L.
Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thuận An, các vụ việc liên quan đến việc cưỡng chế phải do Chủ tịch UBND cấp huyện, thị, TP ra quyết định. Do đó, việc phường Vĩnh Phú cưỡng chế đối với người dân là không đúng quy định và trình tự của pháp luật, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.
Tuy vậy, cơ quan chức năng nhận thấy sự việc xảy ra trong trường hợp khẩn cấp, liên quan đến tình huống cấp bách trong phòng chống dịch bệnh nên phường đã tiến hành cưỡng chế. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường nóng vội vì muốn đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác phòng chống dịch, không nhằm mục đích cá nhân.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cưỡng chế trên là do chị H.T.P.L. không hợp tác với cơ quan chức năng, khóa cửa ở trong nhà dù đã được thông báo trước đó.
Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thuận An đã phê bình, rút kinh nghiệm đối với Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú (cũng là Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường).
Theo Xuân An (VietNamNet)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




